Cho đến 1 ngày vào buổi tối và nghe tiếng chuông. Khi mở của thì bà thấy 1 người đàn ông cụt cả 2 tay và 2 chân ngồi xe lăn ở trước cửa. Bà hỏi:
>
- Ông là ai và có việc gì?
- Tôi nghe thấy bà có nhu cầu lấy chồng và tôi cảm thấy đáp ứng được yêu cầu đưa ra của bà.
Bà đứng suy nghĩ, đúng là ông này cụt cả chân tay thì rời xa hay đánh bà thế nào được. Chỉ còn mỗi tiêu chuẩn cuối thôi?! Bà bèn nói với ông:
>
- Hai tiêu chẩn đầu ông đã đáp ứng được, không hiểu tiêu chuẩn sau như thế nào ….?
- Thế bà không biết tôi bấm chuông bằng cái gì à?