Ảnh - truyện vui 2013-12-30 06:24:21

Tài xế taxi tình nguyện xin bị cưỡng hiếp


Khi dư luận về vụ việc kiều nữ cưỡng hiếp tài xế taxi Hải Dương còn chưa hạ nhiệt, tôi lại nỗ lực đi tìm kiếm sự thật. Nhân vật của cuộc phỏng vấn siêu tưởng lần này là một anh tài xế mới chuyển địa bàn công tác từ Hà Nội về tận Hải Dương.
- Chào anh. Nghề tài xế taxi bây giờ thật là thời thượng! Mà trong khi taxi Hải Dương đang ùn ùn hồ sơ xin việc, chắc chắn cung sẽ vượt cầu. Anh lại bỏ Hà Nội mà đi Hải Dương làm gì?
 Gì mà ùn ùn với cả cung vượt cầu! Nghe như có mùi thuốc nổ. Có phải bạn mới chạy từ làng pháo Bình Đà tới đây không?
- Ấy không. Em vừa ngồi phòng điều hòa, xe điều hòa, từ Hà Nội xuống đây đó anh.
- Nói bạn nghe, chẳng tự nhiên tôi lại chuyển địa bàn. Nhưng cùng cánh taxi với nhau, thấy thương các bạn ở Hải Dương quá nên muốn tìm hiểu thực hư thế nào. Tôi mai phục ở đây mấy ngày rồi mà chưa gặp ái chủ.
- Anh đã tìm và hiểu được nhiều chưa ạ?
- Cũng mới in ít thôi. Ví như là Hải Dương có chừng dăm bảy hãng taxi, mỗi hãng có ngót 200 đầu xe. Tính xông xênh, không cần đếm người chung xe đổi lái thì cái thành phố này cũng có cả ngàn tài xế. Mà tới 90% bị "ấy" thì… (Chấm chấm mồ hôi.)
- 90%! Hãi thật!
- Mà kể dư thời gian, mỗi ngày 1-2 anh thì "ấy" được ngần ấy cũng hết cả vài năm ấy chứ! Trong khi chị kiều nữ được nhắc đến ấy lại ở nước ngoài phần nhiều thời gian.
- Vâng. Anh còn tìm hiểu thêm được gì không ạ?
- Có. Tôi quả quyết với bạn là trong 2 ngày thì không thể "lên" 30 lần được!
- Dạ. Có cơ sở y khoa nào không anh?
- Thì bạn có nghe cô bác sĩ gì đó trả lời báo chí rồi đấy. Còn cánh đàn ông chúng tôi, lúc "húng" lắm, thành khẩn lắm, tự hào lắm tối đa được 7 lần. Chứ đến 10 lần thì chắc phải viện tới cần cẩu may mới ngóc lên được!
- Anh hài hước quá!
- Tôi nói thật mà bạn. Nói bạn đừng cười, như tôi đây, cố được 3 lần/ngày 1 lần duy nhất trong đời, đó là trong kỳ "vỡ mật". (Đỏ mặt.)
- Sau đó anh có phải đi truyền nước với đạm không?
- Tôi thì không. Mà vợ mới cưới của tôi thì có.
- Rõ khổ! Thế anh đi làm việc nguy hiểm thế này, vợ anh có biết không?
- Trời đất, cả xã hội đang ầm ầm lên thế sao vợ tôi không biết được. Nhưng tôi phải giấu chuyện chuyển địa bàn. Sáng tôi phi xe xuống đây, tối lại về Hà Nội chứ.
- Anh vất vả quá! Nghe nói chị kiều nữ đang ở nước ngoài mà. Anh xuống đây chờ phỏng ích gì! 
- Biết đâu bà ấy về bất chợt.
- Nhưng… (Cảm thông.) Nhìn anh thế này… Mà anh có nghe báo chí nói chị ấy chỉ tiếp tài trẻ khỏe ngon nghẻ không?
- Bạn chê tôi? (Cười lớn.) Tất cả tùy thuộc vào… số. Biết đâu thần may mắn lại mỉm cười với tôi.
- Em hỏi khí không phải, anh tình nguyện xin được 'cưỡng hiếp' để mong tìm ra sự thật về con số 90% tài xế Hải Dương sao? Nhỡ mà…
- (Cười ẩn ý.)
- Mà sao trùng trùng điệp điệp tài xế bị cưỡng bức mà không có lấy 1 người trình báo công an hay chính quyền nhỉ?
- Xưa nay toàn chuyện đàn ông hiếp dâm đàn bà chứ làm gì có chuyện ngược người thế này. Mà trình xong thì chỉ xấu hổ vì lộ tẩy, mất vợ với người yêu như chơi. Chưa kể, pháp luật Việt Nam chưa có khung nào kết tội "nữ hiếp dâm nam" nên khó lắm.
- Khó thế mà anh vẫn lao vào sao? Anh, thế nhỡ mà…
- Tôi sẽ tỉnh táo khi tiếp xúc, có chứng cớ là chuồn ngay chứ. 
- Nhưng mà, anh vẫn phải uống cái thứ nước có thuốc kia mà. Chuồn sao được?
- Bạn đừng lo. Tôi có đồ bảo hộ rồi. Cái này không phải chủ ý, nhưng từ hồi có tin động trời này, dù tôi lái taxi ở Hà Nội thì vợ vẫn bắt tôi phải dùng.
- Bảo hộ gì vậy ạ?
- Sịp sắt có khóa bạn ạ! (Cười lớn.)
- Phù phù. May quá! Anh cho em xin cái địa chỉ mua đồ với!
- Đâu như phố… Hàng Mã đó bạn. Nhưng, bạn định mua nó làm gì?
- Thì em cũng đang muốn tìm hiểu sự thật như anh!
- Ơ, nhưng tôi nhìn bạn cũng có trẻ khỏe ngon nghẻ gì đâu!
- Dạ, thì em cũng như anh, có… số cả. Em cảm ơn anh nhé! Chúc anh thành công!
- Ok. Thế tối có về Hà Nội không, tôi chở?
- Dạ thế còn gì bằng. Cảm ơn anh.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)