Cafe tám 2013-06-09 03:03:34

Sinh viên gặp ma.... Ghê quá, chu mi na, heo me


Chào các bạn, hôm nay mình xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện ma mà mình đã tận mắt chứng kiến và đã thay đổi quan điểm của mình về ma quỷ, rằng cái gì đã THẤY rồi thì mới tin được các bạn ạ.

Từ nhỏ đến lớn mình chưa bao giờ thấy ma cả, bị bóng đè thĩ cũng có nhưng mình nghĩ là k phải ma, cũng bởi vì thế nên mình k tin chuyện ma quỷ lắm, Câu chuyện xảy ra vào lúc mình học năm 2 trường Đh sư phạm đà nẵng, bây giờ mình sắp ra trường rồi, chuyện rất dài nên mình xin phép kể theo từng phần nhé
Lúc đó khoảng tháng 3 năm 2011, Phòng mình ở 3 người, 2 đứa ở Quảng Trị, còn mình ở Kon Tum, do p cũ của bọn mình quá nóng nên mình đi tìm p mới, vì muốn ở sát trường nên mình tìm quanh các con đường xung quanh trường, nghe đứa bạn nói gần chỗ nó có dãy p trọ mới xây nên mình đến xem thử, dãy trọ đó nằm ở 1 khu khá là hoang vắng và tối, vì p là mới nên chưa có ai thuê cả, và thế là mình quyết định thuê, dãy trọ xây theo kiểu 1 cái hộp hình chữ nhật, bên trái là 1 dãy phòng, bên phải là lối đi, ban ngày mà mình đi vào tới cuối dãy mà thấy cũng hơi tối vì họ chỉ xây 1 cái cửa sổ nhỏ cho ánh sáng chiếu vào thôi, và có 1 bí mật mà lúc đó mình chưa biết về dãy trọ này
Lúc đó 2 thằng bạn mình đang ở quê chưa vô nên mình vô ở trước, ban ngày thì mình dọn hết đồ đạc tới rồi, sau khi đi cf với mấy đứa bạn thì mình về dãy trọ đó khoảng 9h tối, Mình đứng trước dãy trọ nhìn vào cũng hơi sợ sợ, giống như nhìn vào 1 cái hộp đen thui, p mình lại ở cuối cái hộp đó, Mình đi vào cái hành lang tối và sâu hun hút, bật đt để soi phòng mình, sau khi vào phòng mình mắc màn đi ngủ luôn, nằm trằn trọc mà k ngủ đc, nghĩ tới có 1 mình ngủ ở cái dãy trọ này cũng hãi, tự nhiên mình nghe tiếng như ai cào cửa, roạt roạt, roạt roạt, mình nghĩ là do mèo, bật điện mở cửa xem thì k có j, mà cũng k nghe tiếng mèo kêu, thôi kệ, ngủ cái đã, vừa chợp mắt được 1 tí thì mình nghe tiếng gió viu viu, cảm giác lạnh lạnh mặc dù trời hôm đó rất nóng, có cái gì đó thức mình dậy, mình nhìn qua cửa sổ thì thấy 1 khuôn mặt trắng bệch, 2 con mắt đỏ, không có lòng đen, cái miệng cũng đỏ như son môi , nhìn mình chằm chằm, oh my god, lúc đó mình mới hiểu cái từ sợ vãi linh hồn là như thế nào, tóc gáy mình dựng ngược, mình cố nhắm mắt lại nhưng k được, sau khoảng 10 giây thì nó biến mất, mình sợ quá nên đơ ra 2p, sau đó thì cuống cuồng chạy tới bật đèn, mình định đi ngủ nhờ p mấy đứa bạn nhưng 1h sáng rồi sợ phiền nên mình quyết định bật đèn thức tới sáng, đêm đó đúng là ác mộng với mình các bạn à, lần đầu tiên mình gặp ma, à k phải, mình đã gặp quỷ. Lúc đó mình không phân biệt được là quỷ nam hay quỷ nữ bởi vì chỉ có khuôn mặt là nổi bật trong đêm thôi, còn k thấy tóc và người đâu cả, 
 
Tiếp theo sẽ là phần 2 đứa bạn mình vô ở và câu chuyện của phòng bên.
 
———————————————————————————————————–

 
Tiếp theo sẽ là phần 2,
 

 
Sau đêm đó mình k dám ngủ ở p đó nữa, phải qua p thằng bạn gần đó ngủ nhờ, chờ 2 đứa bạn mình vô, khoảng 2 ngày sau thì tụi nó vô, điện mình dẫn vô phòng, mình kể cho tụi nó mình gặp ma mà tụi nó k tin, nêu tên cho các bạn dễ đọc nhé, 1 thằng tên Vũ và 1 thằng tên Thuận, Thuận thì nhát (giống mình), còn Vũ thì gan lắm, nó gặp nhiều rồi nên ko sợ, lúc đó mình đòi chuyển đi nhưng mà p lỡ đặt cọc với lại 2 đứa cũng ưng p ny vì hắn mới và đẹp nên quyết định vô ở, mình đã hi vọng đêm đó mình nhìn nhầm, nhưng sự thực thì k phải.
 
Sau mấy ngày ở ko có j xảy ra thì mình cũng yên tâm hơn, dãy trọ thì cũng đã có vài p có người ở, Cho tới 1 đêm, mình nhớ hôm đó là ngày rằm, khoảng hơn 12h, thằng Vũ đang ngồi cày võ lâm, mình với thuận thì đang nằm trên giường ngủ, đèn điện bật sáng trưng, bỗng mình nghe thằng Vũ nó la ú ớ cái j đó, mở mắt ra nhìn thì thấy cái đầu nó đang ngửa ra sau, lưng tựa vô ghế, mắt nhắm nghiền, mình chạy lại đập cho nó 1 phát, nó choàng tỉnh dậy chửi bới um sùm, hỏi nó thì nó kêu tao đang ngồi cày game, người hơi mỏi nên vươn vai ngả đầu ra sau 1 cái thì tự nhiên có 1 lực vô hình đè nghiến đầu nó xuống, k cục cựa j được, nó thấy mơ màng 1 bàn tay rất to đang đè đầu nó xuống, nó cũng biết là mình bị ma đè rồi nên nó mới chửi, mà càng chửi thì càng bị đè, may mà mình dậy kịp
 
Sau khi kể cho 2 thằng nghe thì thằng thuận cái mặt nó xanh lè, mình cũng vậy, kêu thằng vũ đi ngủ, mình với thằng thuận thì tranh nhau nằm trong, thằng vũ thì nó kêu để nó nằm ngoài, để xem con ma này làm gì được tao, mình với thằng thuận thì ngủ k được vì sợ, còn thằng vũ mới đặt lưng xuống thì đã ngáy như gà, sau đó khoảng 10p thì mình lại nghe thằng vũ ú ớ, mình đập nó dậy và bật đèn, nó k nói gì chạy lại lục vali lấy cái răng nanh cọp đeo lên cổ, nó kể lúc nó mới nhắm mắt mơ màng thì có gì đó ép nó phải quay mặt ra bên hướng cửa chính, mặc dù nó đang nằm ngửa, và nó thấy y chang mình các bạn ạ, 1 khuôn mặt trắng bệch, 2 mắt đỏ nhưng khác hồi mình thấy là nó còn nhe cái miệng đỏ chót cười với thằng vũ nữa, khuôn mặt đó quỷ áp sát vô mặt thằng vũ, giống như có 1 bàn tay ấn chặt đầu thằng vũ xuống, bắt nó phải nhìn khuôn mặt quỷ đó, càng dọa thì thằng vũ càng chửi, sau đó thì mình đập dậy , cái răng nanh cọp là của chú nó, 1 thầy bùa ở quê, sau khi nó đeo vô thì ngủ yên lành, nhưng mỗi lần nó k đeo thì lại thấy, sau đó thì 3 thằng có 1 biện pháp chống ma riêng, thằng vũ thì đeo răng nanh, thằng thuận thì lụm đâu cái đuôi cá đuối về treo đầu giường, còn mình thì dắt con dao dưới gối.
 
Tiếp theo tới lượt thằng thuận và 3 con bé phòng bên cạnh gặp……… "
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)