Tình yêu - giới tính 2010-11-08 14:01:05

Sắp có... người yêu


Sắp có… người yêu







“Sắp có rồi!” là câu nói cửa miệng của nó mỗi lần có ai đó hỏi: “Có người yêu chưa?”.

Đến khi được hỏi tên người yêu thì nó nói rõ…giòn:

“Sắp thôi chứ đã có đâu mà biết”.

Rồi sẽ có.

Quan điểm của nó là ai chả có tình yêu, có điều nó đến rồi hay chưa đến mà thôi.

Kể cũng đúng. Cậu con trai độc thân vẫn vui vẻ, yêu đời chả kém ai.

Tối thứ bảy, không có bài tập, nó ngồi online với cái status “Lonely”. Buzz vào chia sẻ (cùng hội độc thân mà) mới biết nó “Một mình - lonely nhưng không cô đơn” bằng một cái status khác vừa thay xong.

Chẹp chẹp. Mình cũng…hết lonely luôn hà.

Tối thứ bảy khác, nó treo sau nick một câu rõ giòn: “Tuyển gấp người yêu nhân dịp mùa đông”. Buzz vào cùng hai chữ “Đăng kí”, lại nhận được dòng mes: “Đã đổi status”. Lại enter cho nó cái mặt cười toe toét đây.

Mà mình cũng đang cười rung cả chuột. Hehe. Nó cứ vui tính, cứ hồn nhiên thế thôi.

Nó vui với quỹ thời gian dư dật mà nó đang có.

Độc thân cũng hay đấy chứ. Và nó tin: Rồi tình yêu sẽ đến.

Chẳng qua bây giờ chưa phải là lúc. Thế thôi mà.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)