một chàng trai đi tán gái đến nhà bạn gái :
Nàng : anh có xe liberty ko
Chàng : anh không có
Nàng : vậy anh có xe camry không
Chàng : anh không có
Nàng lại hỏi : vậy nhà anh có được 3 tầng không
Chàng lại ngậm ngùi trả lời : anh cũng không có
Nàng chốt 1 câu thôi anh biến đi cho sạch nước
chàng trai về nhà buồn rầu tâm sự với bố về chuyện này. Ông bố nhẹ nhàng khuyên con : thôi con ạ không sao đâu nếu bạn gái con thích liberty thì con hãy bán con SH của con đi có thể mua được 3 chiêc đấy ! còn nếu thích camry chứ gì con bán chiếc rollroys đi có thể mua được 3 chiếc đấy ! chàng trai hỏi thế còn nhà thì sao hả bố ! ông bố lắc đầu bố không thể đập cái nhà 17 tầng đi chỉ còn 3 tầng để cho con đi tán gái được đâu