Tâm sự - chia sẻ 2011-07-26 00:33:45

TÁN...........VỢ


Có một điều quan trọng mà ít người đàn ông để ý: Phụ nữ rất thích được tán tỉnh, kể cả khi đã có chồng. Và, nếu được chính chồng mình tán tỉnh, quý bà cũng lâng lâng như thường. Khi tình cảm vợ chồng lâm vào khủng hoảng, tán vợ cũng là một chiêu lợi hại để người chồng lấy lại tình cảm đã mất…

TÁN LẠI

Sau chuyến du học lấy bằng tiến sĩ hai năm ở trời Tây, anh Đỗ Phương (ngụ P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM) cảm thấy như có khoảng cách đã len vào giữa hai vợ chồng anh. Anh không thể hỏi vợ những câu đại loại như. “Sao em lạnh nhạt với anh thế?”, “Sao em không còn yêu anh như ngày trước?” bởi anh thừa hiểu, xa mặt bao giờ cũng cách lòng. Ngay bản thân anh cũng cảm thấy nguội lạnh ít nhiều sau chừng ấy thời gian không gần vợ. Anh quyết định mở “chiến dịch trái tim”, chinh phục lại… vợ mình!

Đang lui cui trong bếp, chị Lan (vợ anh Phương) sững sờ khi chồng xuất hiện, trên tay là một bó hoa bồ công anh và tấm thiệp xinh xắn. Anh “nhí nhảnh”: “Cô nàng xinh đẹp ơi, tặng hoa cho em nè”. Chị xúc động vì một vị tiến sĩ trịnh trọng như anh, lại chịu chạy xe máy ra tận vùng ven Q.9 (TP.HCM) để hái hoa dại tặng vợ. Cách đây 14 năm, cả hai từng ra vùng ven này ngắm mặt trời lặn, anh từng hái hoa bồ công anh - loại hoa mà chị thích nhất - kết thành từng vòng tặng chị. Giờ, anh bắt đầu lại với cách mà mình đã chinh phục nàng ngày trước. Thấy vợ rưng rưng xúc động, ông chồng tiến thêm một bước: “Tối nay anh mời em đi uống cà phê nhé?”. “Nhưng ai trông tụi nhỏ?”. “Anh sắp xếp rồi, tụi nhỏ qua nhà nội”. Buổi cà phê tối hôm đó, anh ân cần hỏi han, chăm sóc vợ, lại khai thác tối đa duyên kể chuyện tiếu lâm, khiến chị cứ cười nắc nẻ. Cuối buổi, anh còn bày đặt xin phép thơm lên má vợ một cái, khiến chị cảm thấy mình như được chinh phục bởi một “anh chàng” ga-lăng, vui tính.

Minh hoạ: NOP


Một câu chuyện khác. Sau giờ làm, đang uể oải lê bước ra trạm xe buýt, chị Lài bỗng nghe tiếng thì thầm bên tai: “Chào em, em đi đường nào? Anh đưa em về nha?”. Chị ngỡ ngàng rồi bật cười, khi nhận ra người đàn ông đang bắt chuyện làm quen chính là chồng mình. Chị “diễn” luôn: “Thôi cảm ơn anh. Em có xe buýt rồi”. “Nhưng đón xe lâu lắm, em đồng ý cho anh được một lần chở em nhé?”. “Ùm, cũng được, nhưng chỉ là chở thôi, đừng có mà âm mưu gì khác đó!”. Cả hai cười giòn trên xe. Anh còn thuyết phục được vợ ghé mua vải để may áo mới. Anh kiên nhẫn, vui vẻ đứng chờ vợ lựa vải như thể anh đang đeo đuổi một cô gái. Chị Lài và chồng vốn đang giận nhau cả tháng nay, liên quan đến chuyện chia đất bên nhà chồng. Anh muốn nhường phần nhiều cho các em ở quê, nhưng chị không chịu. Anh không xuống nước, chị cũng quyết không xuôi theo ý chồng. Rồi cuối cùng việc chia đất cũng xong, nhưng cả hai không nói với nhau lời nào. Chị còn thể hiện sự thất vọng về chồng và dọa ly hôn. Sau một thời gian bế tắc, anh quyết định tán tỉnh lại vợ. Bình thường chị đi làm bằng xe buýt, giờ anh xung phong đưa đón, rồi thỉnh thoảng nấu cơm cho vợ, cuối tuần còn rủ vợ đi xem phim. Nhờ tích cực tán tỉnh, tình cảm của anh chị “lên hương” thấy rõ.

Khi nghe phong thanh chuyện vợ có quan hệ “đặc biệt” với một nam đồng nghiệp, thay vì làm cho ra lẽ, anh Thanh Tịnh (phó giám đốc một công ty dệt may) chọn cách “cạnh tranh” với anh chàng kia để “kéo” vợ về. Anh bỏ nhậu một thời gian, về sớm phụ vợ công việc nhà. Khi cùng vợ làm việc nhà, anh luôn hào hứng gợi ra những đề tài mà cả hai đều có thể tham gia. Tất nhiên, quà tặng là “chiêu” anh sử dụng triệt để nhất để lấy lòng vợ. Bất ngờ nhất là việc anh sắp xếp gửi con, để hai vợ chồng cùng hưởng một kỳ nghỉ bốn ngày ở Nha Trang. Bữa cơm tối đầu tiên, anh không giấu được sự hồi hộp khi tặng vợ chiếc nhẫn lấp lánh, kèm theo lời "tái cầu hôn": “Thời gian qua, do bận công việc quá, anh lơ là việc chăm sóc em. Anh xin được “đính hôn” với em lần thứ hai, mong em chấp nhận”. Khỏi phải nói cũng biết vợ anh ngây ngất đến mức nào.

Ảnh chỉ mang tính minh hoạ - Ảnh: Phùng Huy


KHÔNG BAO GIỜ THỪA

Đó là lời khẳng định về chuyện tán vợ của anh Đỗ Phương. Anh lý giải: “Khi còn tìm hiểu nhau, người nam thường tìm mọi cách để thể hiện mình là người đàn ông lý tưởng của nàng. Nàng yêu mình cũng vì sự thể hiện đó. Khi về ở với nhau, con người thật trần trụi phô bày, nếu chàng không tiếp tục “tốt khoe, xấu che” sẽ dễ làm nàng chán. Dù đã là vợ chồng nhưng thực tế, vợ chồng vẫn là hai cá thể tách biệt, khác sở thích, khác cá tính, khác cảm xúc. Tán tỉnh là cách hiệu quả để vợ chồng gần nhau hơn, và nếu tán giỏi, có thể giúp vợ luôn lâng lâng trong hạnh phúc của một người phụ nữ đang được người đàn ông si mê”.

Đàn ông mỗi người mỗi kiểu tán. Nếu không dẻo miệng thì có thể tán bằng hành động. Quan trọng là có đặt hết tâm sức vào việc đó không. Anh Phùng Thanh Trung (giáo viên dạy Văn cấp III tại Q.Gò Vấp) rất tâm đắc chuyện phải tán vợ liên tục. Anh nói, lợi thế của người chồng khi tán chính vợ mình là hiểu rõ sở thích, mong muốn của vợ. Chỉ cần bỏ chút thời gian suy nghĩ là có thể tìm được cách giúp vợ “lên mây”. Nếu kém cỏi lắm, thì chí ít cũng thể hiện được với vợ rằng “vợ ơi, trong mắt chồng, vợ là người phụ nữ quan trọng và đặc biệt nhất”. Xét cho cùng, người vợ cũng đâu cần gì khác ngoài điều đó?

Tán vợ không cần những lời có cánh sáo rỗng, mà những hành động cụ thể thường mang lại hiệu quả cao hơn. Anh Trung tổng kết được một số hành động chinh phục vợ hiệu quả như để ý đến những thứ mà vợ đang thích. Ví dụ như hai vợ chồng cùng đi với nhau, người vợ thể hiện ánh mắt “thèm” bộ váy hay đôi giày trong cửa hiệu thì dẫn vào mua ngay, dù không phải là dịp đặc biệt nào cả. Hay như khi trò chuyện, biết vợ thích sơn lại, bài trí lại góc bếp theo cách khác, canh dịp vợ đi công tác, ở nhà chồng tiến hành sơn, sắp xếp lại bếp để làm quà đón vợ. Có thể màu sơn hay vị trí đồ đạc chưa thật vừa ý vợ, nhưng hành động đó cũng đủ làm nàng ngây ngất vì cảm nhận được rằng chồng mình cũng đã rất quan tâm đến suy nghĩ của mình.

Đôi khi, việc tán vợ chỉ cần những hành động nhỏ, như lập blog tặng vợ chẳng hạn. Lập blog cho vợ và tự viết entry đầu tiên thật dễ thương để tặng vợ, sau đó liên tục vào blog của vợ để comment sẽ tạo sự gần gũi với vợ, kiểu như “chúng ta là đôi bạn thân”. Hoặc sến hơn một chút, nếu người chồng nào biết hát, hát bài mà vợ thích, thu âm rồi mở cho nàng nghe trong một dịp đặc biệt. Nếu là bài hát liên quan đến kỷ niệm của hai người thuở mới quen nhau thì càng “ép phê”.

Khi đã là vợ chồng, việc tán tỉnh cũng cần những cử chỉ yêu thương giống thời trẻ, như cái nắm tay, bẹo má hay một nụ hôn. Những cử chỉ này tuy nhỏ nhưng rất lợi hại vì tạo cho nàng cảm giác đang được âu yếm, nâng niu. Cũng có người chịu khó tỉ mẩn làm một album ảnh của hai vợ chồng, tập hợp tất cả những tấm hình từ lúc mới quen nhau tới nay. Hơi mất công nhưng món quà này giá trị là ở sự mất công đó. Bởi lẽ, một người đàn ông thường chỉ thích làm những việc lớn, nay lại chịu bỏ công tỉ mẩn làm album ảnh tặng vợ, nàng xúc động cũng là dễ hiểu.

Ngoài ra, việc thường xuyên gọi điện thoại hỏi han, trò chuyện, nhắn những tin nhắn ngọt ngào, hoặc chịu khó “tám” với vợ đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. “Tám” chừng nào giống với kiểu “tám” thời mới quen nhau, thì coi như đã thành công.

Thực tế cho thấy, chỉ khi nào tình cảm bị mất đi, người chồng mới lo chạy ngược chạy xuôi tán lại vợ. Mà khi người vợ đã đánh mất tình cảm với chồng, có ấn tượng không còn tốt đẹp với chồng, thì việc tán tỉnh cũng không dễ dàng gì. Thế nên, nếu người chồng nào chịu khó đầu tư tán vợ khi mọi thứ còn êm thắm sẽ đạt hiệu quả cao hơn, mà hạnh phúc gia đình cũng "đời đời bền vững" hơn!
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)