Tin tức - pháp luật 2013-10-31 01:29:11

Sơn nữ say bí tỉ bị 3 kẻ hiếp dâm trong hầm đất


[size=large]Chị K nằm trong hầm một lúc, nền đất lành lạnh khiến chị tỉnh một chút. Chị K chưa về nhà ngay mà đến nhà ông Phấu ở cùng thôn chơi thì gặp mấy bạn gái và kể chuyện mình bị hiếp.[/size]
 
 
[size=large][/size]

 

[size=large]Ảnh minh họa.[/size]

[justify][size=large]Thị Ghến, dân tộc Dao, trú tại xã Gia Phú (Bảo Thắng, Lào Cai) có 4 người con, Vàng Ồng Pết, sinh năm 1990 là con trai lớn trong gia đình, Pết đã có vợ, 2 con và ở cùng với ông bà Nhàn, Ghến. Cô con gái thứ của ông bà cũng đến tuổi lấy chồng, thấy con gái dẫn một chàng trai về hỏi cưới, ông bà Nhàn quyết định tổ chức cưới cho con gái.[/size][/justify]
[justify] [/justify]
[justify][size=large]Chiều hôm trước, ông bà Nhàn mời bà con chòm xóm trong thôn đến dự tiệc cưới cô con gái, bà con lối xóm đến dự chia vui cùng ông, bà Nhàn, mọi người chúc mừng ông, bà có rể hiền, có thêm người trong nhà, chúc ông, bà mau chóng có thêm cháu ngoại, chúc cô dâu, chú rể hạnh phúc, rồi quay sang chúc nhau. Ông, bà Nhàn vui lắm, cười cười, nói nói cảm ơn mọi người suốt buổi, Pết là anh trai cô dâu vui không kém cũng cầm chén rượu đi chúc và cảm ơn mọi người, bạn bè trong thôn đã đến dự chúc mừng cho hai em.[/size][/justify]
[justify] [/justify]
[justify][size=large]Mỗi lần chúc là một chén rượu, cứ thế bữa tiệc mừng hạnh phúc cho con gái ông, bà Nhàn kéo dài từ chiều cho đến tối. Trong số những người đến dự tiệc cưới có Tẩn Ồng Sú, sinh năm 1993, Tẩn Láo San, sinh năm 1993 và Chảo Thị K, sinh năm 1995 đều ở cùng thôn với ông, bà Nhàn. Tiệc vui, nên ai cũng ăn uống no say, chị K đến mừng cho bạn, nên cũng uống khá nhiều rượu, người đã lâng lâng, thế nhưng, khi ăn, uống xong, chị K vẫn đi chơi cùng bạn trong thôn dự đám cưới. Đến khoảng 19h chị K cùng bạn quay lại đám cưới, mọi người vẫn vui vẻ, tiếng cười nói, tiếng chúc rượu lẫn tiếng nhạc tưng bừng vang cả thôn nhỏ vốn yên tĩnh.[/size][/justify]
[justify] [/justify]
[justify][size=large]Khi quay lại đám cưới, do say, nên chị K không vào trong đám cưới ngay mà đứng ở phía ngoài đường thôn gần nhà ông Nhàn, nhìn thấy cạnh đường có hầm đất do gia đình ông Nhàn đào lấy đất tạo thành, cách nhà ông Nhàn khoảng 15 m, trong hầm có ánh sáng điện thoại, chị K thấy các bạn cùng thôn đang ngồi chơi trong đó, chị K quay lại hầm chơi cùng các bạn.[/size][/justify]
[justify] [/justify]
[justify][size=large]Pết đang đứng ở đường cùng một số người nữa, thấy chị K đi về phía hầm đất nhà mình, Pết gọi Sú và đi vào hầm cùng chị K. Khi Pết, Sú và chị K đi vào thì mọi người trong hầm đi ra, cả ba người ngồi trên chiếc ghế mà gia đình ông Nhàn để sẵn, chị K ngồi giữa, Pết, Sú mỗi người ngồi một bên, Sú khoác vai chị K, ba người ngồi nói chuyện của những người đã có hơi men, ngồi nói chuyện được một lát thì San đi vào. Chị K biết mình đã bị say rượu, nên nói muốn nằm nghỉ, tỉnh rượu thì về nhà. Thấy chị K đã say và nằm ra nền đất, không ai bảo ai trong đầu Pết, Sú, San nảy sinh ý nghĩ đen tối…[/size][/justify]
[justify] [/justify]
[justify][size=large]Sau khi thỏa mãn cơn dục vọng, Pết về nhà, còn Sú, San sang nhà khác chơi. Chị K nằm trong hầm một lúc, nền đất lành lạnh khiến chị tỉnh một chút, chị K chưa về nhà ngay, mà đến nhà ông Phấu ở cùng thôn chơi thì gặp mấy bạn gái và kể chuyện mình bị hiếp.[/size][/justify]
[justify] [/justify]
[justify][size=large]Khi gia đình chị K biết chuyện, bảo chị K làm đơn tố cáo, nhưng do xấu hổ, sau hơn 10 ngày suy nghĩ, lấy can đảm, chị K quyết định làm đơn tố cáo hành vi hiếp dâm của Pết, Sú, San. Khi sự việc vỡ lở, nhận thấy việc làmcủa Pết, Sú, San là không đúng, nên gia đình của ba người đã có lời và bồi thường cho chị K.[/size][/justify]
[justify] [/justify]
[justify][size=large]Hôm Tòa án nhân dân huyện Bảo Thắng xét xử Pết, Sú, San, chị K cũng đến dự và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vàng Ồng Pết 7 năm 6 tháng tù; Tẩn Ồng Sú 7 năm tù; Tẩn Láo San 5 năm tù về tội “hiếp dâm”.[/size][/justify]
[justify] [/justify]
 
[justify][size=large]Sự việc đáng tiếc xảy ra không ai muốn, chỉ vì quá vui mà chính chị K đã tự đưa mình vào tình trạng không thể tự bảo vệ được, tạo điều kiện cho ý nghĩ đen tối, lòng ham muốn nhục dục của những chàng trai trong thôn khi đã có hơi men khiến cho Pết, Sú, San phải vào vòng lao lý, còn chị K phải chịu không ít điều tiếng từ gia đình và thôn xóm.[/size][/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)