Cafe tám 2013-01-08 09:00:36

Tâm sự một ngầy đầy cãm xúc


tình hình là thế này.. hix. đem qua lúc 9h (vừa tan học), linh ta linh tinh với mấy thằng bạn chạy đi mua sinh quà sinh nhật cho pé gấu of mình.. nó kết cái áo khoát gấu trúc lắm cơ, mà cái áo đó cũng vừa túi tiền mình nữa (mình sinh viên mà).. ai ngờ đâu hết hàng.. hix, chán sau ak. thôi, mua đại một chú gấu cho pé gấu of mình vậy 3crisp3… chạy kiếm khắp cã cần thơ, từ 9h đến gần 10h mà ko thấy tiệm nào bán con gấu mèo coi đc cã 3blingeye3.. cuối cùng ge vào 1 tiệm, lụm một em gấu bự bự cho ấm 3adore3… hix, lúc đó còn có 300k, phãi mượn tụi bạn 200k nữa chứ.. haizz… zù j cũm vui vì cuối cùng cũng có một món quà cho pé Mèo…
 
nguyên cã đêm qua mình không biết tặng sau cho vừa, vì time ít nên không có đk tặng cho romatic tí ..
cuối cùng hôm nay cũng đã làm em bất ngờ đc một tý, thấy lúc đó em nó vui mình HP lắm cơ, vì cũng đã làm được một điều gì nho nhõ cho Mèo zoài…hix, nhưg 3bored3 số phận trớ treo, giỡn xong mịt quá.. mình lấy gấu ôm, em nó liền kêu ( đễ gấu bên phòng này luôn đi)……………………………………….. hix, chẵn nhẽ thế là tan vỡ, biết bao công sức, nguyên cã một đêm tìm kím.. tính cách tạo bất ngờ giờ bị từ chối là sau hã trời 3ahh3…..
hix.. buồn ơi là buồn……………..(cần tơ nêu)…………
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)