,… thế nhưng nam diễn viên 22 tuổi Shia LaBeouf vẫn luôn cho rằng sự tồn tại của anh chẳng có ý nghĩa gì.
“Nhưng tôi biết nếu những thứ đó không còn nữa, tôi vẫn sẽ ổn. Kipling từng nói: ‘Bạn có thể sẽ mất tất chỉ sau một ván bài…’ Tôi đã nghĩ theo cách đó và giờ tôi chẳng thèm quan tâm đến tiền bạc nữa”.
Tuy nhiên, Shia – nam diễn viên trưởng thành từ kênh truyền hình Disney từ khi còn nhỏ – vẫn luôn day dứt vì đã khiến cả thế giới nghĩ anh là một tài năng. Anh giải thích trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Parade: “Tôi không biết cách đối xử với sự nổi tiếng. Các diễn viên không lúc nào nghĩ họ xứng đáng với sự hâm mộ của mọi người”.
“Tôi không biết sự day dứt này xuất phát từ đâu, nhưng nó to như một lỗ đen vậy. Nếu tôi biết, tôi sẽ khỏa lấp nó, và tôi đang cố gắng làm vậy”.
“Diễn viên thường phải phụ thuộc vào sự đánh giá của người khác. Tôi không hiểu mình phải làm gì để khiến mọi người yêu thích. Tôi không biết công việc thật sự của một diễn viên. Tôi không đáng được tin cậy. Tôi không biết mình đang làm gì nữa”.
“Đối với tôi, tài năng không tồn tại. Tài năng chỉ là một lá bài may mắn. Đó là động cơ, tham vọng và may mắn. Tôi nghĩ nghề diễn chẳng khác gì một trò cờ bạc bịp”.
T.V (theo CelebWonder)