Teen 24h 2011-09-05 17:30:43

TEEN MIỀN NAM CÓ PRO NHƯ TEEN MIỀN BẮC NHƯ THẾ NÀY KO


[size=3]“Phạt nhanh… để em còn đi chơi”[/size]

[size=3]Được sự đồng ý của lãnh đạo Trung đoàn cảnh sát cơ động công an Thành phố Hà Nội đúng 21h, chúng tôi có mặt tại trụ sở 54 Trần Hưng Đạo. Tổ công tác mà chúng tôi được bố trí đi thực tế cùng, gồm 4 chiến sỹ do thượng úy Nguyễn Quốc Hưng làm tổ trưởng.[/size]

[size=3]Vừa rời khỏi trụ sở, chúng tôi đã nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc tiến về phía bờ Hồ. Đến gần Tràng Tiền Plaza, vụ vi phạm đầu tiên được phát hiện. Hai thanh niên đi xe SH, mặc quần áo bảnh bao, tóc vuốt keo dựng ngược không đội ngũ bảo hiểm lập tức bị chiếc xe của thượng úy Hưng áp sát.[/size]

[size=3][/size]


[size=3]Lực lượng cảnh sát cơ động kiểm tra xe đối tượng vi phạm[/size]


[size=3]Thấy công an và biết lỗi vi phạm, hai thanh niên cười rất tươi, đề nghị nhanh chóng cho nộp phạt để còn… kịp giờ đi chơi. Thấy đồng nghiệp của tôi chĩa máy ảnh để chụp, một cậu vừa ký biên bản vi phạm vừa làm dáng vuốt lại tóc cho thật ăn hình![/size]

[size=3]Trường hợp thứ hai bị xử phạt sau đó chỉ vài phút, 2 nam 1 nữ không đội mũ bảo hiểm đang ung dung lượn phố tại ngã tư Lý Thường Kiệt - Phan Chu Trinh. Sau một hồi trình bày, xin xỏ không được, cô gái đành rút điện thoại cho người nhà mang tiền đến nộp phạt.[/size]

[size=3]Thượng úy Nguyễn Quốc Hưng sau khi nhắc nhở mấy cậu ấm cô chiêu lần sau nhớ ra đường phải chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông liền quay sang tôi cho biết: "Đường phố thường đông nhất từ thứ 6 đến chủ nhật. Hoặc đợt nào mưa kéo dài mấy ngày liền (chắc do bị giam chân lâu) nên trời vừa tạnh mưa là người ta ùn ùn kéo nhau ra đường đi chơi".[/size]

[size=3]Hơn 23h, đường phố vắng hơn đôi chút, nhưng tốc độ lưu hành của nhiều xe máy lại được đẩy lên cao hơn. Thỉnh thoảng tiếng "vê ga" inh tai, làm náo loạn cả một góc phố. Đang chạy tà tà trên phố Trần Hưng Đạo để xem xét tình hình, bất ngờ chiếc xe của thượng úy Hưng cầm lái đột ngột tăng tốc bám theo một chiếc xe SH phóng với tốc độ chóng mặt phía trước.[/size]

[size=3]Chúng tôi cũng cố hết sức để bám theo ra Phan Chu Trinh, rẽ vào Tràng Tiền nhưng ra đến Hai Bà Trưng thì mất hút. Lò dò trở lại khu vực Nhà hát lớn thì thấy các chiến sĩ đã "tóm" được chiếc xe lúc trước và đang giải quyết vi phạm. Người phụ nữ ngồi sau liên tục phân trần với một điệp khúc khá cũ: "Nhà em gần đây rồi" và rút điện thoại định nhờ can thiệp. Tuy nhiên, tổ công tác vẫn kiên quyết lập biên bản xử phạt.[/size]

[size=3]Phải đến khi xong xuôi, một chiến sĩ mới kề tai tôi nói nhỏ: "Hôm nay nhờ có các nhà báo nên mới phạt được trường hợp này vì hình như họ cũng quen một lãnh đạo nào đấy trong ngành". Với hầu hết các trường hợp vi phạm thì việc đầu tiên không phải xuất trình giấy tờ xe mà lúc nào cũng mở điện thoại nhờ một ai đó có thể xin xỏ.[/size]

[size=3]“Phạt gì nữa… em có vé rồi”![/size]

[size=3]0h, đường phố vẫn còn khá đông. Đám thanh niên choai choai sau màn "trà chanh buôn dưa lê" tại các vỉa hè, bắt đầu thấy mỏi lưng nên nhao cả ra đường. Tổ công tác phát hiện liên tiếp mấy trường hợp vi phạm chở ba hoặc không đội mũ bảo hiểm nhưng không xử lý được.[/size]

[size=3][/size]


[size=3]Người vi phạm gọi điện cho người thân xin trợ giúp[/size]


[size=3]Lý do đơn giản là vì những xe này đã bị tổ khác phạt với lỗi tương tự vào đầu giờ tối mà vé phạt có giá trị trong 24 giờ. Thế nên, mới có chuyện, một số thanh niên còn kẹp sẵn vé phạt ở tay, thấy bóng dáng cảnh sát cơ động là cười toe toét: "Các anh ơi, em có vé rồi nhé". Và với tấm vé này, các đối tượng vi phạm lại tiếp tục không đội mũ bảo hiểm, kẹp ba, kẹp bốn thoải mái.[/size]

[size=3]0h30, tổ công tác đuổi theo một chiếc xe SH chạy với tốc độ kinh hoàng từ Hàng Chuối vòng ra Nguyễn Huy Tự rồi ra bến xe Lương Yên và vọt thẳng về phía cầu Vĩnh Tuy. Công - tơ-mét của tôi mấp mé số 80 mà chỉ sau vài khúc cua đã chẳng thấy bóng dáng xe nào cả. Sau khi dừng lại chờ 15 phút, thượng úy Hưng quay lại chỗ chúng tôi lắc đầu: "Ra đến đường to, chúng nó chạy kinh quá, không thể nào bắt kịp. Tốc độ mấy loại xe phân khối lớn hơn nhiều so với xe công an nên nhiều khi cố hết sức cũng không đuổi kịp. Đây cũng chỉ là xử lý vi phạm hành chính, không phải phạm pháp hình sự nên mình cũng không nhất thiết truy đuổi tận cùng, có thể gây nguy hiểm cho người vi phạm".[/size]

[size=3]Đang "dưỡng sức" tại gần cổng bệnh viện Hữu Nghị, bất ngờ thượng úy Hưng khựng xe lại áp sát một đối tượng đang đi bộ trên vỉa hè. Trời tối nên chúng tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Đến gần mới biết đó là một con nghiện đang tàng trữ ma túy, thấy bóng công an nên vội vã tẩu tán tang vật. Tuy nhiên do tiếc của nên hắn chỉ vứt gói ma túy nhỏ ngay xuống chân và việc này đã không qua nổi con mắt nhà nghề của một cảnh sát lão luyện.[/size]

[size=3]Đối tượng tên Phạm Văn Hiền ở Nghệ An đã ngay lập tức bị dẫn giải về công an phường Bạch Đằng. Tại đây, dù khá mệt nhưng chúng tôi cũng phải bật cười trước hành động của tên Hiền. Trong khi mấy cán bộ công an và nhà báo đang bàn tán bột ma túy chả khác gì bột sắn, không phân biệt được thì dễ bị lừa như chơi thì tên Hiền cứ một mực năn nỉ: "Các anh cứ cho em dùng là biết ngay thật hay giả".[/size]

[size=3]Đi tuần tra… gặp nhiều Chí Phèo[/size]

[size=3]2h sáng, nhóm nhà báo chúng tôi được "bàn giao" lại cho ca 2 tổ công tác của thượng sĩ Nguyễn Thành Được để tiếp tục lên đường tuần tra theo tuyến Bà Triệu - Lê Duẩn - Nguyễn Du. Trời về đêm mát hơn, phố phường cũng thanh bình hơn. Tuy nhiên, thỉnh thoảng có một vài tốp thanh niên đi xe máy vè vè hoặc ngồi vạ vật ở các quán nước ven đường thấy chúng tôi bèn buông lời trêu, thậm chí là khiêu khích. Thượng sĩ Được cho hay: Hầu như đêm nào cũng gặp phải những đối tượng thế này. Là con người ai nghe mà chẳng thấy ức chế nhưng chúng tôi vẫn kiềm chế hết sức vì nhiệm vụ chung.[/size]

[size=3][/size]


[size=3]Thản nhiên đi xe hàng 3 không đội mũ bảo hiểm dạo phố[/size]


[size=3]Đang dở câu chuyện, tổ công tác đột nhiên phát hiện một chiếc xe máy kẹp ba không đội mũ bảo hiểm đang lao nhanh từ phía Lê Duẩn về Khâm Thiên. Các chiến sĩ ngay lập tức tăng tốc và bắt kịp. Dù vi phạm đã rõ ràng nhưng một đối tượng vẫn mượn rượu lè nhè, đòi kiểm tra lại giấy tờ của cảnh sát và khiêu khích: "Các anh xong việc cứ về Triệu Việt Vương, muốn gì em cũng chiều". Đúng giọng của một Chí Phèo thời nay![/size]

[size=3]Trường hợp vi phạm tiếp theo bị phát hiện tại khu vực Vincom khiến chúng tôi cảm thấy buồn và lo lắng cho một bộ phận tuổi teen hiện nay. Chàng trai vi phạm dáng người nhỏ thó, tóc tai bù xù cùng một cô gái chỉ khoảng 14, 15 tuổi mặc áo hai dây, quần ngắn cũn cỡn.[/size]

[size=3]Tôi dựa hơi mấy anh công an lên tiếng: "Biết mấy giờ rồi không mà con gái vẫn lang thang đi ngoài đường thế này". Cô gái vẫn mặt lạnh tanh, không biểu lộ cảm xúc, coi như "chuyện thường ngày ở huyện". Thượng sĩ Được lắc đầu ngao ngán: "Những trường hợp thế này bây giờ nhiều lắm. Chẳng hiểu một số gia đình quản lý kiểu gì mà nửa đêm vẫn để con cái đi bạc mặt ngoài đường. Gặp những trường hợp như thế mình còn cảm thấy sốt ruột, lo lắng".[/size]

[size=3]Hơn 5h sáng, trên đường phố đã xuất hiện nhiều người đi chợ sớm. Những chiếc xe máy cồng kềnh chở rau củ quả, hàng hóa đi lại tất bật. Một số góc phố thanh tĩnh, một số người già, thanh niên cũng dậy sớm để đi tập thể dục. Tất cả đều rộn ràng, chuẩn bị cho một ngày mới bắt đầu. Và trong những âm thanh quen thuộc, thân thương đó, cũng là lúc các chiến sỹ công an kết thúc một ngày làm việc vất vả, căng thẳng…[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)