Trước đó, công an tỉnh Phú Tho nhận được đơn tố cáo của anh N.N.D (SN 1966, ngụ cùng địa chỉ nêu trên) tố cáo đối tượng Sơn đã hiếp dâm con gái mình. Theo đơn tố cao, khoảng 20h ngày 23/11/2010, con gái anh là cháu Q (SN 1995) có một bài toán khó nên đã xin phép sang nhà thầy Sơn để nhờ hướng dẫn. Vì ông Sơn vừa là thầy giáo cũ của con, lại là hàng xóm nên bố mẹ cháu đã đồng ý ngay mà không nghi ngại gì. Khoảng 1h đồng hồ sau đó, con gái anh đi hỏi bài về nhà và có những biểu hiện bất thường: Khuôn mặt hốt hoảng, lo sợ và chạy vội vào trong buồng trùm kín chăn. Nghi ngờ có điều chẳng lành, vợ chồng anh đã gặng hỏi và bật khóc: "Con sang ấy thì bị thầy Sơn hiếp". Vợ chồng anh D. đã dẫn con gái sang nhà hàng xóm để hỏi cho ra nhẽ, nhưng đối tượng này vẫn một mực chối cãi và có những lời lẽ rất khiếm nhã
. Ngay sau đó, gia đình anh D. đã làm đơn tố cáo tới cơ quan Công an huyện Đoan Hùng. Tại cơ quan công an, Lê Minh Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình. Sơn lý giải do vợ bị ung thư cổ tử cung, thường xuyên phải xuống Bệnh viện K ở Hà Nội để trị xạ nên đã từ lâu không được "gần gũi" vợ. Còn cháu Q. vốn là học trò cũ của Sơn, vì nhà Sơn và nhà cháu Q. ở gần nhau nên mỗi khi có bài toán khó, cháu Q. vẫn thường sang nhà Sơn nhờ phụ đạo. Hôm 23/11 vừa qua, cháu Q. sang nhà Sơn cũng là để nhờ thầy giảng cho bài toán khó. Hôm đó vợ Sơn vẫn đang đi chữa bệnh ở Hà Nội, các con đều vắng nhà, khi thấy cháu Q. xinh xắn, phổng phao, Sơn đã không thể kiềm chế được dục vọng. Sơn đã cài cửa bên ngoài nhà lớn, rồi kéo cháu Q. xuống bếp thực hiện hành vi mặc cho Q. van xin, gào thét.
Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.