Ảnh - truyện vui 2012-04-15 13:46:07

The legend of megamansoccer : Khám phá vùng đất vietyo phần 1


Nói thật với các bác , dạo này ôn thi kịt liệt quá , thái dương chao đảo hết 3blur3 3blur3 3blur3 3blur3

tuần sau là war với thầy cô rồi , cho nên post bài này trước khi off dài hạn




————————————————————————————–
Đây là truyện tự sáng tác , anh em có gì góp ý ….
—————————————————————————–
Phần 1 : Con người mới , vùng đất lạ
Trên thế gian này , nhiều thứ không phải đơn giản để có được nó , nếu là con người thì phải dùng đến sức của mình . Con người hơn loài vật chỗ nào : là ta có thể kiểm soát được lí trí và tâm hồn . Một con sói đói cả tuần khi thấy vật gì ăn là goặm liền , còn con người thì vẫn kiểm soát được cơ thể , xem cái đó nên ăn không ……… Con người nhờ thế mà tồn tại được trên trái đất này , họ tìm hiểu mọi thứ về cuộc sống của mình . Tuy thế , thế giới vô cùng rộng lớn và còn nhiều vùng đất ai biết đến
Thôi , chém gió được rồi , câu chuyện mới bắt đầu ,……
" ôi đứa bé đã ra đời "
" Ta phải đặt tên cho nó "
"anh đặt đi.. hi hi…."
" con trai của bố , họ của con sẽ là mega , tượng trưng cho sưc mạnh siêu việt , và thêm man sẽ là megaman . Con sẽ là con người tuyệt vời nhất "
Toẹt . Âm thanh gì đó vang lên….. lượng khí amoniac tăng lên trong phòng ……
" sssssssssssssssoooooooocccccccccccccccckkkkkkkkkkkkk:sock quá trời , nó biết xả bom này , pro quá "
" cờ lờ giờ thờ , thiệt trời "
" thôi từ nay nó tên là megamansoccer nhé "
" Hừm…. cô y tá chỉ được cái nói đúng "


Từ đó , con người megamansoccer xuất hiện , đánh dấu cho lịch sử loài người ……..
" Bố ơi , sao con tên là megamansoccer "
" À , đó là do ………."
" do gì ạ ? "
" megaman là tên bố đặt , còn soccer là từ ghép lái của sock và cờ "
" Thế à "
" thế sao còn hỏi "
Từ đó đức tính troll của cậu bé đã hình thành …..
" Mẹ , con ra đời như thế nào "
" con hỏi làm gì "
" thì hỏi cho biết "
" Rứa biết làm gì "
Dù vậy , trong con tim cậu vẫn đọng lại một giấc mơ ….
" Bố , đó là chương trình gì thế "
" Dự báo thời tiết con ạ "
" Nó báo tiết gì thế "
" Bão con ạ "
" Bão , ai tạo ra nó "
" Là cô MC con ạ "
" Oa ! con cũng muốn thành người tạo bão "
" ờ…ờ…."
Sau bao năm tháng học hành chăm chỉ và dưới sự chỉ bảo của bố mẹ , mega đã đưa ra quyết định của mình :
" Mẹ , Bố , con phải đi rồi , hãy nghĩ cho con "
" Không sao , bố mẹ biết , hãy hoàn thành ước mơ của con "
" Hu..hu….hu Cảm ơn bố mẹ , con hứa sẽ trở thành người tạo bão vĩ đại nhất "
Cậu ra đi trong ánh bình minh của sáng sớm . Mọi người trong xóm nhìn cậu lần cuối , nhìn con người sẽ làm rạng danh nơi đây ….




-
-
-
-
-

-


3 Tháng trôi qua , câu đã đi qua bao gian khổ , những mega vẫn chưa tìm được bí quyết làm bão cho mình . Những nơi cậu đã băng qua là những vùng đất nổi tiếng vnzoom , vnsharing , genk , gamethu ….. nơi đó trứ danh là những vùng đất huyền thoại về những vị anh hùng bão lớn nhất .


Nhưng không dễ gì đi tìm cho mình một người sư phụ , cậu đã tuyệt vọng . Ngay lúc đó , một vozer bên cạnh cậu :
" trên thế giới ..còn nhiều lắm "
" tại sao không thể ….sao tôi không thể tìm được bí kíp tạo bão chứ "
" Hừm …. tôi nghĩ vẫn còn một nơi "
" Đâu , ở đâu ? Tôi đã đi qua hết rồi "
" Chưa hết đâu , cậu bé à "
" Cái gì , chưa hết ư , nó ở đâu , ở đâu ? "
" Cái này thì ta mới nghe màng màng . muồn biết thì chú phải đi một chuyến "
" đi đâu "
" đi nơi nào tự cậu biết , nhưng tôi sẽ đưa cậu một kí hiệu , hãy hỏi người khác và cậu đôi khi sẽ biết được điều gì đó "
Nói xong , vozer bí ấn ấy biến mất , để lại một mảnh giấy cho mega . Trên mảnh giấu có ghi 2 chữ : VY
Bí ẩn vì kí hiệu , cậu quyết tâm đi tìm nơi đó .
——-










————
Tại quảng trường 24h , cậu đã đưa mảnh giấy cho rất nhiều người xem , nhưng không ai biết đó là gì . Tìm trong vô vọng nhưng mega vẫn cố gắng vì điều mình muốn …..
Bỗng đên người thứ 3695 , thì đã có thông tin .
" Hả , ông biết cái này à "
" cũng không rõ nữa , ta có gặp lần rồi thì phải "
" Nó ở đâu ?
" hừm , nghe nói là viết tắt của chữ viety gì đó , trong cụm VY thì V chắc là Viet còn Y thì ta chưa biết nó là gì , ta chỉ nhớ chừng đó "
" Vậy sao để biết "
" Cậu cần tìm Gu Gồ "
" Gu gồ , ? là ai "
" Vị pháp sư nổi tiếng thế giới , không ai có thế biết nhiều thông tin hơn ông ta "
" Cảm ơn . tôi sẽ đi tìm người đó "
Sau 1 tháng di tìm , cậu đã đến Califocna , Mỹ . Nơi mà Gu Gồ đáng sống . Đang thẩn thơ vì éo tìm ra nhà , thì một ánh sáng lóe lên …
" Đi đâu vậy cháu "
" Hơ..hơ … cả ngày đi tìm cái lão tên Gu Gồ mà éo tìm ra nhà lão "
" Trời , chú tìm ông đây à "
" ……. "
" sao hả . ta là gu gồ đây, tên thật là google "
" hự …hự…. "
"sao thế "
" hự ……hự….hự…..hự…..hự "
" xúc động lắm à "
" hự……………….hự…………………………..hự "
" thôi mà , nói gì toàn chữ hự "
Tất cả mạnh máu magamansoccer dồn vào bàn tay , cậu đã sử dụng tuyệt chiêu bí ẩn do bố cậu bày ra .
" Extra Xiliton …………. tiếp chiêu "
" Nani . cái gì "
" chết đi , lão già "
" Khoan , khoan "
" khoan gì "
"có gì nói , bình tĩnh "
" Bĩnh tĩnh thế nào . anh đây mất 30 ngày cuộc đời để tìm lão , thế mà tất cả điều công cốc , lão tự xuất hiện , sao không xuất hiện ngay từ đầu ………Chết điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii……………..iiiiiiiiiiiiiii…………..
" Ôi chết em "
Bùm ….. Sưc mạnh thật phi thường , toàn bộ bang Califocnha đã bị san bằng , nước Mỹ kinh hoàng trước những gì xảy ra . Google đã bị phá sản , các vùng đất đã bị vùi hết , tất cả chỉ còn tro tàn …. còn mega , cậu đứng yên và nói câu : " VCL " và nó nổi tiếng lịch sử . Sau đó , tổng thống Obama mời cậu đến Nhà Trắng chơi , mega rất thích đến đó .
Khi dùng bữa tối với các quan chức Mỹ :
" cậu thấy thế nào mega "
" oh ! Được đồ ngon , hơn cả Hảo hảo "
" Cảm ơn lời khen "
" Có sao đâu , làm thế để hòa thuận nhau mà "
" uhm , thế cũng không sao "
" …. goặm ,,,goặm …. "
" Điều gì làm cậu tới đây hả mega "
" Thì tui đi tìm một nơi có kí hiệu là VY , không tìm ra nên đến đây hỏi ổng Gồ Gu . Mất mát lắm rồi xuất hiện bất ngờ , cho lun quả mega power "
" Hài nhỉ ha … ha… "
" Công nhận vui nhưng tốn mấy tháng cuộc đời tui "
" hừm ,,,hay , tui thích cậu , mà khoan luc cậu nói có nhắc đến từ : VY "
" ờ thì có , ông biết à "
Obama chảy mồ hôi , tinh thần trở nên không ổn định .
" mega , ta nói chuyện riêng chút "
" ok , đi đâu "
" Ra ban công "
Obama và mega bước ra ban công , mega thấy rất lạ về cư xử của Obama .
" /mega , Điều tôi nói , cậu không được tiết lộ cho ai biết "
" điều gì "
" mà chắc cậu mún biết nghĩa từ " VY nhỉ "
" Đương nhiên , sao thế "
" Hừm . trong chiến tranh thế giới lần thứ 1 , để chống lại quân Áo , một lực lượng nổi dậy được hình thành để trấn áp lại cuộc chiến , Kế hoạch do Mỹ và các nước châu Âu bí mật thực hiện . Tuy rằng cho đến khi , cuộc chiến đã kết thúc , nhưng chiến công của họ vẫn không được vinh danh . Nhưng chúng tôi vẫn tự hào về họ "
" ai thế "
" Họ đưa ra một quyết định , yêu cầu chúng tôi giữ bí mật về họ cho thế giới , không tiết lộ ra ngoài . Yêu cầu được thõa thuận và chúng tôi đã trợ cấp để họ tự tạo ra cuộc sống cho riêng mình , một vùng đất thanh bình , điều họ muốn . Họ đã được toại nguyện khi cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ thì họ vẫn không bị phát hiện và tồn tại đến bây giờ …..
" Thật ngưỡng mộ "
" Tuy thế , sống trong nỗi yên bình thì là một hạn chế . Họ cần đi ra ngoài thế giới , để tìm hiểu và học hỏi , cho nên cữ mỗi năm lại có thêm 2 , 3 người rời khỏi nơi đó . Không lâu sau , tiếng tăm của những người đó nổi như cồn , dù có nổi danh thì lời thề dân tộc ghi sâu trong tim họ : không tiết lộ "
" thật tuyệt , đúng là thứ mình cần "
" Cậu thật đúng khi đi tìm nơi đó , tốt cho cậu nhưng con đường vô cùng khó khăn và gian nan . Nghe rõ 2 từ này , hãy đến đó và hoàn thành ước mơ cháy bỏng của cậu "
" Đó là gì ? "


































" Vietyo "














Câu chuyện còn tiếp















Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)