Tin tức - pháp luật 2014-03-20 04:47:08

Tai nạn giao thông, mẹ cố sinh con trước khi chết>>>> tình mẫu tử thật cao quý


Câu chuyện đầy xúc động về một mẹ bầu ở TQ tuy đã bị ô tô đâm nhưng vẫn cố đẻ con ngay tại hiện trường trước khi qua đời
[justify]Cộng đồng mạng Trung Quốc ngày hôm nay đang vô cùng xúc động kèm phẫn nộ trước thông tin một mẹ bầu ở Hạ Môn (Trung Quốc) bị tai nạn giao thông nhưng vẫn cố sinh con ngay tại hiện trường.[/justify]
[justify]Theo điều tra sơ bộ của cảnh sát, vào lúc 8:30 sáng hôm nay 19/3, một lái xe khoảng 45 tuổi đang điều khiển một chiếc xe tải chở đất đến ngã tư đã va chạm với một xe máy chở hai người đang đi ngược chiều. Vụ tai nạn đã khiến hai người đi xe máy, bao gồm người chồng (42 tuổi) và vợ (40 tuổi, đang mang thai) tử vong ngay tại chỗ. Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã xảy ra khi cách đường vài mét, đứa trẻ sơ sinh trong bụng người mẹ đã kịp “bay” ra và nằm lại trên mặt đường.[/justify]
[justify]Các bác sĩ của Bệnh viện tỉnh Hạ Môn cho biết đây là lần đầu tiên họ gặp một trường hợp đẻ rơi kỳ diệu đến như vậy. “Một mẹ bầu đã bị tai nạn giao thông nhưng vẫn có thể “khai sinh” cho một đứa trẻ. Đây thực sự là một phép lạ”.[/justify]

Thai nhi nằm trong bụng mẹ đã thoát ra ngoài ngay sau khi vụ tai
nạn giao thông xảy ra với mẹ bầu như một phép lạ.

[justify]Cũng theo phân tích của các bác sĩ, đứa trẻ có thể đã nhờ vào lực ép và sự va chạm của vụ tai nạn để thoát ra theo đường khoang bụng. “Em bé không thể sinh ra theo đường âm đạo bình thường vì đầu của bé quá to và vị trí nằm cũng xa nơi người mẹ tử vong”, các bác sĩ nhận định. Nước ối và cơ thể của người mẹ đã làm một hàng rào bảo vệ để đứa trẻ được ra đời lành lặn và chỉ gặp phải một số chấn thương da nhẹ. Các nhân viên y tế cũng tin rằng một phần lý do sống sót là vì cậu bé đã đủ tháng đủ ngày nên “buộc” phải rời khỏi cơ thể của mẹ.[/justify]
[justify]Được biết, cặp vợ chồng xấu số này ngoài đứa trẻ sơ sinh mới sống sót thần kỳ thì còn có hai con 6 và 4 tuổi. Hiện nay, cảnh sát đã liên hệ đến người nhà và gia đình của họ.[/justify]

Cậu bé chỉ phải chịu một vài chấn thương bên ngoài nhờ
tình mẫu tử và bản năng của người mẹ. 

[justify]Đứa trẻ có khuôn mặt như một thiên thần đang ngủ say nhưng lại khiến rất nhiều phóng viên và các y bác sĩ có mặt tại đó run run không thể thốt nên lời vì thương xót. Một phóng viên cho biết, cô sẽ không bao giờ quên câu chuyện này trong sự nghiệp làm báo của mình.[/justify]
[justify]Đối với một đứa trẻ sơ sinh mới còn đỏ hỏn, vụ tai nạn giao thông tàn khốc đã giết chết cha mẹ em nhưng không thể giết chết được tình yêu cuối cùng của người mẹ đã dành cho em. Sức mạnh của tình mẫu tử và rào cản nước ối đã ngăn chặn bước chân của tử thần và cứu sống đứa trẻ. Đây có lẽ là điều đầu tiên và cũng là cuối cùng mà cha mẹ có thể dành cho em.[/justify]
[justify]Đứa trẻ rồi cũng sẽ lớn lên nhưng chúng ta tin rằng cuộc sống của em sẽ không bao giờ lạnh lẽo và tuyệt vọng bởi em đã có một nguời mẹ tuyệt vời  và cha mẹ ở trên trời vẫn luôn dõi theo cậu bé.  Vụ tai nạn bất ngờ và bản năng tuyệt vời của người mẹ đã khiến cư dân mạng Trung Quốc vô cùng xúc động xen lần phẫn nộ trước hành động của lái xe tải.[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)