Tâm sự - chia sẻ 2012-06-11 13:06:59

Sư ngồi đây bao giờ người ta gọi.....


Hà nội 11/6/2012
12h' trưa nay tôi có gặp 1 cụ già ngồi bên gốc cây gần bộ tài nguyên yên hòa nơi tôi làm việc .cụ khoảng 70.80 tuổi rồi .tôi cứ nghĩ cụ đi ăn xin nhưng thật ra là không phải vậy.khi tôi bước đến cầm 10ngàn đang định đưa cho cụ thì cụ nói sư không lấy tiền của các con.sau một hồi tôi cố để đưa cho cụ 10ngàn nhưng nhất định cụ không lấy ,rồi cụ bỏ trong bao tải ra 1 một cái bánh cụ bán cho tôi 2ngàn .trong túi tôi chỉ còn có 30k tôi lấy đưa cho cụ .cụ cũng nhất định không lấy mà chỉ lấy có 2ngàn.
cụ nói :
sư chỉ lấy 2 ngàn của con thôi.cái bánh này chỉ 2ngàn thôi.con để tiền mà đi học.
thấy vậy tôi mới hỏi chuyện cụ.thì mới biết sự tình là như vậy.
cụ là sư của 1 chùa nào đấy tôi không rõ vì cụ nói vs giọng run run
sư bảo chủ tịch phường (……) muộn đất của sư để buôn bán nhờ. rồi không biết sao họ làm sổ đỏ lấy đất của sư.sư viết 2 lá đơn rồi họ bảo đến đấy gặp ông dũng gì đấy.sư ngối đây từ đêm hôm qua rồi.(hôm qua sư ngồi đây trời mưa to lắm nhưng không sao con ạ sư vẫn khẻo lắm )
tôi mới bảo sư cứ về đi bao giờ người ta gọi sư thì sư lên. (người ta không gọi đâu con ạ. sư ngồi đây bao giờ người ta gọi gọi sư .con yên tâm sư vẫn khẻo mà )tôi đã thấy giọt nước mắt của sư.
sư nói đất của cha ông bjo họ lấy rồi phải đòi về lấy chỗ còn hương khói.

còn rất nhiều điều tôi không thể nói ở đấy .
[size=5]Tôi kêu gọi cộng đồng mạng và toàn thể đất nước VIỆT NAM hãy lên tiếng
vì đêm nay sư vẫn ngồi ngoài gốc cây kia.đến bao giờ người ta gọi sư vào
[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)