Ảnh - truyện vui 2011-07-05 17:27:31

THẦY BIẾT EM LÀ AI KHÔNG?


Chuông reo, hết giờ làm bài các thí sinh nộp bài xong từ lâu, chỉ còn lại 1 anh chàng sinh viên cứ cắm cúi ghi chép. Đến khi giám thị chuẩn bị bước ra với chồng bài làm trên tay thí sinh kia mới đứng dậy chặn đường và nói:
- Thày ơi, cho em nộp bài.
-Không được, đã hết giờ nộp bài cách đây 15 phủt rồi. Cậu nghĩ cậu là ai chứ?
Thí sinh: Ủa, chứ thày không biết em là ai, tên gì ah?
- Tôi không biết và cũng không cần biết cho dù cậu có là ai đi chăng nữa.
Thí sinh: Có thật chắc chắn là thày không biết em là ai không?
- Tôi nói rồi, cậu có là con ông trời thì…
Thí sinh nhanh tay hất chồng bài kiểm tra trên tay thày rơi xuống đất đồng thời ném bài thi của mình vào giữa rồi nhanh chân chạy mất dạng./
Thày:??? 3congratz3 3congratz3 3congratz3

P/s Các br đọc xong thấm ý thì thanks nhiệt tình nha !
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)