Tân mới được điều động về làm tổ trưởng bảo vệ ở Frama Group VN khoảng một tháng. Trong thời gian đó, Tân và chị Việt thỉnh thoảng lời qua tiếng lại. Khoảng 2h ngày 16/2, sau khi nhậu với bạn, Tân đi xe máy tới công ty để làm nhiệm vụ.
![]() |
Trần Vương Nhựt Tân, gã bảo vệ đồi bại. Ảnh: Người lao động. |
Gây án xong, gần sáng 16/2, kẻ thủ ác đến công an xã An Điền giả vờ hỏi thăm tiến độ truy tìm hung thì bị bắt giữ. Phòng kỹ thuật hình sự, công an tỉnh Bình Dương, cho hay kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị hiếp dâm và chết do ngoại lực tác động vào cổ gây ngạt đường hô hấp.
Chị Việt nhà ở quận 1, TP HCM, cách công ty hơn 50 km nên thường ngủ lại nơi làm việc. Theo nhiều đồng nghiệp, chị là một nhân viên giỏi, thông thạo cả tiếng Anh và Nhật.
NGuồn: ngoisao.net