Chuyện lạ 2012-03-22 14:36:05

Sính lễ siêu 'khủng' của đại gia 74 tuổi cưới thiếu nữ 20 (Sức mạnh của $$$)


[size=2]"Tôi xin gửi đến gia đình nhà gái 500 triệu đồng tiền mặt, một nhẫn cưới, một dây chuyền bạch kim và một đôi bông tai có gắn kim cương…".[/size]Chia tay người vợ thứ 4 tuổi mới 25, Lê Ân có bao mối bận tâm kinh doanh. Lần ấy, công ty tổ chức tuyển người. Tình cờ, ông đảo qua phòng nhân sự. Nhiều nam thanh nữ tú đang xếp hàng chờ cơ may có một chỗ làm trong làng du lịch Chí Linh. Ánh mắt Lê Ân dừng lại ở một cô gái mảnh dẻ. Cái chuyên môn quản trị kinh doanh dường như chả nói lên điều gì nhưng những câu hỏi ma giáo của đám nhân viên nhân sự lão luyện đã níu chân Lê Ân lại.

Nhân viên nhân sự ngạc nhiên không biết cớ gì mà sếp mình quan tâm cô dự tuyển viên này kỹ thế… Nửa tháng sau, cô dự tuyển viên rụt rè bước vào căn phòng làm việc của ông chủ Chí Linh. Lặng đi một hồi lâu. Lê Ân không cười hướng ánh mắt về phía cô gái với lời thẳng thắn em lấy tôi làm chồng không? Cô dự tuyển viên giật mình thảng thốt đánh rơi cái sắc nhỏ. Nhưng cô không hoảng hốt vùng chạy mà sau một hồi lúng túng đã nhỏ nhẹ "để em suy nghĩ". Và một tuần sau, Lê Ân đã có hồi âm.



Đại gia Lê Ân thừa hiểu sau cái gật đầu e lệ nhẹ tựa lông hồng là những sóng gió bắt đầu nổi lên trong gia đình của người đẹp chưa vừa hết tuổi "teen". Quyết định cuối cùng là “cưới vợ phải cưới liền tay”. Nhưng cái khó cho ông là song thân của người đẹp không đồng ý. Người phản đối nhiều nhất là mẹ vợ tương lai vừa tròn bốn chục. Gạt phăng những ý kiến bàn lùi, ông gọi tài xế đánh chiếc Rolls Royce Phantom 25 tỷ, đưa ông về huyện Đất Đỏ. Cha mẹ của thiếu nữ tuổi đôi mươi quá bất ngờ trước chàng rể tương lai trẻ hơn rất nhiều so với tuổi. Không ai biết ông đã nói gì, bàn gì nhưng chỉ ít phút sau, thái độ của gia đình đằng gái dành cho ông đã khác. Những nụ cười rạng rỡ đã nở trên môi các thành viên trong gia đình cô nhân viên trẻ lần đầu đi xin việc.
Chiếc Rolls Royce Phantom nhằm hướng Vũng Tàu thẳng tiến. Liên tục các cuộc điện thoại chỉ đạo được phát ra. Lễ đính hôn, việc mà nhiều người phải chuẩn bị cả năm trời, đã được ông giải quyết trong chưa đầy 30 phút. Ông tâm sự: “Là doanh nhân, tôi luôn hiểu giá trị của đồng tiền. Nhưng trong thời điểm này, nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn, mình tổ chức dềnh dang quá cũng không tiện. Người ta lại cho mình khoe của, khoe tiền. Dù Mai Mai xứng đáng được như vậy”. Đó là thời điểm giữa năm 2011, khi kinh tế đang gặp nhiều khó khăn.

Ông nói vậy nhưng ai cũng tò mò. Không ai tin cỡ đại gia tỷ phú như ông lại chỉ mang sính lễ là bánh kẹo, trầu cau đến rước người con gái mười chín đôi mươi ấy. Ông biết mọi người đang chờ quyết định cuối cùng của mình nhưng ông vẫn cứ lặng thinh không nói. Nhiều người thân cận ông vẫn biết đó là "khí chất của một đại gia nói ít, làm nhiều".

Cách giờ khởi hành 15 phút, ông vẫy tay gọi hai đệ tử vào phòng riêng. Dù nằm chung trong khu biệt thự vừa là nơi ở, vừa là nơi làm việc của mình nhưng căn phòng này luôn biệt lập với những căn phòng khác và chỉ có ông cùng một hai tâm phúc mới được đặt chân vào.

Sau khi cửa phòng khép lại, ông tiến về phía chiếc két sắt, rà mã số. Những cọc tiền 500.000 đồng mới cứng hiện ra. Ông lấy 10 cọc trên cùng để vào chiếc khay sơn mài được dùng để đựng đồ sính lễ. Chưa hết, một sợi dây chuyền bạch kim tuyệt đẹp, đôi hoa tai có gắn kim cương và chiếc nhẫn đính một viên đá quý cũng được ông nhẹ nhàng lấy ra. Tính sơ sơ về giá trị của tất cả lễ phẩm ấy, vào thời điểm bấy giờ, đã trên 1 tỷ.

Ngoài sân, đoàn xe siêu sang đang ầm ầm nổ máy. Tỷ phú Lê Ân sang trọng trong bộ vét đen, quần trắng ôm sát tự tin phát lệnh lên đường. Tất cả đều rất chuyên nghiệp, bởi như lời tâm sự của đại diện phía nhà trai, "cứ vài năm lão đại gia lại tổ chức một lần nên chúng tôi đã quá thuần thục!”.



Quyết cưới 'gộp' để không lỡ ngày sinh quý tử

Thông tin về thiếu nữ tuổi 19 nhận lời cầu hôn của vị đại gia giàu nổi tiếng Vũng Tàu nhanh chóng lan truyền khắp huyện Đất Đỏ. Khi đoàn xe của nhà trai vừa tới, người dân trong khu vực đã đứng kín hai bên đường. Không ít người trong số họ lần đầu trong đời được chứng kiến những chiếc xe khủng có giá trị bằng cả nghìn con trâu như vậy. Chiếc Rolls Royce Phantom 25 tỷ dẫn đầu đoàn nhưng không phải để chở chú rể Lê Ân mà để chở… các cụ cao tuổi trong họ tộc. Chú rể Lê Ân chạy chiếc BMW trắng Camay vừa đập hộp với giá hơn 8 tỷ. Đoàn tiếp tân đằng trai là những kiều nữ được lão đại gia tuyển trọn rất gắt gao, với áo dài đồng phục, từ từ tiến vào.

Ai cũng bất ngờ trước sự chu đáo và nghĩa hiệp của vị đại gia tuổi thất thập cổ lai hy này. Bởi nhà cô dâu, từ cổng rào đến mặt tiền đều đã được sơn lại với hai mầu xanh- trắng, tông mầu chủ đạo trong logo của Công ty TNHH Lê Hoàng. Hóa ra trước đó vài ngày, lão đại gia đã âm thầm đưa đội thợ lành nghề đến thiết kế lại tư gia cho gia đình vợ tương lai mà không cho ai biết.

XÃ HỘIVăn hóa - Xã hội

Bà Rịa Vũng Tàu


Bản in[email=]E-mail[/email]DeliciousGoogleTwitterFacebook
[size=1]Sính lễ siêu 'khủng' của đại gia 74 tuổi cưới thiếu nữ 20[/size]22/3/2012 14:11Tiệc cưới siêu khủng: Vừa được ăn vừa được… biếu 33 triệu đồng
[size=2]"Tôi xin gửi đến gia đình nhà gái 500 triệu đồng tiền mặt, một nhẫn cưới, một dây chuyền bạch kim và một đôi bông tai có gắn kim cương…".[/size][justify]Chia tay người vợ thứ 4 tuổi mới 25, Lê Ân có bao mối bận tâm kinh doanh. Lần ấy, công ty tổ chức tuyển người. Tình cờ, ông đảo qua phòng nhân sự. Nhiều nam thanh nữ tú đang xếp hàng chờ cơ may có một chỗ làm trong làng du lịch Chí Linh. Ánh mắt Lê Ân dừng lại ở một cô gái mảnh dẻ. Cái chuyên môn quản trị kinh doanh dường như chả nói lên điều gì nhưng những câu hỏi ma giáo của đám nhân viên nhân sự lão luyện đã níu chân Lê Ân lại.[/justify]

[justify]Nhân viên nhân sự ngạc nhiên không biết cớ gì mà sếp mình quan tâm cô dự tuyển viên này kỹ thế… Nửa tháng sau, cô dự tuyển viên rụt rè bước vào căn phòng làm việc của ông chủ Chí Linh. Lặng đi một hồi lâu. Lê Ân không cười hướng ánh mắt về phía cô gái với lời thẳng thắn em lấy tôi làm chồng không? Cô dự tuyển viên giật mình thảng thốt đánh rơi cái sắc nhỏ. Nhưng cô không hoảng hốt vùng chạy mà sau một hồi lúng túng đã nhỏ nhẹ "để em suy nghĩ". Và một tuần sau, Lê Ân đã có hồi âm.[/justify]

[justify]'Cưới vợ là cưới liền tay'[/justify]

[justify]Đại gia Lê Ân thừa hiểu sau cái gật đầu e lệ nhẹ tựa lông hồng là những sóng gió bắt đầu nổi lên trong gia đình của người đẹp chưa vừa hết tuổi "teen". Quyết định cuối cùng là “cưới vợ phải cưới liền tay”. Nhưng cái khó cho ông là song thân của người đẹp không đồng ý. Người phản đối nhiều nhất là mẹ vợ tương lai vừa tròn bốn chục. Gạt phăng những ý kiến bàn lùi, ông gọi tài xế đánh chiếc Rolls Royce Phantom 25 tỷ, đưa ông về huyện Đất Đỏ. Cha mẹ của thiếu nữ tuổi đôi mươi quá bất ngờ trước chàng rể tương lai trẻ hơn rất nhiều so với tuổi. Không ai biết ông đã nói gì, bàn gì nhưng chỉ ít phút sau, thái độ của gia đình đằng gái dành cho ông đã khác. Những nụ cười rạng rỡ đã nở trên môi các thành viên trong gia đình cô nhân viên trẻ lần đầu đi xin việc.[/justify]



Sính lễ mà nhà trai mang đến nhà gái


[justify]Chiếc Rolls Royce Phantom nhằm hướng Vũng Tàu thẳng tiến. Liên tục các cuộc điện thoại chỉ đạo được phát ra. Lễ đính hôn, việc mà nhiều người phải chuẩn bị cả năm trời, đã được ông giải quyết trong chưa đầy 30 phút. Ông tâm sự: “Là doanh nhân, tôi luôn hiểu giá trị của đồng tiền. Nhưng trong thời điểm này, nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn, mình tổ chức dềnh dang quá cũng không tiện. Người ta lại cho mình khoe của, khoe tiền. . Đó là thời điểm giữa năm 2011 3bathing3 , khi kinh tế đang gặp nhiều khó khăn.[/justify]

[justify]Ông nói vậy nhưng ai cũng tò mò. Không ai tin cỡ đại gia tỷ phú như ông lại chỉ mang sính lễ là bánh kẹo, trầu cau đến rước người con gái mười chín đôi mươi ấy. Ông biết mọi người đang chờ quyết định cuối cùng của mình nhưng ông vẫn cứ lặng thinh không nói. Nhiều người thân cận ông vẫn biết đó là "khí chất của một đại gia nói ít, làm nhiều".[/justify]

[justify]Cách giờ khởi hành 15 phút, ông vẫy tay gọi hai đệ tử vào phòng riêng. Dù nằm chung trong khu biệt thự vừa là nơi ở, vừa là nơi làm việc của mình nhưng căn phòng này luôn biệt lập với những căn phòng khác và chỉ có ông cùng một hai tâm phúc mới được đặt chân vào.[/justify]

[justify]Sau khi cửa phòng khép lại, ông tiến về phía chiếc két sắt, rà mã số. Những cọc tiền 500.000 đồng mới cứng hiện ra. Ông lấy 10 cọc trên cùng để vào chiếc khay sơn mài được dùng để đựng đồ sính lễ. Chưa hết, một sợi dây chuyền bạch kim tuyệt đẹp, đôi hoa tai có gắn kim cương và chiếc nhẫn đính một viên đá quý cũng được ông nhẹ nhàng lấy ra. Tính sơ sơ về giá trị của tất cả lễ phẩm ấy, vào thời điểm bấy giờ, đã trên 1 tỷ.[/justify]

[justify]Ngoài sân, đoàn xe siêu sang đang ầm ầm nổ máy. Tỷ phú Lê Ân sang trọng trong bộ vét đen, quần trắng ôm sát tự tin phát lệnh lên đường. Tất cả đều rất chuyên nghiệp, bởi như lời tâm sự của đại diện phía nhà trai, "cứ vài năm lão đại gia lại tổ chức một lần nên chúng tôi đã quá thuần thục!”.[/justify]

[justify]Quyết cưới 'gộp' để không lỡ ngày sinh quý tử[/justify]

[justify]Thông tin về thiếu nữ tuổi 19 nhận lời cầu hôn của vị đại gia giàu nổi tiếng Vũng Tàu nhanh chóng lan truyền khắp huyện Đất Đỏ. Khi đoàn xe của nhà trai vừa tới, người dân trong khu vực đã đứng kín hai bên đường. Không ít người trong số họ lần đầu trong đời được chứng kiến những chiếc xe khủng có giá trị bằng cả nghìn con trâu như vậy. Chiếc Rolls Royce Phantom 25 tỷ dẫn đầu đoàn nhưng không phải để chở chú rể Lê Ân mà để chở… các cụ cao tuổi trong họ tộc. Chú rể Lê Ân chạy chiếc BMW trắng Camay vừa đập hộp với giá hơn 8 tỷ. Đoàn tiếp tân đằng trai là những kiều nữ được lão đại gia tuyển trọn rất gắt gao, với áo dài đồng phục, từ từ tiến vào.[/justify]

[justify]Ai cũng bất ngờ trước sự chu đáo và nghĩa hiệp của vị đại gia tuổi thất thập cổ lai hy này. Bởi nhà cô dâu, từ cổng rào đến mặt tiền đều đã được sơn lại với hai mầu xanh- trắng, tông mầu chủ đạo trong logo của Công ty TNHH Lê Hoàng. Hóa ra trước đó vài ngày, lão đại gia đã âm thầm đưa đội thợ lành nghề đến thiết kế lại tư gia cho gia đình vợ tương lai mà không cho ai biết.[/justify]



Lễ đính hôn cùng với đám cưới


(Mặt con này khi chết sẽ được mọi người nguyền rủa)


[justify]Bốn chiếc loa khủng công suất mấy nghìn watt bắt đầu hoạt động. Sau dăm bài ca cổ cây nhà lá vườn góp vui, vị đại diện đằng trai đạo mạo đứng lên có đôi lời cùng hai họ. Chưa bao giờ tôi thấy lão đại gia lo lắng và hồi hộp đến vậy. Không khí căng thẳng bởi sự chênh lệch về tuổi tác và địa vị khiến cách xưng hô giữa chú rể, cô dâu và các vị quan khách trở nên gượng ép. 3crisp3[/justify]

[justify]Đến lượt mình, vị đại gia từ tốn: “Kính thưa hai họ, thưa bà con cô bác, tình yêu không có tuổi. Trong hơn bảy mươi năm lăn lộn với biết bao bầm dập của cuộc đời, tôi luôn đi tìm một người phụ nữ hội đủ các tiêu chí tôi đề ra để lấy làm vợ. Và hôm nay, tôi đã gặp được Mai Mai. Sau lễ đính hôn này, Công ty Lê Hoàng, Làng du lịch Chí Linh, Quỹ từ thiện Lê Ân và vân vân, sẽ do Mai Mai quản lý. Còn hôm nay, trong lễ đính hôn này, tôi xin gửi đến gia đình nhà gái 500 triệu tiền mặt, một nhẫn cưới, một dây chuyền bạch kim, và một đôi bông tai có gắn kim cương. Lễ đính hôn này xin nhà gái xem như tiệc cưới và cho phép được rước dâu luôn”. Vị đại gia chưa dứt lời, tiếng vỗ tay của quan khách hai họ đã vang lên. Ngoài sân, nhiều bàn nhậu đã bắt đầu khai tiệc.[/justify]

[justify]Nhưng mọi chuyện không như lão đại gia mong muốn. Mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh khi có người cho rằng ông "chơi không đẹp, giàu mà bủn xỉn, ky bo, gộp lễ đính hôn vào lễ cưới". Ông tâm sự: “Cả nền kinh tế đang khó khăn, mình muốn giản đơn cho người ta đỡ dị nghị. Nhưng nếu trách Lê Ân như vậy thì Lê Ân này phải làm cho ra nhẽ”.[/justify]

[justify]Đám cưới chấn động Vũng Tàu[/justify]

[justify]Đám cưới có lắm thứ "hot" lẫn hút khách và cả những tò mò đàm tiếu… Có thể là chiếc Rolls Royce Phantom (vào đầu năm 2008, ông Lê Ân cũng đã “rinh” về một chiếc Mercedes AMG S63 6 tỷ) trị giá 25 tỷ của Lê Ân. Nhưng hai chiếc ấy chỉ đi sau. Mà dẫn đầu đoàn xe đám cưới là chiếc xe mui trần màu trắng nuột tinh khôi, chú rể mua tặng cô dâu. Cô dâu chú rể cặp mắt ngời ngời hạnh phúc lúc ngồi lúc đứng trên chiếc xe mui trần màu trắng ấy chầm chậm lướt qua những con phố sạch bong rời rợi gió biển Vũng Tàu.[/justify]




Đây là người vợ thứ 5 của Lê Ân. Trước đó, ông từng có 4 người vợ. Ông chia tay vợ thứ 4 khi cô gái 25 tuổi. Ông Lê Ân là con thứ 5 trong một gia đình nghèo có 10 người con ở xứ Quảng. Sau nhiều năm mưu sinh qua đủ nghề may, nấu xà bông rồi đến vùng kinh tế mới, vượt biên, ông ngồi tù. Sau cải tạo, ông bỏ mối buôn thuốc tây, tích vốn kinh doanh vàng và ngoại tệ… Với số vốn tích được, Lê Ân xin thành lập Quỹ tín dụng Hòa Hưng, cái đích là thành lập ngân hàng Đại Nam. Nhưng vì từng ngồi tù, vượt biên, kế hoạch của ông bất thành. Từ đó, ông ra Vũng Tàu. Sau nhiều thăng trầm kinh doanh, hiện Lê Ân là Chủ tịch khu du lịch Chí Linh và Công ty Lê Hoàng tại mảnh đất này.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)