Xóm con trai 2017-03-07 04:14:18

Số phận đàn ông thanh niên ngày 8-3 khi bị đòi quà :))


Biết điều từ đầu có phải tốt không, đỡ mất công người ta phải dùng "biện pháp mạnh".

Quà ngày 8/3 có lẽ là cụm từ thể hiện tất thảy nỗi kinh hoàng của phái mạnh trong những ngày này. Các ông chồng tìm mọi cách để trốn tránh nghĩa vụ "một năm chỉ có vài dịp" với vợ bằng đủ chiêu thức, bí kíp được truyền tai nhau. Nhưng điều thú vị là phần lớn những chiêu thức ấy… vô hiệu, vì vỏ quýt dày có móng tay nhọn thôi!

Một trong những lý do hay được các chàng vin vào nhất để trốn quà, ấy là vợ đã cầm hết lương rồi, nên các anh chẳng còn đồng nào xoay sở. Lý do xưa như Trái Đất ấy, khi được áp dụng phải kèm theo độ lì lợm và rất "cứng" mới có hy vọng thành công. Tuy nhiên, anh chồng dưới đây đã thất bại hoàn toàn phi vụ trốn quà trong vòng 1 nốt nhạc, dù đã rất tỉnh.



Giọng điệu "hùng hồn" rất oai của anh chồng khi được vợ gợi ý tặng quà 8/3.


Anh chàng này có lẽ đã được các tiền bối truyền thị bí kíp "chai mặt thần chưởng", "cứng cỏi thần công", nên đáp lại lời nhắc khéo (có vẻ rất ngọt ngào): "Chồng ơi, chuẩn bị 8/3 rồi đấy" của vợ, anh tỏ thái độ rất dữ dội: "Lại đòi quà, tiền lương cô cầm hết rồi còn gì". Thật bất ngờ, cô vợ lập tức từ bò ý định đòi hòi, còn tỏ ra "ăn năn": "Em nghỉ kỹ rồi, chồng làm việc vất vả thế rồi, dịp nào cũng bị em bắt tặng quà, thật là mệt mỏi. Tử giờ em hứa sẽ không đòi quà anh nữa đâu" khiến anh chồng chột dạ.

Chưa kịp hí hửng vì chiến thắng vang dội, anh chợt nhận ra một thực thế phũ phàng…



10 triệu "từ trong giày chui ra" quy đổi ra son, nước hoa, giày dép, túi xách… cũng tàm tạm, các mẹ nhỉ?


OK, chồng không thích mua quà thì thôi, 10 triệu quỹ đen nằm trong giày vào tay vợ hết nhé, cái tội dám bảo "Em cầm hết tiền lương còn gì!". Biết bị nắm trúng huyệt, anh chồng mới đầu còn đòi lại kèm theo lời trình bày đó là số tiền "nhịn nhậu nhịn ăn cả năm để mua đồng hồ" (chứ không phải cố tình bớt xén tiền đưa vợ hả?), và lập tức nhũn như chi chi, xin được "cống nộp" quà ngày 8/3 cho vợ. Đấy, đã bảo rồi, biết điều từ đầu có phải tốt không, người ta đỡ phải dọa.

Sự may mắn của chị vợ cũng khiến các chị em khác thích thú, muốn được như vậy. Tuy nhiên, không ít người cho rằng chị vợ còn quá ngây thơ, đáng lẽ nên âm thầm "rút lõi" quỹ đen của chồng và tự mua gì đó mình thích thì sẽ lãi hơn. Còn với phái mạnh, bức ảnh chụp màn hình tin nhắn này là lời cảnh báo cho những ông có quỹ đen. Họ lao xao việc lập "phòng trú ẩn" để giữ quỹ đen cho an toàn, và bàn tán về thói quen "lột sạch tiền chồng" của các bà vợ. Nick Do Ba nhận định đầy thương cảm với anh chồng: "Hắn phải giấu tiền như vậy thì chứng tỏ hắn coi vợ là thổ phỉ rồi!".

Cứ thế, những "huyền thoại" về quà này 8/3 được viết ra, trong sự giao tranh mãnh liệt giữa hai phe, mà thường phe giày cao gót chiếm thế thượng phong.



Một anh chàng khác cũng tìm cách né quà 8/3 bằng cách "lầy" như thế này.




Thời tiết ngày 8/3 năm nào cũng có bão, các chị không biết à?




Các anh cứ hô hào đi, cứ cảnh báo đi nhé…




… bão vẫn cứ đến thôi, chạy đâu cho thoát.




Vâng, đây chính là tâm trạng của các anh chồng trong ngày hôm nay.




Các anh biết tụ tập để biểu tình dữ dội phản đối ngày 8/3..




… đễ thường chị em chúng tôi không biết lập team càn quét những kẻ định đào tẩu ư?
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)