Tâm sự - chia sẻ 2013-03-30 01:59:18

Tâm sự của 1 em trên FB


"Gửi đến anh-người đàn ông cao thượng đã bước vào cuộc đời e…1 lần nữa!!!
Mình đã khóc cả 1 đêm ròng ko phải vì thất tình như mọi khi…mà vì được a ban ơn cho mình…Trước khi đến vs a,mình đã trải qua 2 mối tình và đều là kết thúc trong nước mắt cay đắng cùng hận thù.
[size=medium]Mình gặp a trong 1 lần tình cờ đi cùng bạn thân..Khi ấy a quá nổi bật vs mái tóc dựng kiểu cách,ăn mặc khá chuẩn cùng phong cách ga lăng đến mê mệt…Mình trúng sét!!!Những hôm sau a mời mình đi chơi,ăn uống vui lắm và r 1 tháng sau bọn mình yêu nhau…
Nếu yên bình thì ko có gì để viết cả nhưng 18+ à!!!mình tồi tệ lắm…có lẽ do những ng đàn ôg trước đấy quá khốn nạn vs mình nên mình học lại đc..mình vẫn yêu,vẫn giữ liên lạc vs ny cũ và…giấu a…Khi a phát hiện ra mình khóc xl a lại thương..tầm 3,4 lần như thế.Khi mình tự nhủ là sẽ chấm dứt để yêu a trọn vẹn là lúc mọi thứ k như ý muốn…Vì a quá yêu chiều mình,tiền nog,đồ ăn…mọi thứ a chăm lo cho mình…
Hôm qua nc vs ny cũ để chấm dứt,a đã phát hiện ra đc khi nhận lời yêu a mình có ngủ vs ny cũ mình 1 lần và ""dính""…tờ giấy khám thai a cầm và a như chết lặng…Mình đổ sụp và quỳ xuống trc a:A à!!ngàn lần a lạy a..e biết e k thể tha thứ nhưg xin a hãy hiểu rằng…e đã yêu a thật sự..k phải sắp mất a e mới nhận ra giá trị khi có a,là e nhận ra lâu r..lẽ ra hôm đấy e k nên gặp a.Vì e khốn nạn nên cuộc đời e chỉ gặp người khốn nạn thôi,nhưng e lại gặp a-người đàn ôg quá cao thượng…sao a k yêu e chơi bời thôi e sẽ bớt đau hơn…chỉ vì tiền a à!!!e chỉ vì tiền nhưg e nhận ra e yêu a quá r….a khóc lặng lẽ và mình quỳ xuống gần như khóc ngất trên tay a…A nhẹ nhàng bế mình rồi đặt xuống giường:ngủ đi e!cuộc sống ngày mai vẫn sẽ là màu hồng….
Mẹ a mất trog 1 vụ tai nạn cách đây 3 năm..a suy sụp và bỏ đại học..a đi tìm kiếm ng con gái giống mẹ..k ngờ mình là ng con gái trùng hợp đó..mình đanh đá,ngang bướng,lại ăn và thuận tay trái…a hay vuốt tóc và nói mình rất giống mẹ a…a càng yêu chiều mình…
18+ à!!!a thức trắng cả đêm tại căn phòng trọ của mình…mình khóc và tâm sự cùng bé bạn…hôm sau dậy a thở dài và nói rằng:hứa vs a phải đi học chăm,phải ngoan,k ngag bướng,k nói dối a…a sẽ mãi bên mình!!!
Mình gật đầu lia lịa…nở 1 nụ cười r mình khóc oà:E nợ a cả cuộc đời này!!!nợ 1 lời Cảm ơn chân thành và ngàn lời Xin lỗi sâu sắc…
Anh-người đàn ôg tuyệt vời của e!
P/s:mình có thể gửi gắm cả đời cho a phải k ad?mình học cáh vị tha vg sống k vì đồng tiên nữa..đặc biệt..mình biết yêu thật..mỉm cười đón màu hồng a ban tặng ♥"
[/size]
 

 
 
 
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)