Ảnh - truyện vui 2012-04-07 02:35:51

Tại sao phải mặc quần lót?


Một hôm, mẹ đang tắm cho bé, tắm xong bèn mặc đồ cho bé.

Bé thắc mắc hỏi mẹ : Mẹ, quần mặc một cái đủ rồi, sao bên trong lại mặc thêm một cái quần lót hả? Con trai cũng mặc như thế sao mẹ?

Mẹ : Cần chứ con gái, con trai phải mặc quần lót vì sợ con chim nhỏ bay ra, cho nên phải mặc nó!

Bé : …… Nhưng, con đâu có con chim nào đâu, vậy tại sao con cũng phải mặc chứ?

Mẹ nghĩ ngợi một lúc bèn nói : Con gái mặc quần lót vì sợ con chim bay vào!!!



Ông chồng đọc xong quyển sách “Người chủ gia đình” cảm thấy hào khí ngút trời. Ông ta xồng xộc đi vào nhà, tiến đến trước mắt vợ, chỉ tay vào mặt cô ta và ưỡn ngực cất giọng sang sảng.
- Từ giờ trở đi, tôi muốn cô biết rằng tôi là người chủ của gia đình này và mỗi lời tôi nói ra đều là mệnh lệnh. Tôi muốn cô nấu cho tôi một bữa thật ngon tối nay. Khi tôi ăn xong, món tráng miệng phải được lập tức mang ra. Rồi kế đó, cô phải mở vòi nước vào bồn tắm để tôi thư giãn. Và, khi tôi tắm xong, thử đoán coi ai sẽ là người mặc đồ và chải tóc cho tôi?
Người vợ nhướng lông mày:
- Người liệm xác, phải không?

——————————————————————->
Tấm khóc
Bụt hiện lên hỏi:
- Làm sao con khóc!
- Dì bắt con phải nhặt riêng Omo và Tide, rồi mới đc đi hội…

- Ừ, thế thì con ngồi khóc tiếp đi. Bố Bụt sống dậy cũng bó tay con ạ

——————————————————————->
Tâm lý phụ nữ: Đa số 90% phụ nữ đều nói mình xấu khi nghe 1 ng nào đó khen mình đẹp nhưng
họ sẽ mắng và đánh bạn nếu bạn dám chê ng đó xấu trc mặt ng đó



——————————————————————->
Tom vào nhà vệ sinh công cộng và ổn định chỗ ngồi. Bỗng có tiếng nói:
-… Chào ông!
- Dạo này khỏe không? - Tom nhanh nhảu hỏi.
- Vẫn khỏe.
- Đang làm gì đấy?
- Thì cũng như ông thôi, sao phải hỏi?
-Mày ơi, để tao gọi lại sau, đang có thằng thần kinh nào ở buồng bên cứ nói chuyện với tao!

——————————————————————->
Theo các nhà nghiên cứu :
- 90% phụ nữ k thích đàn ông
mặc áo hồng.
Và thực tế là :
- 90% đàn ông mặc áo hồng…..k
thích phụ nữ

——————————————————————->
Một anh chàng gọi điện đến nhà bạn gái,vì có hẹn trước nên bên kia vừa nhấc máy là anh chàng hỏi ngay:"Alô! Con ếch nhỏ của anh à?Hoàng tử thông minh của em đây".
- Không!Tôi là ông chủ đầm lầy.

- Ấy chết!Cháu xin lỗi bác! Bác có khỏe không ạ?

- Khỏe để đánh nhau với ai?

- Dạ… cho cháu hỏi Hằng có nhà không ạ?

- Nó không có nhà thì là dân vô gia cư à?

- Dạ, dạ… ý cháu là Hằng có ở nhà không ạ?

- Nếu không thì sao?

- Thế… Hằng đi đâu ạ?

- Đến cơ quan rồi.

- Bác cho cháu số điện thoại của Hằng được không ạ?

- Nó có nhiều số lắm.

- Bác cho cháu xin một số thôi ạ!

- 8…

- 8 rồi… mấy nữa ạ?

- Thì cậu bảo chỉ cần một số thôi mà?

- Dạ… là một số điện thoại kia ạ!

- Được,vậy thì…. 8765432.Chỉ có điều thứ tự sắp xếp thế nào thì "hoàng tử thông minh" tự nghĩ ra nhé!

- Dạ… dạ… dạ… cháu… chào… bác… ạ.
P/s: Đây là bài học cho chúng ta nên cẩn thận khi gọi điện đến nhà bạn gái và đặc biêt, nghiêm cấm KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TRỌC GIẬN BỐ NÀNG

——————————————————————->
Nhật ký của một du khách nước ngoài viết như sau :
"Tôi đã đi nhiều nơi ở Việt Nam, đó là một xứ sở thật bí ẩn. Họ viết về một nơi linh thiêng trên hầu hết các bức tường, các cột điện, các ngõ phố, từ Bắc vào Nam… Tôi đã cố gắng khám phá, tham quan hiều nơi Phu Quoc Bay, Ha Long Bay, Cam Ranh Bay.. mà vẫn chưa đặt chân lên được vùng đất thiêng có tên là : "CAM DAI BAY"

——————————————————————->
‎- Anh yêu, hãy kể cho em về những mối tình nồng thắm trước đây của anh đi!

- Em thông cảm, anh không muốn dại dột một lần nữa.

- Anh nói vậy là sao?

- Vì các cuộc tình trước đây đều kết thúc bằng việc kể chuyện đó

——————————————————————->
Một ông bố mù cho tiền con trai đi cắt tóc
Là thằng ham chơi ,nên thằng bé đã tiêu hết tiền.
Về nhà bố hỏi : thế mày đã cắt tóc chưa?
Rồi ạ ! _đưa tao xem nà0?
Bí quá thằng bé giơ mông ra Ông bố sờ một lúc rồi phán:
Ờ ! Mùa hè ,mày cạo trọc thế là được ,nhưng sao còn ….rẽ ngôi nữa!

‎2 vợ chồng nhà nọ sống lương thiện và chết được lên thiên đường.
Trước khi vào cổng thiên đường, Thánh Pie hỏi lần cuối, các con hãy thật thà, nếu trong đời đã có lần nào ngủ với người không phải vợ hoặc chồng mình nói cho ta biết, ta sẽ chọc 1 mũi giáo vào mông tương ứng với 1 lần vụng trộm.
Ông chồng đắn đo rồi bước lên phía trước, nhắm mắt để thánh Pie chọc 1 phát.
Mở mắt ra không thấy vợ, ông hỏi: Thế vợ tôi đâu?
Thánh Pie cười và bảo vợ của nhà ngươi đang nằm trên bàn máy khâu.

——————————————————>
Hai cô bạn gái nói chuyện với nhau:

- Sao? Chuyến đi biển cùng anh bồ mới vui vẻ chứ?

Cô bạn hào hứng:

- Tuyệt! Anh ấy là người rất tế nhị, lịch sự.

- Làm sao cậu nhận ra điều ấy?

- Ngoài bãi biển, anh ấy chỉ chạm tay vào những chỗ có vải trên cơ thể mình, những chỗ hở thì không (I want too )

——————————————————>
Có 1 nữ sinh làm rơi bóp, giám thị nhặt lên hỏi:
-Bóp ai đây?
Bóp em nè thầy, thấy ơi bóp em, bóp em nè!

——————————————————>
Một cô gái xinh đẹp nhận phòng trong khách sạn. Vừa thay xong quần áo thì người phục vụ đẩy cửa, đưa bữa điểm tâm vào phòng:
- Đáng lẽ anh nên gõ cửa! Nếu như tôi chưa thay xong quần áo thì sao?
- Xin cô an tâm! Thấy cô thay xong tôi mới vào đấy.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)