Tin tức - pháp luật 2016-07-18 06:58:54

Thảm sát Bình Phước-Người nhà đem di ảnh nạn nhân đến toà!


Thảm sát Bình Phước: Người nhà đem di ảnh nạn nhân đến tòa

Ba hung thủ đã được di lý từ trại giam Công an tỉnh Bình Phước lên TP HCM trong sáng 18/7. Tiến xin tòa tha tội chết vì bị Dương ép buộc tham gia thảm sát.

Từ 6h30, gia đình ông Lê Văn Mỹ có mặt ở TAND cấp cao tại TP HCM để tham dự phiên tòa phúc thẩm. Họ mang theo di ảnh của 6 nạn nhân tử vong dưới nhát dao của Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến.


Các bị cáo mặc áo nâu, tay bị còng, trắng và có vẻ tăng cân so với phiên xử sơ thẩm. Sau đó cả 3 được công an di chuyển lên phòng xử án.

Nguyên Hải Dương, Trần Định Thoại tại phiên tòa phúc thẩm. Trong phiên sơ thẩm, Dương bị tuyên tử hình, Thoại bị tuyên 16 năm tù.

Vũ Văn Tiến đã bình tĩnh hơn so với lần xét xử sơ thẩm. Nhiều lúc Tiến đưa mắt xung quanh để tìm kiếm mẹ mình.

Di ảnh của 6 nạn nhân được đặt ngay ngắn trong phiên tòa. Nhiều người thân tỏ ra đau đớn, gào khóc trước khi phiên tòa bước vào xét xử.

Cha mẹ của Vũ Văn Tiến tại phiên tòa sáng 18/7.


8h40 thẩm phán Nguyễn Hữu Ba đọc lại toàn bộ cáo trạng 22 trang giấy của vụ án.

Được chủ tọa gọi lên vành móng ngựa, Vũ Văn Tiến xin tòa tha tội chết vì tham gia trói các nạn nhân trong gia đình ông Lê Văn Mỹ là do Nguyễn Hải Dương ép buộc.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)