Xóm con trai 2015-06-29 09:34:20

Thắc mắc của đứa con trai 19 tuổi!!!Help với mấy thánh Việt Dê ơi!!!!!!!!!!!


Hôm qua đang đi dạo trên cầu với thằng bạn thì nó cao hứng rủ đi massage3ahaa3 , lúc đầu cũng muốn thử cho biết nhưng vì ngượng nên bảo thôi để hôm khác rồi đi! Nó gào lên"ĐMM đi 1 lần cho biết" e cũng muốn đi rồi nhưng là vì ngại nên cứ dây dưa lúc sau thì thấy 1 em xinh tươi body căng đét đi chiếc liberty lướt ngang qua thì bao nhiêu máu đàn ông trong người nổi lên thế là quyết định vào cái chỗ thư giản trên đường gì ấy quên rồi ! Mua 2 vé xong vào phòng xông hơi thì có mấy thanh niên chạy ra hướng dẫn mình các kiểu con đà điểu!!! Bỏ qua cái giai đoạn tắm,xông hơi đi. Có người dắt mình lên phòng gì đấy rồi bảo ở đó đợi. Ngồi 1 mình chẳng biết làm gì nên loay hoay soi gương ,vuốt tóc Bla bla3blingeye3 bla….. "Cốc, cốc" có tiếng gõ cửa ,lúc đấy e hồi hộp lắm, rồi 1 em khoảng 18,19 tuổi bước vào phòng ,trông em ấy thì mặt ngây thơ ,xinh lắm, mướt lắm cơ!!! trai tơ như em chưa gần gũi với con gái kiểu này lần nào,thấy run run trong người . Lúc sau em í bảo mình cởi quần ra rồi ngồi vào bồn e tắm cho…. WTF chưa hình dung ra là có cảnh này, cứ nghĩ là mình tự tắm thôi… Loay hoay 1 hồi e cũng mở mồm ra được "Thế không tắm có được không vậy chị???" Nó cười bảo" Không tắm tí lên phòng không có thư giãn đâu nha anh" cũng hiểu ra được 1 tí nên đánh liều tụt cả con quần chip ra nhảy cái ạch vào bồn3bathing3 ngồi co ro lại như kiểu mình là người bị hiếp í :(((((( cái lúc em í dùng xa bông tắm cho e là lúc e cảm thấy phê nhất ,lúc ấy thì cũng có chút xao xuyến rồi ,nghĩ trong đầu" lần đầu tiên của mình thôi thì thế này cũng quá xá rồi"3crisp3 .Tắm rửa sạch sẽ xong e nó dắt e lên cái phòng "musacat" trên lầu .Vào phòng e nó bảo thế nào thì làm thế ấy thôi ,up mặt xuống rồi nằm ngửa ra các kiểu massage xong ẻm hỏi"Có thư giản không a???" cũng ậm ừ rồi gật đầu :))))) .Đấy chuyện cũng chẳng có gì cả nếu như mọi chuyện diễn ra thuận cmn lợi …Nhưng ôi thôi đời thì đ* như là mơ tí nào cả e vụng về lắm chả biết phải làm quái nào cả xong em nó cứ hì hục , cặm cụi HJ cho mình là HJ thôi chứ không có BJ gì hết :((((( được 2 phút e vẫn chưa lên thì lúc đấy khoái lắm nghĩ là mình trâu cmn bò ra hơn khối đứa đi lần đầu nhưng éo phải đến 10 phút e vẫn k lên nổi !!!"Cái * gì thế này " không sung sướng tí nào mà trái lại là có lúc thấy đau và còn kèm cả đau tiểu nữa nhưng lúc vào phòng đã đi tiểu rồi mà … à mà nhớ rồi lúc đầu e còn bảo là lần đầu e đi cái này e nó cũng bảo là nó vừa vào làm ở đây thôi nên có gì bỏ qua cho nữa chứ chi tiết đắt giá cực luôn. Gắng thêm vài phút cho xong cái chuyến tàu định mệnh này nhưng cố quá thì quá cố,đến tầm phút 12,13 gì đó e xin bỏ cuộc phần thì k lên được mà cứ vọc vọc hoài sướng thì cũng k sướng mà đau với khó chịu thì thôi rồi, phần thì e nó cứ thúc cứ hối "Ra lẹ đi a" .Ôi mịa ơi! k hứng lên thì làm sao mà ra nổi chứ… E khóc thét trong lòng. Tự nhủ rằng chuyến tàu định mệnh này thì chỉ 1 kết cục là sẽ đi vô tận trong màn đêm không hồi kết! Cố kìm nén mà cứ thế ra ngoài thôi chứ quyết không chịu cái cảnh "Sống không bằng chết này" =))))) "Ra ngoài thôi em ơi a mệt rồi". Cảm giác lúc đó thì các bác chắc cũng hiểu rồi ứ đọng trong người thì khó chịu cực kì luôn…. mà lúc đó thì trong đầu chỉ quanh quẩn mấy cái suy nghĩ vớ vẫn như" Có phải mình bị liệt dương rồi không??? mình có phải là gay không??? hay mình không có cảm giác với con gái??? Hay vĩnh viễn không lên được nữa???"Mấy thánh  vietyo giải đáp hộ em mấy thắc mắc nhẹ nhàng này với phản ứng như của e có phải là bình thường hay có gì bất thường không ??? Hóng hóng hóng …….
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)