"Ngôi nhà" của Du được xây dựng trên một ngọn cây cao khoảng 200m. Du cho biết, năm nay ông đã 43 tuổi, không gia đình, vợ con, và kiếm sống bằng nghề bán ve chai kể từ khi ông bắt đầu cuộc sống lang thang, vô gia cư vào năm 2007.
![]() |
Du phải leo lên cây mỗi khi muốn về nhà. Ông rất giỏi leo trèo và có thể về nhà nhanh chóng trong 5 giây. |
Một người bảo vệ ở ngân hàng gần đó cho biết, người đàn ông này quanh quẩn bên ngoài và nhặt ve chai gần đó. Buổi tối, ông ta lại trở về "ngôi nhà" trên cây của mình. Mặt dù ông chưa bao giờ có bất kỳ sự gây rối nào nhưng đa phần mọi người vẫn có phần e ngại về người đàn ông xây nhà trên cây này.
![]() |
Du sử dụng một miếng vải bạt để làm "mái nhà" mỗi khi trời đổ mưa |