Cafe tám 2012-05-18 12:17:23

Tạm biệt Vietyo!!!


Mình gắng bó với VY này….cũng đã hơn 2 năm roài…..thời gian mình ngừng VY lâu nhất từ từ trước tới giờ có lẽ là 3 ngày…..Nói thật mình với vietyo giờ cũng thành 1 thói quen….trang đầu tiên ngoại trừ trang google là vy……đôi khi cũng là vy đầu tiên….Mình rất yêu quý…..forum này….bời vì, khác với những forum khác….ỡ đây….luôn có sự đa dạng, các member VY luôn là những tay chém cừ khôi, mỗi topic ỡ VY mình đều có hứng chém……Chẳng bè phái gì…..VY là 1 tập thể, 1 gia đình lớn……

Mình không muốn nói lời tạm biệt với nó……rất rất không muốn nhưng hoàn cảnh bắt buộc….còn vài tuần nữa thoy mình phải đi chữa bệnh….mình không chắc là….có thể còn được lên VY hay không…..Dù đã 2 năm là mem VY….nói thật chưa lần nào đi off để được thấy bộ mặt thật của các bạn……Mong 1 ngày nào, có thể được off cùng đại gia đình VY…….




Cảm ơn tất cả mọi người đã thks cho những topic của stronger cũng như CM…..


Cảm ơn 2 thằng MOD đã khóa nick mình để mình biết……cảm giác mất đi…..thứ quý giá là thế nào……Cũng cảm ơn anh rain_sun đã mở lại nick cho mình….nhưng trước tiên cảm ơn trungst và boykt đã xin anh ấy giúp mình!


Chị jodie bạn boylikegirl……thym real, thym' hang_kute_nt……cả bạn tructhy nữa……mình rất yêu quý các chị, các bạn……à còn cả babybebong nửa……chứ


Xin lỗi thym mazudai vì CM mà mình viết bữa trước……xin lỗi vì những topic CM mà mình đã dislike………………………………..xin lỗi luôn theviper người anh em đã mất…………Xin lỗi!!






Xin tạm biệt VY…..hi vọng là sẽ được gặp lại các bạn….!!! Chúc các bạn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn vui vẻ…….










PS:……………………………….
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)