Bóng đá 2008-06-27 07:22:33

Tâm phục, khẩu phục


Ở đời, vạn vật đều có tương sinh, tương khắc. Ví như trong âm dương ngũ hành, thủy có thể khắc hỏa, còn hỏa lại khắc mộc… Trong bóng đá cũng vậy, luôn tồn tại cái mà chúng ta quen gọi là sự “kỵ giơ’.

ĐT Nga “kỵ giơ” với các cầu thủ TBN. Không thể nói khác bởi đó là sự thật. Rạng sáng nay, trên sân Ernst Happel, “Gấu Misa” lại một lần nữa thất thủ trước TBN. Lần này, vẫn là một trận thua “tâm phục, khẩu phục”, không khác là mấy so với nỗi đau thất bại 1-4 ở ngày ra quân.
Lần thứ 4 trong lịch sử các kỳ EURO, người Nga thúc thủ trước TBN, thua đúng theo kiểu “Ếch gặp Cua”. Dù TBN bước vào trận với sự thận trọng rõ rệt do tính chất sống còn của một trận đấu bán kết. Dù đã có những lúc trong hiệp 1, họ chủ động nhường thế trận cho “Gấu Misa”, nhưng thực tế, trong cả 45 phút đầu, Nga chỉ có 1 cú sút về phía khung thành thủ môn Casillas ở phút 31, do tiền đạo Pavlyuchenko thực hiện.
Suốt hiệp 1, người TBN luôn chủ động khóa chặt mọi đường lên bóng của ĐT Nga. Đặc biệt bên hành lang phải, hậu vệ Sergio Ramos chơi quá nổi. Anh lên công, về thủ rất nhịp nhàng, mạnh mẽ và sắc sảo. Chính anh chứ không phải ai khác đã khiến hành lang trái của Nga, với Zhirkov và Arshavin “tắt điện”.
Trong một thế trận như vậy, việc TBN liên tiếp gây sóng gió về phía khung thành ĐT Nga cũng là dễ hiểu. Chỉ tính trong hiệp 1, Torres ở phút thứ 6 dứt điểm trong thế đối mặt với thủ môn Akinfeev, rồi David Villa sút xa chếch bên cánh trái ở phút 11, hay cú khống bóng, sút kỹ thuật của Torres ở phút 39… Tất cả đều khiến CĐV Nga thót tim, và chỉ có tài năng của thủ môn Akinfeev mới giúp đội bóng xứ Bạch Dương thoát thua.
Thế trận đổi khác từ khi David Villa bất ngờ dính chấn thương ở phút 34. Fabregas được tung vào thay, và TBN chuyển từ sơ đồ 4-4-2 sang đá 4-1-4-1, với Torres là tiền đạo cắm duy nhất. Kể từ thời khắc này, TBN đá đúng theo phong cách Tiqui-taca. Họ lên bóng nhịp nhàng, tiến thoái ăn ý, khiến người Nga chỉ biết thủ và thủ.
5 phút sau hiệp 2, những nỗ lực của TBN đã được đền đáp. Từ pha phối hợp tấn công chếch bên cánh trái, Iniesta chuyền vào cho Xavi băng xuống rất nhanh, đệm bóng vào lưới ĐT Nga phá vỡ thế bế tắc của trận đấu. Có bàn mở tỉ số, TBN càng chơi càng tự tin. Trong khi hình ảnh về lối đá “tổng lực” của đội bóng xứ Bạch Dương trong trận gặp Hà Lan ở tứ kết biến mất.
TBN liên tục dồn ép Nga, và bàn nhân đôi cách biệt đã xuất hiện ở phút 73. Guiza vào sân thay Torres không bao lâu, nhưng anh đã chứng tỏ sự sắc sảo của “Vua phá lưới” La Liga 07/08 bằng pha khống chế ngực một nhịp rất đẹp rồi sút tung lưới ĐT Nga. Trước đó, cần phải kể đến pha bật tường rất đẹp mắt giữa hậu vệ phải Ramos với Fabregas, “dọn cỗ” cho Guiza lập công.
Ước mơ làm nên điều kỳ diệu của thầy trò Hiddink ở VCK EURO này đã trôi theo nước mắt của người Nga ở Ernst Happel. Họ nát vụn trước những đường tấn công Tiuqi-taca của TBN. 8 phút trước khi trận đấu kết thúc, lại là Fabregas xuất sắc đột phá bên cánh trái, rồi căng bóng vào cho Silva dễ dàng “nổ súng”, ấn định chiến thắng 3-0 cho “Bò tót”.
Thắng Nga quá thuyết phục trong một thế trận hoàn toàn lấn lướt, TBN hiên ngang bước vào trận chung kết, nơi người Đức đang chờ sẵn họ ở Vienna.
Phát biểu sau trận đấu

lHLV Guus Hiddink (ĐT Nga): Tây Ban Nha luôn là đối thủ mạnh, phải đối mặt với họ ở bán kết là một điều không dễ. Trận thua này là điều đáng tiếc, bởi chúng tôi cũng tạo được những cơ hội rõ ràng, nhưng các cầu thủ đã không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Dù thua trận, nhưng tôi cảm thấy rất hài lòng về màn trình diễn ấn tượng của các học trò tại EURO 2008, đặc biệt là Pavlyuchenko và Arshavin.
lHLV Luis Aragones (Tây Ban Nha): Nga là đối thủ mạnh và Guus Hiddink là một HLV giỏi. Họ đã tạo ít nhiều khó khăn cho chúng tôi ở những phút đầu, nhưng Tây Ban Nha đã bắt nhịp trở lại và bàn thắng của Xavi, Guiza và Silva đến là điều tất yếu. Nếu may mắn hơn chúng tôi có thể có hơn 3 bàn thắng, nhưng dù sao tôi cũng hài lòng với kết quả này. Giờ đây, chúng tôi sẽ tập trung cho trận chung kết với ĐT Đức vào Chủ nhật tới.
Trải qua một cuộc phong trần
Gấu Nga chẳng biết xoay vần ra sao
Bò tót sức vẫn tuôn trào
Hướng về phía trước lao vào xe tăng


Duy Hưng
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)