Buổi trình diễn này diễn ra dưới sự cổ vũ nhiệt tình của người dân tỉnh Hồ Nam. Anh Lưu Tỏa Trụ, người được quấn cáp an toàn, ngồi cạnh vô-lăng với tinh thần rất tự tin. Anh từng được coi là “ông vua ô tô Trung Quốc”.
Ô tô đi trên dây
Do khoảng cách khá xa nên trong khi lái xe, anh Trụ liên tục liên lạc với đội ngũ kỹ thuật dưới mặt đất. Trong khi đó, nhóm cổ vũ hô vang những lời động viên để anh tiếp tục cuộc hành trình.
Anh Lưu Tỏa Trụ ngồi sau vô-lăng
Khi chiếc xe đi được 1 nửa hành trình, anh đột nhiên mở cửa xe làm người chứng kiến màn biểu diễn vô cùng lo lắng. Người dẫn chương trình đành phải an ủi mọi người rằng anh đang kiểm tra sự liên kết giữa bánh xe và dây cáp. Khi đó, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Đội ngũ cổ động viên nhiệt tình
Anh chàng 48 tuổi người Hà Nam Lưu Toả Trụ làm nghề lái xe. Giữa năm 2001, anh bắt đầu nghĩ đến việc sẽ lái xe trên dây. Năm 2006, anh thực hiện ý tưởng này trong vòng 15 phút tại Tân Cương trên độ cao 20m với sợi dây dài 200m. Năm nay, anh lại tiếp tục lập kỉ lục mới tại Hồ Nam.