Teen 24h 2009-08-26 07:47:58

Sắc đẹp tuổi teen - Những nhan sắc buồn ngủ


[justify]Hàng loạt cuộc thi nhan sắc đang mở ra và đói tượng dự thi là những bạn trẻ tuổi teen (tuổi học trò). Giá trị của giải thưởng có khi lên tới 100 triệu đồng.[/justify]

[justify]Thi xong, thí sinh nghiễm nhiên được gọi là những “chàng trai nổi tiếng”, “cô gái nổi tiếng” (hot boy, hot girl). Nhan sắc là thứ quan trọng nhất trong những cuộc thi này và sau cuộc thi, các hot boy, hot girl mang một nhan sắc… buồn ngủ và cục ảo tưởng to tướng bước vào đời. Thế mới hay phúc hoạ khôn lường…[/justify]

[justify]Đầu tiên là cuộc thi “Sứ giả học đường”. Cuộc thi này được được phát động như là cuộc thi hoa hậu. Thoạt đầu, ban tổ chức đề tên là cuộc thi “Mr & Miss Teen” đàn cho các bạn trẻ từ 16 đến 22 tuổi. Nhưng khi được hỏi về sự hợp lệ của tên gọi cuộc thi (về mặt giấy phép) thì ban tổ chức quyết định sẽ chỉ gọi là “Sứ giả học đường”. Về qui chế sẽ có một vài mục thi trắc nghiệm kiến thức, còn khoảng 80% nội dung thì giống một cuộc thi… hoa hậu.[/justify]

[justify]Các thí sinh sẽ đi thực tế, tham gia các hoạt động từ thiện, chụp hình trên bãi biển, thi tài năng, thi trình diễn trang phục, thi ứng xử trên sân khấu. Hai giải vàng sẽ trao cho cả nam và nữ với trị giá 120 triệu đồng tiền mặt! Một mức giải thưởng mà tất cả các cuộc thi sáng tạo cho người lớn đều cảm thấy ngưỡng mộ và thèm muốn. Trong cuộc họp báo giới thiệu cuộc thi, có nhà báo còn đặt ra câu hỏi, trao vào tay những bạn trẻ chưa thành niên một khoản tiền lớn như thế, có sợ họ sẽ… dễ bị hư không?[/justify]

[justify]
Ảnh: ANTG


[/justify]

[justify]Tất nhiên, ban tổ chức phủ nhận những rủi ro như thế. Họ cũng cho rằng, việc sau cuộc thi nếu các thí sinh có gặp scandal thì gia đình thí sinh chịu trách nhiệm. Chỉ đến khi vi phạm quy chế cuộc thi thì họ mới nghĩ đến chuyện tước vương miện hay không. “Sứ giả học đường”, tuy ban tổ chức vẫn có phần thi kiến thức, nhưng quy chế khá chung chung. Ban giám khảo chấm kiến thức không hề có mặt trong cuộc họp báo.[/justify]

[justify]Tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn cũng được đưa vào danh sách ban giám khảo phần này, nhưng sau đó anh đã từ chối tham gia, còn danh sách ban giám khảo cuộc thi bao gồm một trưởng ban giám khảo, là một biên tập viên của… tạp chí Người Mẫu, hai siêu mẫu là Xuân Thu và Huỳnh Thanh Tuyền, hoa hậu biển Lâm Thu Hằng, hai chuyên gia Make up Thanh Phước và Hạ My, nhiếp ảnh gia Quốc Huy.[/justify]
[justify]

Ảnh minh họa

[/justify]
[justify]Nhìn vào danh sách này cũng đủ biết “Sứ giả học đường” hướng tới tìm kiếm những gương mặt đẹp là chính. Đó là chưa kể, danh sách cố vấn cho cuộc thi có siêu mẫu Hoàng Long, người làm khán giả đỏ mặt về sự ngớ ngẩn trong màn ứng xử tại cuộc thi siêu mẫu năm 2009. Còn nhớ trong cuộc thi ấy, nếu như siêu mẫu Ngọc Bích là kịch sĩ không thuộc bài thì phần ứng xử hồn nhiên và… có phần kém hiểu biết của Hoàng Long làm rộ lên những tràng cười kinh ngạc (và không hiểu sao hai thí sinh này vẫn ẵm giải vàng rồi mang danh hiệu đó vào đời đầy kiêu hãnh?!)…[/justify]

[justify]Điểm đặc biệt của “Sứ giả học đường” là chấp nhận cho các thí sinh đã qua phẫu thuật thẩm mỹ dự thi. Đó cũng là điểm gây tranh cãi gay gắt trong cuộc họp báo giới thiệu cuộc thi. Có nhà báo cho rằng, phải chăng cuộc thi đang khuyến khích cho các bạn tuổi teen, với việc phát triển tâm sinh lý chưa thực sự hoàn thiện, đi phẫu thuật thẩm mỹ. Đại diện ban giám khảo cho rằng, phẫu thuật thẩm mỹ là hiện tượng trong xã hội từ lâu, nên không thể nói rằng cuộc thi cổ suý cho việc đó. Chuyên gia trang điểm Thanh Phước còn cho rằng, với lứa tuổi teen thì không có nhiều tiền để đi phẫu thuật thẩm mỹ.[/justify]

[justify]Nếu anh có em gái 16 tuổi anh cũng không cho đi làm đẹp. Thanh Phước có thể không cho em mình đi, nhưng có những cô cậu 16 tuổi đã từng “lột xác” từ một chú vịt xấu xí thành thiên nga và đang trở thành những hot boy, hot girl được tung hô trên mạng thì sao? Và, một cuộc thi dành cho tuổi teen, không thể không có lý khi cho rằng, chuyện tuyên truyền công khai việc thí sinh qua phẫu thuật thẩm mỹ dự thi là không cổ suý. Bởi hầu như tất cả các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam đều cấm điều này, để đảm bảo tính công bằng cho những nhan sắc tự nhiên.[/justify]

[justify]Có vẻ như “sứ giả học đường” muốn thu hút thí sinh bằng điều khoản này nên đã kiên quyết bảo vệ.[/justify]

[justify]Một cuộc thi nữa, xuất hiện ngang nhiên trong khi quy chế về thi hoa hậu chỉ cho phép tổ chức một cuộc thi hoa hậu trong một năm, đó là “Miss teen”. Cuộc thi này không nhập nhằng một chút thi kiến thức như “Sứ giả học đường”, đây là một cuộc thi nhan sắc và chỉ thi nhan sắc mà thôi. Và thí sinh đoạt giải “Miss Teen” sẽ có trong tay giải thưởng 100 triệu đồng. Cuộc thi này có hẳn một đội ngủ làm PR hùng hậu, họp báo giới thiệu cả trong Nam ngoài Bắc. “Xuất phát từ sự thành công của cuộc thi sắc đẹp dành cho các nữ game thủ mang tên Miss Audition 2006&2007…, ý tưởng về cuộc thi sắc đẹp đầu tiên mang tên Miss Teen Việt Nam dành cho các nữ sinh đã xuất hiện.[/justify]


[justify]Cuộc thi là nơi tôn vinh dành cho các nữ sinh đã xuất hiện. Cuộc thi là nơi tôn vinh vẻ đẹp của nữ sinh Việt Nam trong độ tuổi từ 16 đến 19, nơi để các bạn nữ có thể tự tin thể hiện mình. Bất cứ ai cũng đều có ước mơ và ước mơ của những bạn nữ tuổi teen là gì? Trở thành nhân vật nổi tiếng, hàng ngàn ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo và quan trọng hơn là bạn đã khẳng định được bản thân mình. Tất nhiên có nhiều bạn sẽ nghĩ “ước mơ vẫn chỉ là ước mơ” nhưng sự thật lại nói rằng cơ hội luôn có đủ cho những ai dám sống với ước mơ của mình. Tham dự “Miss Teen Việt Nam 2009” có nghĩa là hình ảnh và thông tin về bạn sẽ được cả cộng đồng thế giới tuổi teen biết tới.


Ảnh minh họa

[/justify]
[justify]Cơ hội làm quen, giao lưu, có thêm những người bạn mới chính là một phần thưởng mà ai cũng nhận được… Biết đâu đấy với ngoại hình của mình bạn sẽ giành điểm và được các công ty thời trang để ý hay bạn sẽ trở thành một diễn viên hay người dẫn chương trình nổi tiếng khi tham gia các chương trình truyền hình?” - những lời quảng cáo này được đăng tải chính thức trên trang web của cuộc thi “Miss Teen 2009”. Và không cần phải nói gì thêm, đây chính là một cuộc thi hoa hậu dành cho tuổi Teen và hướng cho các em gái từ 16 tuổi tới sự nổi tiếng và cơ hội làm việc trong ngành giải trí.[/justify]

[justify]Đánh trúng vào tâm lý lứa tuổi mới lớn, đó là được nổi tiếng và được làm việc như một người mẫu, một MC hay là một diễn viên. Bất cứ cô gái nào xinh đẹp ở tuổi 16 đều một lần mơ ước làm những điều đó. Quả là một cách thu hút đầy thuyết phục. Tuy nhiên, nhìn vào cận cảnh, thì có vẻ như có sự mập mờ từ tên gọi. Tại sao lại là “Miss Teen”, và tại sao một cái tên như thế lại được cấp phép. Còn nếu là cái tên “Ngôi sao tuổi Teen”, thì tại sao lại chỉ có nữ mới được quyền thi? Phải chăng chỉ có nữ mới là tuổi teen? Những câu hỏi này vẫn còn bỏ ngỏ…


Ảnh minh họa
[/justify]

[justify]Thực tế, những cuộc thi như “Hot V Teen”… cũng là một hình thức thi… người đẹp qua ảnh. Và các “hot boy, hot girl” khi đăng quang ngay lập tức được lăng xê như những ngôi sao. Và phía sau vẻ đẹp hào nhoáng của họ là rất nhiều những câu chuyện buồn. Mà vì ảo tưởng về hào quang và nhan sắc xung quanh những danh hiệu ảo đó. Và, có một điều là, các cuộc thi hoa hậu biến tướng này sẽ tạo ra một trào lưu khác, một trào lưu tôn vinh những nhan sắc khi còn quá nhỏ, khi chưa tự kiểm soát được bản thân. Một trào lưu mà cách đây trên dưới 10 năm, chúng ta cực lực phản đối, gọi đó là “bán lúa non”. Vậy thì đâu là chuẩn mực cho nhữngc cuộc thi tương tự?[/justify]

[justify]Xin được kết bài này bằng một câu chuyện khá buồn về một hot girl, từng được tôn vinh từ một cuộc thi nhan sắc dành cho tuôit Teen. Trên các trang báo mạng, cô được coi là gương mặt “hot”, bất cứ hình ảnh nào của cô cũng nhận được phản hồi.[/justify]

[justify]Mới đây, cô còn nhận được một vai diễn chính trong một bộ phim truyền hình nhiều tập dành cho tuổi Teen. Từ một nữ sinh học giỏi, cô thi vào trường Đại học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh với số điểm cao ngất ngưởng. Nhưng rồi danh hiệu “Hot girl” đã kéo cô đi quá xa với những ảo tưởng về danh tiếng và nhan sắc của mình.[/justify]

[justify]Cô có khả năng diễn kịch giỏi đến mức, ngay từ lần đầu tiên gặp, nếu cần lấy lòng người đối diện, cô có thể nghĩ ngay ra một màn kịch bị… tổn thương về danh tiếng. “Người ta lợi dụng em, người ta làm hại em, người ta làm nhục em”. Có một bài báo viết về anh bạn diễn của cô trong phim, có vô tình nhắc cô là “người yêu trong phim”. Ngay lập tức cô làm ầm ầm tại trường quay, cho rằng bạn diễn đã lợi dụng, ăn theo sự nổi tiếng của mình để nổi tiếng theo.[/justify]

[justify]Cô khóc hết nước mắt vì “có một âm mưu hãm hại vì đố kỵ với sự nổi tiếng của em”. Và cô coi thường các bạn diễn còn lại. Ai cũng xấu hơn cô, ai cũng không giỏi bằng cô. Nhưng không phải ai cũng biết, cô là sinh viên còn nợ chồng chất rất nhiều môn tại trường Đại học Kiến Trúc. Và giảng đường ngày càng xa xôi với cô. Nếu không có danh hiệu kia, có thể cô vẫn tham gia nghệ thuật và nổi tiếng. Nhưng chắc chắn, cô không phải khư khư ôm cái danh hiệu ấy và mang theo một nắm ảo tưởng quanh mình.[/justify]

[justify]Thực ra hào quang của hot girl chỉ toả sáng trong một cộng đồng nhỏ hẹp và… không làm được gì, kể cả để kiếm tiền. Nó chỉ là một danh xưng vui vẻ mà giới truyền thông gắn vào những cô gái này, nhằm làm cho những trang báo đỡ tẻ nhạt mà thôi.[/justify]

[justify]Nếu các cuộc thi kể trên, chỉ tôn vinh hình thức với những “lời hứa về tương lai” như thế, thì tuổi Teen Việt Nam có cần học giỏi để tiến thân không? Hay nên đi phẫu thuật thẩm mỹ để làm người nổi tiếng? Câu hỏi này nghe như châm biếm, nhưng nó lại là sự thật về suy nghĩ của không ít bạn trẻ tuổi teen biết mình có chút gì đó gọi là nhan sắc…[/justify]

[justify]Theo ANTG[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)