
Cái cảm giác được chửi anh sướng lắm. Vì từ trước đến giờ, từ lúc yêu anh đến lúc trước chưa chia tay, em đã rất tôn trọng anh. Thế mà. Haiz.

Nói thật là anh cũng chỉ như bao thằng đàn ông mà anh đã hết lời chê bai trước mặt em, cũng chẳng khác xa là mấy so với những đứa con gái anh vẫn coi thường. Anh cũng khốn nạn như chúng nó cả thôi.

Không có anh em ăn ở thoải mái hẳn. Thích mua gì thì mua. Chẳng phải lo sợ ai mắng nữa. Tổng thiệt hại mới gần 5 triệu thôi.

Không có anh hơi buồn thật đấy, nhưng mà chẳng cần phải quan tâm, chẳng cần phải yêu ai nữa. Nhẹ người.

Từ bây giờ thề có chúa Dê su, Amen, em không bao giờ yêu 1 thằng nào như anh nữa. Không yêu ai hết. Bạn Lâm Thức nói đúng. Không yêu cho zai nó thèm.


Ai đồng ý với quan điểm của Heo thì giơ tay , thanks cho cái.
