Chuyện shock 2010-04-09 20:23:20

Sock : Chuyền đổi giới tính và những khát vọng tại khố vọng


[size=3]Nếu ở Sài Gòn người dân đã quá quen thuộc với hình ảnh của những người chuyển đổi giới tính trong các quán bar – cà phê, tiệm làm tóc, đám ma, sân khấu ca nhạc… thì ở Hà Nội việc này vẫn đang còn là hiếm hoi. Tuy nhiên…Gần một năm trở lại đây vào các tối thứ Hai và thứ Năm, tại cà phê Đêm Vọng (Phố Vọng, Hà Nội) đã bắt đầu có các show trình diễn thời trang của các cô gái thuộc nhóm Pattaya. Đây là nhóm “người mẫu” chuyển đổi giới tính đầu tiên và duy nhất tại Hà Nội dám công khai mình. Sự lạ này đã khiến cho không ít người dân Hà thành tò mò và háo hức.
[/size]
[size=3]Nhóm Pattaya gồm năm thành viên, lớn nhất 22 tuổi còn trẻ nhất là 17 tuổi. (Ảnh: H.T.L)


Mê cung của thời trang lạ mắt

Đang loay hoay với một “mớ” công việc thì tôi nhận được tin nhắn của một người bạn thân ở TP Hồ Chí Minh đang công tác ở Hà Nội mời đi uống cà phê. Quả thật, lúc đầu tôi nấn ná không muốn đi vì còn quá nhiều việc. Nhưng khi đọc xong cái tin nhắn ngắn củn mà đầy “ma lực” của cậu bạn thì tôi đã không thể kiểm soát nổi sự tò mò của mình và quyết định dắt xe ra đi dù lúc đó trời đang kéo mây vần vũ.

Phải lượn đi lượn lại mấy vòng tôi mới tìm ra quán cà phê mang tên Đêm Vọng, bởi ở con phố được giới sinh viên Hà thành mệnh danh là “vương quốc cà phê” này có quá nhiều quán cà phê có tên ghép là “Vọng”. Đêm Vọng lại nép mình sau một lối đi nhỏ hẹp, không có đèn đóm gì nên càng khó tìm.

Thật sự tôi chưa bao giờ bước vào một quán cà phê nào có lối bài trí lạ mắt và bình dân như thế này. Giữa quán là một sân khấu ca nhạc kết hợp với trình diễn thời trang hình chữ T, xung quanh là các dãy bàn nhỏ như ghế ngồi, làm bằng thân cây xù xì vây quanh sân khấu. Ghế cũng nhỏ và xù xì như thế. Trong đám người thưa thớt tôi dễ dàng nhận ra bạn mình đang ngồi ngay chính giữa dãy bàn đối diện với sân khấu. Vừa thấy tôi, cậu bạn đã lên tiếng: “À, cậu đến rồi à! Sắp đến tiết mục hấp dẫn rồi đấy, đừng hỏi gì mà hãy cố gắng chờ đợi sẽ biết”.

Chúng tôi vừa dứt mấy câu chuyện “phiếm” thì cũng là lúc trên sân khấu đèn bắt đầu tỏa đủ màu sắc xanh, sắc đỏ và quay tít mù trong tiếng nhạc rộn ràng. Tôi gọi một ly nước rồi cũng hướng mắt lên sân khấu chờ đợi như bạn mình và những người khách khác trong quán.

Đúng 20h30, anh chàng MC trong trang phục quần bò trắng, áo sơ mi hoa nhanh nhẹn bước lên sân khấu cúi đầu chào khán giả rồi nói những lời “có cánh” một cách thuộc làu đến không sai một dấu chấm, dấu phẩy.

Thấy tôi có vẻ sốt ruột, cậu bạn xích ghế lại gần nói nhỏ vào tai: “Trước đây một năm, vào các ngày thứ Hai và thứ Sáu hàng tuần tại quán cà phê này thường có các chương trình ca nhạc “hát với nhau” (khách hàng tự đg ký hát cho nhau nghe - PV) và trình diễn thời trang của các người mẫu nghiệp dư.

Tuy nhiên, trong gần một năm trở lại đây, màn thời trang của các “chân dài” nghiệp dư được thay thế bằng màn trình diễn thời trang của các “người mẫu” trong nhóm Pattaya. Đây là nhóm người mẫu đầu tiên và duy nhất (tính đến thời điểm hiện tại - PV) ở Hà Nội, đã phẫu thuật giới tính, chuyển đổi từ nam thành nữ dám công khai mình. Tôi tưởng ông làm báo thì mấy vụ này phải rành lắm chứ?”.

Nghe bạn nói tôi mới vỡ lẽ ra cái điều bất ngờ làm tôi bán tín bán nghi từ lúc bước chân vào đây. Thì ra, cái sự bất ngờ mà cậu bạn muốn dành cho tôi đó chính là những màn trình diễn thời trang của những “người mẫu” chuyển đổi giới tính duy nhất có ở đất Hà thành này mà tôi chưa được nghe ai nói.

21h, lúc trong quán không còn thừa một chỗ trống nào cũng là lúc MC cất lời giới thiệu về tiết mục độc đáo và đặc biệt nhất của chương trình “Thưa quý vị và bây giờ là tiết mục đặc biệt nhất của chương trình v nghệ tối hôm nay – màn trình diễn thời trang của các người mẫu chuyển đổi giới tính trong nhóm Pattaya. Bộ sưu tập thời trang đầu tiên mà các người mẫu Pattaya gửi đến chúng ta có tên gọi “Môi hồng”…”.[/size]

[size=3]Các người mẫu Pattaya biểu diễn một cách thuần thục các động tác đi đứng, xoay người trên sân khấu. (Ảnh: H.T.L)


Phụ nữ có gì, họ có nấy!

Tiếng nhạc nổi lên theo đúng nhạc của sàn catwalk, đèn bật sáng hơn và dưới sân khấu bỗng nhiên im bặt những tiếng cười đùa, nói chuyện, hàng trăm ánh mắt đổ dồn về sân khấu để chờ sự xuất hiện của các Pattaya.

Bước lên sân khấu đầu tiên là một “cô gái” có mái tóc dài thẳng, khuôn mặt hơi buồn trong trang phục áo hồng thắt nơ ở cổ và chiếc váy màu hồng ngắn củn để lộ ra một vòng eo thon gọn. Tiếp theo là cô có nước da hơi ngăm đen, mái tóc dài xo tít nhuộm màu đỏ. Cô này cũng mặc một bộ váy áo màu hồng. Áo và váy ở cách xa nhau đến mức cả khoảng bụng đều có thể nhìn rõ mồn một. Cứ thế cô thứ ba, rồi thứ tư và thứ năm với những bộ trang phục màu hồng gần giống nhau liên tiếp bước ra sân khấu.[/size]



[size=3]Các người mẫu Pattaya biểu diễn trên sân khấu. (Ảnh: H.T.L)[/size]

[size=3]

Trong khi trên sân khấu, các người mẫu Pattaya lần lượt thay nhau biểu diễn một cách thuần thục các động tác đi đứng, xoay người thì ngồi bên dưới anh chàng MC vô tư thuyết minh: “Thưa quý vị, vừa rồi là màn trình diễn của người mẫu Ngọc Linh, Phương Anh, Phương Linh. Tiếp theo sẽ là màn trình diễn của Thủy Tiên và một cái tên mà khi nghe qua người đàn ông nào cũng phải thấy có lỗi đó là người mẫu Phí Hoài Trinh. Vâng, thưa quý vị, tất cả những người mẫu của nhóm Pattaya sau khi đã trải qua những cuộc phẫu thuật chuyển đổi giới tính rất đau đớn và khổ sở, họ trở về với những khuôn mặt rất xinh xắn và có một điều rất hay là tất cả sau khi phẫu thuật trở về đều đầy đủ hết. Nói nhỏ với quý vị là chị em phụ nữ ở đây có gì thì họ có tất, thành thử ra quý vị hãy yên tâm…”. Nghe xong lời thuyết minh hết sức “cởi mở” của MC cả sân khấu cũng cười ồ…

Hai anh chàng sinh viên đeo hai cặp kính dày cộp ngồi bên cạnh tôi im lặng từ lúc vào giờ mới lên tiếng. Một người nói: “Mấy đứa này chuyển đổi giới tính gì mà nhìn dáng còn thô quá. Nhìn mặt đứa nào cũng xương xẩu như con trai ý”. Người kia cãi lại: “Nó xấu nó mới biểu diễn ở đây chứ đẹp đời nào nó đến đây biểu diễn cho mày xem”…

Để mặc cậu bạn đang gật gù với điệu nhạc của bài hát “Không thể và có thể” cùng hai anh chàng sinh viên với những lời bình phẩm, khen chê, tôi lân la lại gần một cậu phục vụ đang đứng trong một góc quán để quan sát khách hàng. Sau một hồi dùng đủ mọi thủ thuật tiếp cận tôi mới được cậu ta cho biết tên là Q.., quê ở Hà Nam, là nhân viên chính thức của quán đã được hơn một năm.

Q… tiết lộ: “Trước ở quán này cũng từng có một tốp khoảng ba bốn người, là pê đê miền Nam, biểu diễn ca hát và nhảy múa (không có biểu diễn thời trang) đều đặn vào các tối thứ Hai và thứ Sáu hàng tuần. Từ ngày chú Cường (tên ông chủ quán cà phê - PV) đổi sang thuê nhóm Pattaya biểu diễn khách đông hẳn lên. Nhóm Pattaya gồm năm cô, cô lớn nhất 22 tuổi còn cô trẻ nhất là 17 tuổi. Hôm nào có sô diễn của những người này quán không thừa bất kỳ một chiếc ghế nào. Đông nhất là vào khoảng 21h, khi các người mẫu chuyển đổi giới tính bắt đầu biểu diễn và khi sô diễn kết thúc là khách hàng cũng đồng loạt ra về luôn”.[/size]



[size=3]Khách vây quanh sân khấu vì tò mò. (Ảnh: H.T.L)[/size]

[size=3]

Chỉ tay về phía trái cánh gà sân khấu, nơi có khoảng 5 hay 6 thanh niên trẻ đang ngồi, Q… cho biết thêm: “Mỗi một người mẫu khi đến đây biểu diễn thường có một thanh niên tháp tùng, họ chính là nhóm người ngồi kia. Trông họ còn rất trẻ nên em đoán chắc toàn là dân 9x. Họ chở mấy cô này đến biểu diễn xong lại chở về. Thấy nhiều người nói những người này cặp bồ với nhau. Có trường hợp các cô người mẫu này đi làm lấy tiền nuôi mấy cậu kia. Ngoài biểu diễn ở đây chắc họ còn biểu diễn ở những chỗ khác nữa…”.

Tôi giục cậu bạn ra về khi màn trình diễn bộ sưu tập thời trang thứ hai mang tên “Mây trắng” mới bắt đầu. Dự định sáng ngày mai sẽ quay lại để hỏi chuyện ông chủ quán cà phê về những cô người mẫu này…[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)