Tâm sự - chia sẻ 2012-02-07 08:23:58

Tâm sự 1 người đàn ông bất hạnh


[size=3]Chào các bạn nữ , các em , các chị , các quí cô quí bà trong vy, đây là bài viết đầu tiên của mình, chẳng mong gì hơn , chỉ mong nói ra được sẽ nhẹ chút lòng

Tại sao mình lại vào vy để tâm sự chứ , đúng vậy vì vy là nơi để trao đổi , kết bạn , cũng như có thể đồng cảm được , cùng nhau giúp đỡ , gỡ rối những vấn đề tế nhị về chăn gối sảy ra vô cùng rắc rối trong cuộc sống hằng ngày, bởi các chị em trong vy mình nghĩ đa phần đều rất có kinh nghiệm trong chuyện này , chả cần phải vòng vo thế này thế nọ . Đó là lý do mình vào vy viết lên tâm sự này.

Mình là thằng đàn ông năm nay vừa tròn 30 tuổi , đã có gia đình , cuộc sống gia đình người ngoài nhìn vào thật hạnh phúc êm đềm biết bao , vợ không đẹp lắm , nhưng cũng không đến nỗi nào , một đứa con trai ngoan hiền được gần 5 tuổi , tài chính kinh tế với mức lương của nhân viên làm việc cho công ty nước ngoài cũng không đến nỗi phải ăn cơm với nước tương , thế nhưng …

Người ta thường nói hòa hợp tình dục vợ chồng là điều quan trọng để góp phần xây dựng nên hạnh phúc gia đình , xưa nay chỉ có chuyện vợ không thích chuyện đó , không đáp ứng được cho chồng , hoặc chồng không đáp ứng được cho vợ, thế nhưng đối với mình thì lại hoàn toàn khác, không thuộc trong 2 trường hợp này, nếu như không muốn nói là tình huống quái đản ( theo mình nghĩ là vậy ). Nếu vậy thì mình lên đây để tâm sự cái quái gì chứ , có đếch gì đâu mà tâm sự , thằng dư hơi hả.
Có lẽ cuộc đời này cái khó chịu nhất là, đang đói bụng , đồ ăn để trước mặt , cách nhau một gang tấc mà lại không được ăn , thèm khát đến tột cùng , đói lắm , khát lắm nhưng một tháng chỉ được ăn được uống 3, 4 lần là cùng.

Tôi biết vợ tôi , vợ tôi là người có thể nói là rất nồng nhiệt trong chuyện đó , nếu không muốn nói là rất dâm ( xin mạn phép dùng từ này cho đúng), thời gian đầu khi mới lập gia đình , tôi hạnh phúc vì điều này , và tự nói rằng mình thật hạnh phúc , cưới được người cùng sở thích với mình, thế mà thời gian trôi qua , chả hiểu cơ địa thay đổi như thế nào giờ đây bà xã lại thích cái kiểu muốn biến tôi thành nô lệ tình dục thời trung cổ , ngày xưa là nữ , nhưng bây giờ là tôi , là người đàn ông nô lệ tình dục cho vợ thời hiện đại.

Uhm thì chuyện đó không quan trọng, mình cũng thích chơi trò chơi này mà , được làm cho người ấy hạnh phúc , được đưa người ấy lên thiên đường, được nhìn thấy sự quằn quại vì vui sướng , là người đàn ông ai mà không thích khi được nhìn thấy điều đó, với tất cả những gì mình làm, dùng hết tất cả những tuyệt chiêu mà sự hiểu biết của mình có được , chỉ mong sao người ấy thật sự thõa mãn, thế rồi cô ấy cũng đạt được điều mong muốn , chìm sâu vào khoái lạc trong đôi mắt khép hờ đê mê, thế nhưng sau khi người ấy có được sự thỏa mãn, người ấy lại không muốn cho thằng em bé bỏng đang lên cơn khát của mình thâm nhập khu rừng ẩm ướt, thằng nhóc ấy đang giương cờ biểu tình sự bất công đó , cửa vẫn đóng chặt, và khi biểu tình không thành công , nó đành phải rủ cờ và quay về trong sự thật vọng,

Một tuần khoảng 4 lần cô ấy muốn mình làm những điều đó cho cô ấy , và trong 4 lần đó may ra mình mới được cô ấy ưu ái mở cửa cho thằng bé vui chơi tung tăng một lần , nói hoạch tẹt ra , 4 lần sung sướng của cô ấy , thì mình mới được có 1 lần sung sướng, cô ta người người có sở thích tình dục khác lạ , chỉ thích được người khác kích thích để rồi thỏa mãn , chứ chả muốn dùng thằng nhỏ một chút nào cả , thôi thì ông mày cắt cha nó đi , để khỏi phải giương cờ biểu tình , sống đời sống thái giám , không phải bức xúc, không phải khó chịu vì nó

Dẫu biết rằng cơ địa của mỗi người mỗi khác , có thể vì nó thế này thế nọ ,nhưng bà xã yêu ơi , em có hiểu được tâm trạng của anh hiện giờ hay không , anh rất muốn, và rất muốn….

Mọi chuyện khác đều ổn , chỉ duy nhất có mỗi chuyện này khiến anh dần như có một khoảng cách vô hình nào đó với em , anh nói em hoài , mà em nào có cải thiện được tình hình , em hứa và em hứa, nói thật nhiều thất hứa thì cũng thật nhiều.

Thời còn là sinh viên tôi đã từng kiếm gái làng chơi , nhưng rồi kể từ đó tôi đã tự hứa với lòng mình không bao giờ kiếm nữa, bởi sự hưng phấn, sự vui sướng giả tạo của nhưng cô gái đó khiến tôi không còn thích thú nữa , và giờ đây tôi chỉ còn biết ấm thầm tự mình giải quyết bằng những thước phim người lớn với khoái cảm ít ỏi có được.

Lời cuối cùng muốn gởi tới các chị , các em , các quí cô , quí bà , đừng giống như bà xã của tôi , hãy là người yêu , là người vợ hiểu được tâm sự của chồng , hãy luôn nghĩ rằng tình dục hòa hợp sẽ là thứ rất quan trọng trong hạnh phúc gia đình, trong hạnh phúc lứa đôi
Cảm ơn mọi người đã ghé thăm topic của thằng đàn ông bất hạnh này


[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)