Chuyện lạ 2012-06-10 09:42:06

Sao Việt: Những phát ngôn ‘sốc’ thành… câu cửa miệng


Phát ngôn “cạp đất ra mà ăn” của Ngọc Trinh và “chuẩn man” của Cao Thái Sơn đã trở đã trở thành câu nói để đời và câu cửa miệng của nhiều người.




“Không có tiền thì cạp đất mà ăn”

“Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh thẳng thắn trả lời: “Cái gì cũng có hai mặt: Tình yêu và tiền, yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?” trước câu hỏi của phóng viên: “Tiền quyết định bao nhiêu phần trăm để chị lựa chọn một người đàn ông?”. Thêm một lần Ngọc Trinh thể hiện mình thật thà, có gì nói đấy trước công chúng. Và chỉ riêng câu nói kể trên cũng khiến dư luận chia thành hai phía đối lập bàn tán trong nhiều ngày qua.

Giới giải trí có ca sĩ Khắc Việt và diễn viên Vân Trang tỏ ý ủng hộ Ngọc Trinh. Khắc Việt cho rằng, đó là sự thật thà đáng yêu của một cô gái miền Tây. Chia sẻ trên trang Tiin, Khắc Việt còn biến thể câu nói của Ngọc Trinh thành: “Yêu không có tiền thì không có đất mà cạp”. Diễn viên Vân Trang cũng khẳng định với Đất Việt: “Ai nói không cần chồng giàu là xạo”.



Ngọc Trinh: \"Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?”


Câu nói của Ngọc Trinh không dừng lại trong phạm vi giới showbiz Việt mà có sức “lan tỏa” rộng lớn. Nhiều báo mạng đã mở hẳn những chuyên mục, những diễn đàn để độc giả được bàn tán về vấn đề tình – tiền trong cuộc sống. Một phía đồng ý, ủng hộ Ngọc Trinh vì cho rằng quan điểm của Ngọc Trinh xuất phát từ thực tế cuộc sống. Thế nhưng phía còn lại thì phản đối gay gắt vì cho rằng đây là lối sống thực dụng, có ảnh hưởng xấu tới giới trẻ. Những người làm mẹ tỏ ra lo ngại khi nghĩ rằng, nếu nói như Ngọc Trinh thì việc sống dựa dẫm vào người khác là đáng tự hào, và nếu đồng ý với lối sống ấy chẳng khác gì đang cổ súy cho giới trẻ lưu ý nhiều tới việc làm đẹp hơn là học tử tế để có tri thức.

“Không có tiền thì cạp đất mà ăn” trở thành câu nói cửa miệng của nhiều người mẫu, ca sĩ, thậm chí là rất nhiều người từng nghe phát biểu của Ngọc Trinh với nhiều biến thể khác. Trên mạng xã hội facebook, có rất nhiều hội có từ “cạp đất mà ăn” được lập ra và được đông đảo các “cư dân mạng” hưởng ứng.





Trên facebook xuất hiện nhiều hội \"cạp đất ra mà ăn\".


Về vấn đề này, PGS.TS Xã hội học Trịnh Hòa Bình nói: “Thần tượng lối sống bám của Ngọc Trinh chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Tôi tin rằng giới trẻ đủ thông minh để biết rằng, không học hành gì mà chỉ có thân hình bốc lửa, xinh đẹp và những phát ngôn ngớ ngẩn thì sớm muộn gì cũng sẽ “cạp đất ra mà ăn”!”.

Tiến sĩ Nghệ thuật học Phạm Thị Minh Thái có cái nhìn khách quan và đáng lưu ý về “hiện tượng” này. “Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à” ở giữa cái cơ chế thị trường này nếu khách quan thì thấy nó đúng, nếu yêu mà không có một xu chinh nào thì đúng là cạp đất mà ăn thật. Bởi vì làm sao mà sống nổi nếu không có tiền, nhưng nếu vì cái đó mà đẩy nó lên thành quan điểm sống, theo kiểu mục đích biện hộ cho phương tiện để bất chấp tất cả mọi thứ để có tiền, có tiền bằng bất cứ giá nào thì không được”, bà nói.

“Chuẩn man!”

“Chuẩn man!” là lời khẳng định của ca sĩ Cao Thái Sơn sau những tin đồn có clip sex với người đồng tính. Một Việt kiều Mỹ lấy tên facebook là Adam Nguyễn đã từng bước tiết lộ thông tin tố Cao Thái Sơn lừa tiền và tình làm “nóng” dư luận trong suốt những ngày qua. Liêm tiếp nhiều bức hình thân mật giữa Adam Nguyễn và Cao Thái Sơn được công bố, thậm chí, Adam còn úp mở tiết lộ là anh đang giữ clip sex đồng tính của Cao Thái Sơn.

Khi dư luận đang bàn tán xôn xao thì Cao Thái Sơn quyết định gặp gỡ báo chí để giải đáp tất cả mọi băn khoăn, thắc mắc. Theo đó, Cao Thái Sơn khẳng định anh bị vu khống, người ta có ý xấu hãm hại anh chứ không có chuyện anh lừa tình hay tiền. Lý giải về những bức hình chụp chung với Adam Nguyễn, Cao Thái Sơn cho rằng là bạn bè thì việc chụp hình chung trong phòng là chuyện bình thường.



Cao Thái Sơn khẳng định: \"Chuẩn man!\".


Gặp các phóng viên để nói rõ mọi chuyện, nhưng mọi chuyện chưa rõ thì ca sĩ Con đường mưa chuyển hướng nói đây là chuyện riêng tư nên tự giải quyết, báo chí không nên đưa. Có tới 2/3 số phóng viên có mặt trong buổi họp báo nghĩ Cao Thái Sơn là gay nhưng anh vẫn khẳng định rằng anh: “Chuẩn man!”.

Sau cuộc họp báo, câu “chuẩn man” được nhiều nghệ sĩ Việt, nhiều phóng viên sử dụng để nói về vẻ đẹp hình thể của các người mẫu nam. Câu nói hài hước của Cao Thái Sơn còn được nhiều người ưa dùng trong những câu chuyện thường ngày.

Tôi đẹp, tôi khoe…

“Tôi đẹp thì phải khoe” là phát ngôn của không chỉ một người nổi tiếng trong giới showbiz Việt. Ca sĩ Mai Khôi từng gây nhiều tranh cãi với phát ngôn: “Tôi thích khoa những cái đẹp của mình. Đâu phải ai mặc đồ hở cũng đẹp, vấn đề là biết \"khoe\" thôi. Ví dụ mình có ngực thì khoe ngực”.

Trước đây, Hoa hậu cuộc thi Người đẹp Sóc Trăng 2009 Mỹ Xuân cũng từng biện minh cho những bộ ảnh nude, ảnh “khiêu khích” của mình: \"Tôi có khuôn mặt đẹp, thân hình chuẩn thì tại sao tôi phải giấu diếm?”. Đồng thời, cô cũng từng tỏ ra bức xúc: “Tại sao mọi người cứ cho rằng những người đẹp như chúng tôi phải yêu người nghèo thì mới là người tốt, còn nếu yêu đại gia thì bị coi là ham tiền, là xấu?\".



Nhiều \"sao Việt\" phát ngôn: \"Tôi đẹp, tôi phải khoe\".


Không chỉ “phái đẹp” làng giải trí Việt mới thích “khoe”, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cũng thẳng thắn phát biểu: \"Đừng bao giờ hỏi tôi khoe body để PR hay hâm nóng tên tuổi, chuyện đó là đương nhiên rồi, không cần phải hỏi… Tôi thấy người mình đẹp và tôi tự tin khoe\". Hay ca sĩ Ngọc Sơn cũng từng khẳng định là sẽ không từ bỏ việc gây sốc vì “đôi khi body mình đẹp, mình phải cho mọi người chiêm ngưỡng”.

“Tôi đẹp, tôi khoe” như trở thành trào lưu “thời thượng” của làng giải trí Việt và trở thành cái cớ để nhiều người đẹp thích cởi, thích khoe làm bình phong. Câu nói ấy cũng được đang được sử dụng nhiều trong cuộc sống thường ngày với ý hài hước, có lúc là mỉa mai, châm biếm.

Theo Đất Việt
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)