Bóng đá 2013-01-10 02:34:27

Ronaldo viết tâm thư gửi Messi


Lionel thân mến!
Tôi viết thư này vì muốn gửi lời chúc mừng của tôi đến chiến thắng Ballon d’Or (Quả bóng vàng) của cậu. Một lần nữa. Và cậu có thể thấy vẻ mặt của tôi tại buổi lễ khi cậu được xướng danh. Xin thứ lỗi cho tôi vì đã không chúc mừng cậu ngay tại đêm gala, nhưng vì tôi rất cao và bảnh bao nên không thể nhìn thấy cậu nhỏ bé trong đám đông.
Vẻ mặt buồn bã của Ronaldo khi nghe Messi được xướng tên…

Ngoài ra, kể từ khi có kẻ nào đó chơi khăm cậu bằng cách khuyên cậu mặc chiếc áo vest chấm bi sặc sỡ cùng màu với cà vạt, tôi đã không muốn giữ chân cậu để cậu về nhà thay quần áo nhanh nhất có thể. Cậu thấy tôi sâu sắc chứ?
Đây là một năm tuyệt vời với tôi và cậu. Cậu đã thiết lập một kỷ lục thế giới khi ghi được nhiều bàn thắng hơn tôi. Tất nhiên, những người thông minh đều hiểu rằng thành tích của đội bóng mới quan trọng hơn nhiều hơn so với các thành tích cá nhân. Và tôi đã giúp câu lạc bộ của mình giành chiến thắng La Liga trong năm 2012 trong khi cậu chỉ giúp câu lạc bộ của mình giành chiến thắng ở Copa del Rey. Năm mà câu lạc bộ của tôi giành được Copa del Rey, tôi đã không giành được Quả bóng vàng. Điều này cho thấy rằng những người bỏ phiếu coi tôi ở một tiêu chuẩn cao hơn cậu.
Messi và Quả bóng vàng FIFA 2012

Dù sao, cậu đã giành được Quả bóng vàng 4 lần liên tiếp. Tôi đoán cậu đang rất hạnh phúc về điều đó. Tuy nhiên, như Andy Gray – bình luận viên nổi tiếng về phân biệt giới tính tại đài truyền hình có uy tín nhất nước Anh đã đặt câu hỏi, liệu cậu có thể chơi tốt vào một đêm lạnh giá ở Stoke hay không.
Nói tóm lại, cậu chỉ giành được danh hiệu với một câu lạc bộ, trong khi tôi đã giành được nhiều danh hiệu cho các câu lạc bộ ở La Liga và Premier League. Tuy nhiên, có rất ít cầu thủ đủ tài năng, thể chất và sức mạnh để chứng minh mình ở các đội khác nhau, trong các giải đấu khác nhau, vì vậy cậu không nên quá phiền lòng về điều đó.
Mọi người luôn luôn cố gắng để so sánh cậu và tôi, nhưng thực sự chẳng có gì để so sánh. Đúng, chúng ta đã được được đặt tên theo người Mỹ. Tôi được đặt tên theo Ronald Reagan – một diễn viên tài năng và tổng thống hai nhiệm kỳ. Trong khi cậu được đặt tên Lionel Richie, một người đàn ông hay hát và thích nhảy múa.
Messi và Ronaldo là hai ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu "Quả bóng vàng"

Tôi đã có một đứa trẻ trong năm 2010, nhưng cậu phải đến năm 2012 mới có thể làm được điều đó. Tôi cao lớn và mạnh mẽ tự nhiên, còn cậu thì cần tiêm hormone tăng trưởng có thể làm cho Lance Armstrong cảm thấy dằn vặt. Hơn nữa, tôi mặc bộ lễ phục thích hợp với các sự kiện chính thức trong khi cậu mặc một bộ đồ như một chú hề. Vì vậy, sự so sánh về chúng ta là ngớ ngẩn, vô lý rành rành và không hề công bằng.
Cuối cùng, tôi xin chúc mừng cậu, Leo. Nhưng hãy nhớ rằng: Dù cậu giành bao nhiêu Quả bóng vàng, tôi vẫn giành được nó trước cậu.
Thân ái
Cristiano Ronaldo
P/S: Tôi xin lỗi vì viết lá thư này bằng tiếng Anh, một trong nhiều ngôn ngữ khác tôi có thể nói, dù biết cậu chỉ có thể nói tiếng Tây Ban Nha. Có lẽ cậu sẽ cần nhờ đến Gerard Pique để dịch nó giúp cậu.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)