các bác ơi. không biết có ai trong tình cảnh như em không nữa. hôm nay là 8-3 quốc tế phụ nữ nhưng cũng là sinh nhật của chị họ em nữa. chị họ em cũng chỉ bằng tuổi em nhưng rất thân thiết và rất thương em, vì em không có chị ruột nên em cũng rất thương chị ấy. định hôm nay mua quà và mời chị đi ăn hoặc xem phim. nhưng khốn nạn các bác ạ. hôm qua đi học em bị mất ví. hic bao nhiêu thứ mất theo luôn , cmnd, ca vẹt xe, bằng lái, bảo hiểm, ……cả cái thẻ ATM cũng đi luôn. tối nay em chỉ còn đúng 50k trong túi mượn của thàng bạn thân. hic em khong biết làm sao bay giờ. hôm sn em chị ấy mua quà tặng và còn dẫn em đi ăn nữa. vừa sn chị ấy vừa 8-3 nữa mà em không biết làm sao bây giờ. em chỉ sợ chị ấy buồn. các bác có cách gì chỉ em trong hoàn cảnh này với.
3ahh3