Chuyện lạ 2010-05-26 00:07:24

Sự thật ly kỳ và huyền bí về thây ma sống lại


Xác chết sống lại thường xuất hiện trên màn ảnh truyền hình khi mà ngày càng có nhiều câu chuyện cả mới lẫn cũ về những người dở sống dở chết được đưa ra. Tuy nhiên, có một ngạc nhiên là thây ma sống lại có thể là sự thật.





Một thây ma sống lại trong lễ hội xác chết tại Australia (Ảnh zombie.com)
[justify]Khó tin nhưng có thật[/justify]

[justify]Trong đời thực, các xác chết sống lại có nguồn gốc ở Haiti, quốc đảo Caribbean. Đó là người gần như đã bị giết chết và sau đó được thầy phù thủy làm cho sống lại.[/justify]

[justify]Những xác chết sống lại sẽ được làm nô lệ lao động cho suốt phần đời khốn khổ còn lại. Thây ma sống lại có thể đi lại, ăn, nghe, nói nhưng không có trí nhớ và không nhận biết được tình trạng của bản thân.[/justify]

[justify]Trong suốt nhiều thế kỷ qua, có vô số truyền thuyết về những thây ma sống lại. Tuy nhiên, tới năm 1980 chỉ có một trường hợp trong đời thực được ghi lại. [/justify]

[justify]Câu chuyện bắt đầu vào năm 1962 tại Haiti. Một người đàn ông tên là Clairvius Narcisse được anh trai bán cho một sư phụ về xác chết sống lại vì Clairvius từ chối bán phần của mình trong mảnh đất gia đình cho anh trai. Không lâu sau Clairvius được chính thức công nhận là chết và được đem chôn thì nhân vật này lại được dựng dậy một cách bí mật. Clairvius, lúc đó trở thành một nô lệ, đã phải làm việc ở nông trường mía đường cùng nhiều thây ma sống lại khác.[/justify]

[justify]Năm 1964, sư phụ của Clairvius qua đời và người đàn ông này đã lang thang khắp đảo trong tình trạng mê mụ thần kinh suốt 16 năm tiếp theo. Những loại thuốc khiến Clairvius bị loạn thần kinh dần phai đi.[/justify]

[justify]Năm 1980, kẻ sống dở chết dở này ngẫu nhiên đi qua người chị gái bị thất lạc từ lâu tại một khu chợ và nhận ra người thân. Chị gái Clairvius không nhận ra em nhưng người đàn ông này tự xưng tên và kể lại cho chị gái nghe những ký ức thời thơ ấu mà chỉ mình Clairvius mới có thể biết.[/justify]

Hai xác chết sống lại đang cho nhau ăn não (Ảnh Zombie.com)
[justify]Cách tạo ra xác chết sống lại[/justify]

[justify]Tiến sĩ Wade Davis, nhà khoa học nghiên cứu về mối quan hệ giữa con người, sinh vật và môi trường từ trường Havard, đã tới Haiti để tìm hiểu câu chuyện này. Ông đã phát hiện ra cách làm thế nào để tạo ra một thây ma sống lại. Ban đầu, làm chết, rồi khiến con người sống dở chết dở này phát điên để đầu óc họ không còn minh mẫn và trở nên dễ bảo. Thường thường, một pháp sư địa phương sẽ bí mật cho những hình nhân này uống thuốc.[/justify]

[justify]Pháp sư làm cho nạn nhân chết bằng một hỗn hợp gồm da cóc và một loại cá độc. Pháp sư có thể cho hỗn hợp này vào thức ăn hoặc chà xát lên da nạn nhân, đặc biệt là da ở những vùng mềm, không bị thương tổn như bên trong tay, dưới khủy tay. Nạn nhân sẽ mau chóng giống như sắp chết, thở chậm một cách đáng kinh ngạc, nhịp tim yếu và chậm không ngờ.[/justify]

[justify]Tại Haiti, nạn nhân được chôn rất nhanh sau khi chết vì nắng nóng và thiếu phòng lạnh khiến thi thể thối rữa rất nhanh. Điều này rất hợp với quy trình tạo ra những người sống dở chết dở.[/justify]

[justify]Sau khi hoàn tất các quy trình, người ta sẽ đào mồ các xác chết đặc biệt trên trong vòng 8 tiếng kể từ khi chôn. Nếu không, các nạn nhân sẽ chết vì ngạt.[/justify]





Lễ hội thây ma sống lại tại Moscow
[justify]Da cóc có thể tiết ra chất độc gây chết người đặc biệt là khi con cóc trong tình trạng bị đe dọa. Có 3 chất chính trong nọc độc ở da cóc, đó là biogenic amines, bufogenine và bufotoxins. Một trong những tác dụng của chúng là giảm đau, mạnh hơn nhiều lần so với cocaine.[/justify]

[justify]Phần còn lại trong liều thuốc độc của pháp sư lấy từ một loại cá mà ở Nhật gọi là fugo. Chất độc của nó được gọi là tetrodotoxin, một loại chất độc tác động lên thần kinh. Tác dụng giảm đau của nó mạnh hơn cocaine 160.000 lần. Tuy vậy, vẫn có những trường hợp hiếm về gần chết hoặc chết thực sự do ăn cá fugo. Chất độc làm nhiệt độ cơ thể và huyết áp của nạn nhân tụt xuống, đẩy nạn nhân vào tình trạng hôn mê sâu. Tại Nhật, một số nạn nhân đã hồi phục vài ngày sau khi được thông báo là đã chết.[/justify]

[justify]Quay trở lại với Haiti, một khi đã có những kẻ dở sống, dở chết đang chờ ngoài sân, kẻ có chủ đích chỉ cần làm họ phát điên bằng cách ép nạn nhân ăn một loại bột nhão làm từ cây cà độc dược. Cà độc bẻ gẫy sự liên kết với hiện thực của nạn nhân và phá hủy ký ức gần nhất của họ. Như vậy, nạn nhân sẽ không biết hôm đó là ngày bao nhiêu, đang ở đâu và tệ nhất là không biết mình là ai.[/justify]

[justify]Các xác chết sống lại trong tình trạng bán rối loạn thần kinh thường trực. Những nạn nhân dở sống dở chết sau đó được đem bán cho các nông trường trồng mía làm nô lệ. Xác chết sống lại sẽ được cho uống cà độc một lần nữa nếu có dấu hiệu hồi phục trí nhớ. Người cho các xác chết sống lại uống cà độc phải là người có kinh nghiệm để cho uống đúng liều, không làm chết nạn nhân.[/justify]

[justify]Giữa gần chết và chết thực có một khoảng cách nhỏ. Do đó, hãy chắc rằng trước khi dùng pháp sư, hãy nhớ xem chứng chỉ của họ.[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)