Ảnh - truyện vui 2011-11-15 13:03:40

Sự Tích 2 cái chân đàn bà :D


[size=4]
Ngày xửa ngày xưa con Trâu có đến 8 chân trong khi đó con cò chỉ có 1 chân, con cún có 3 chân, duy nhất đàn bà không có chân nào.


Một hôm con Cò, con Cún & Đàn bà đến nhà Trâu.


Cò nói : anh nhiều chân thế có thể cho tôi 1 cái chân dc ko ?


Trâu trả lời: Cò mi tối ngày ăn uống ngoài đồng ruộng toàn sìn bùn ta cho mi 1 cái chân mi làm dơ hết cái chân đó thì sao ?


Cò nói: Thôi dc khi nào đi ăn ngoài đồng tôi sẽ dở chân của ông lên để khỏi bị dơ.


Nghe vậy Trâu đồng ý cho Cò 1 chân. (và cho đến bây giờ con Cò vẫn giữ lời hứa là khi đi ăn chỉ đứng = 1 chân ).


Đến lượt con cún cũng xin Trâu 1 chân, Trâu liền bảo.


Ta cho mi 1 chân nhưng khi mi đi tè làm ướt chân ta hết.


Cún trả lời : Khi nào tè tôi sẽ dở 1 chân lên để khỏi ướt cái chân của Trâu thì dc chứ gì. Trâu vui vẻ cho cún 1 chân. ( và Cún vẫn giữ đúng lời hứa đến bây giờ là khi đi tè sẽ dở 1 chân lên để khỏi bị ướt )


Đến lượt đàn bà cũng đi xin Trâu


Đàn bà nói: Ta không có chân nào để đi lại Trâu cho ta 2 chân có dc không?


Trâu nói: Trời ơi tôi cho bà 2 chân mà đến tối tối đàn ông đè bà ra đè luôn lên chân của tôi làm dập hết 2 chân tôi thì khổ……….


Đàn bà cười khoái chí: Thôi dc rồi khi nào đàn ông đè tôi thì tôi dở 2 chân lên dc chưa……


Trâu đành ngậm ngùi cho đi thêm 2 cái chân….Và cho đến bây giờ đàn bà vẫn giữ đúng lời hứa với Trâu là khi bị đàn ông đè sẽ dở 2 chân lên
[/size]

Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)