Phim ảnh 2014-03-28 14:34:13

[Review film]The Second Coming (Báo Oán): tội ác phá thai và cái giá phải trả


Giới thiệu của BHD về Báo Oán: Nội dung phim kể về câu chuyện của gia đình vợ chồng A Minh (Hoàng Đức Bân) và Ngải Trân (Thiệu Mỹ Kỳ), khi cuộc sống bình yên của hai người kết thúc do những hành vi bất thường của cô con gái 14 tuổi Lucy (Lương Tổ Nghi). Sunny (Đường Hỉ, con trai của họ lập tức trở về nhà để phụ giúp nhưng tính tình của Lucy ngày càng trở nên hung bạo. Bí ẩn đen tối của gia đình dần dần lộ diện…
 

 
Đầu tiên, mình nghĩ BHD khá “good” khi đã giúp phim này vượt qua vòng kiểm duyệt. Trước giờ, đa số các phim thuộc dòng này đều khó có thể vượt qua “ải”. Bằng chứng là chỉ trong năm 2014, tính sơ sơ cục điện ảnh đã cấm chiếu khoảng 3,4 phim. Cụ thể là: Hashima Project, Devil’s Due, Paranormal Activity: The marked ones… Nhà phát hành nhập phim kinh dị về, đa số đều chuẩn bị tâm lý 5 ăn 5 thua, nhưng chắc thua nhiều hơn ăn, hehe… Mấy phim được chiếu đa số đều là các phim hạng “nhẹ”, xem xong chả có áp phê hay cũng chỉ đủ trình hù dọa mấy đứa con gái. Nên có thể nói, Việt Nam mình “khát” phim kinh dị chiếu rạp. Có phim nào được duyệt, là bà con kéo vào rạp xem ầm ầm, để được sợ la hú hét, ôm vào được ôm, hôn hít các kiểu. Bằng chứng có thể kể đển như Tình người duyên ma, The conjuring, Insidious 2, Qủa tim máu,… Có nhiều phim mà muốn xem bà con phải đặt trước cả tuần mới có vé vào rạp, thật là đáng sợ mấy phim ma!
 

 
Về nội dung, mình thấy cốt truyện của phim cũng tạm ổn, nhưng vẫn chưa thể xem là xuất sắc, đáng khen ngợi. Nội dung phim xoay quanh những vấn đề thời sự, vốn đã và đang nhức nhối trong xã hội hiện nay. Như hệ lụy của người nhập cư ồ ạt di chuyển đển các thành phố lớn, tình cảm gia đình, tội ác phá thai và luật nhân quả. Với đề tài thời sự, cuốn hút và độc đáo như vậy, mình nghĩ đạo diễn có thể tận dụng để cho ra là một bộ phim hay cả nội dung lẫn giải trí. Nhưng khi xem xong, mình đã không nghĩ như vậy! Vốn đã có một tiền đề rất tốt, nhưng hình như, đạo diễn có đã không biết tận dụng và khai thác triệt để nó. Khi thưởng thức, ở hơn ½ thời gian ban đầu, phim như những đoạn clip được chấp vá vụng về, chuyển cảnh quá nhanh, giải quyết tình huống chưa tốt, vô vàn những tình tiếc phi logic, trái với thực tế. Ở đôi chỗ, các nút thắt mở cũng chưa được đạo diễn giải quyết triệt để và gãy gọn. Nhưng càng về sau thì tình hình có vẻ được cải thiện, phim hấp dẫn và lôi cuốn hơn và nhiều lúc cũng muốn làm những trái tim của “chụy em” phụ nữ nhảy văng ra ngoài, theo mình là vậy. ^^
 

 
Ở hình ảnh, theo mình đây là điểm sáng của một phim kinh dị như Báo Oán, vốn là một vấn đề thường đa số bị ngó lơ, đặc biệt là trong các phim kinh dị của Hongkong, Trung Quốc. Phim quay đẹp, ánh sáng tốt, đúng chất điện ảnh trái ngược hoàn toàn so với mấy phim ma Hongkong bán đầy ở mấy xe dạo bán đĩa lậu, mình xem mà cảm thấy ngán ngẩm quá chừng, vừa mờ mờ ảo ảo mà góc quay thì cứ như mấy phim truyền hình dài tập cho mấy bà nội trợ xem, í ẹ. Nhưng nói vậy, ở phần hình ảnh phim vẫn có những điểm đáng để chê, kỹ xảo phim tệ quá chừng, như cái bánh gato đầy giòi được dựng rất lộ liễu, mình xem mà chả có tí run sợ nào. Nhìn ảo lòi! Ma trong phim này thì không được đẹp, quyến rũ, phong sương tuyết nguyệt hay mình hạt sương mai như các phim Hongkong khác. Nó ghớm ghiếc, dị dạng và đầy máu e. Nhìn cũng thấy ghê nhưng không đủ làm mình sợ ( cảm nhận chủ quan thôi chứ mình thấy khan giả xung quanh, đặc biệt là các bạn nữ cũng la ó quá chừng). Nhưng nói chung là ma trong phim này đáng sợ hơn mấy con trong các phim Hongkong khác. ^^
 
Về âm thanh, (ngoài hình ảnh thì đây cũng là một trong những yếu tố quyết định thành công của một bộ phim kinh dị) đã được được xử lý khá tốt nhưng lại không mang nhiều đột phá, vẫn như các phim kinh dị thông thường. Có nhạc, có âm thanh, tiếng động thì thế nào cũng biết là mấy con ma nó sắp nhảy ra nhát rồi. Nói vậy thôi, chứ không phải phân cảnh nào cũng vậy, nhiều đoạn vẫn làm mình bất ngờ, thậm chí là muốn rụng cả tim ra ngoài. Hù bất ngờ mà không nói trước, đến lúc mọi chuyện đã rồi thì mới có “dấu hiện xuất hiện” của âm thanh, hờ hờ.
 

 
Nói đến thủ pháp kinh dị, nếu không có yếu tố này thì Báo Oán cũng không được xem là kinh dị roài. Cũng như âm thanh, thì yếu tố kinh dị cũng không có gì mới mẻ, phim cũng áp dụng những kiểu hù ma “truyền thống” bình dân thông thường. Yếu tố kinh dị được trải dài xuyên suốt từ đầu đến cuối phim. Ở nhiều chỗ, yếu tố kinh dị được đưa ra quá bất ngờ, khiến khan giả không phản ứng kịp. Nhưng do xử lý và chuyển cảnh quoa loa cũng không đủ độ để làm khan giả khóc thét. Không phải theo kiểu mà độ sợ hãi, hồi hộp tăng dần tăng dần rồi đến đỉnh điểm của sự sợ hãi tột độ. Nhưng nói như vậy chứ phim vẫn làm mình sợ và hồi hộp,có điều nó không làm cho mình ám ảnh lắm. Ở một số phân đoạn, mình cũng cảm thấy ghê và kinh tởm, nhưng mình nghĩ nhưng người từng trải, đặc biệt là các bạn nữ sẽ thấu hiểu và kinh sợ nhiều hơn. Nhiều khi tới “tháng” nhớ lại phim này chắc ám ảnh vãi đái. Có điều mình thấy con ma trong phim này nó quá thông minh, tính toán chi li đến mọi trường hợp, hình như là do mấy con mụ thầy bói có mấy chiêu dùng quài nên ma quỷ biết mà tránh nhở? hê hê. Và đặc biệt có một phân cảnh ở đầu phim mà khi xem mình cảm thấy ấn tượng và ám ảnh nhất. Đó là phân đoạn bà mẹ tự phá thai, xem xong chắc cũng "đoạn tuyệt" luôn món tiết canh, nhìn tởm không thể tả được. Phim sử dụng tốt các yếu tố tâm linh Á Đông, những điều kỳ dị vốn đã rất gần gũi với tâm linh Việt Nam ta nên xem xong có thể ám ảnh và gây ấn tượng mạnh hơn. Như là mấy con bướm, mình nghe người ta đồn khi thấy nó chính là có vong hồn người thân về thăm gia đình. Phải không nhỉ? Với phim này, cũng giống như những bộ phim kinh dị của Victor Vũ, khá nhiều twist, nhiều khi xem trailer mình nghĩ như thế này như thế nọ, nhưng khi xem phim nó lại diễn biễn theo một chiều hướng hoàn toàn khác biệt, khác xa so với những suy đoán ban đầu,đây cũng là một trong những điểm sáng đáng khen của phim. Tuy nhiên, nhiều chỗ mình vẫn cảm thấy phi logic và khiên cưỡng quá.
 

 
Tóm lại: theo mình đây là một bộ phim kinh dị rất đáng xem. Phim có nhiều điều đáng chê nhưng bên cạnh cũng có những điểm rất đáng phải khen. Đặc biệt, theo mình thì nó cũng có rất nhiều thông điệp và những ẩn ý sâu xa về phá thai hay luật nhân quả, khi xem các bạn sẽ hiểu, mình cũng không muốn spoil nhiều để làm mất cái hay của phim, mà nếu được thì xem phim không xem luôn trailer càng tốt. Phim thích hợp với mọi đối tượng trên 16 tuổi, đặc biệt là mấy em gái tuổi teen, hay các cặp tình nhân tha hồ ôm ấp, la ó hú hét, rúc vào "nách" nhau vì sợ. Mà các "goái" chắc là sợ hãi thôi rồi nên các "troai" tha hồ ga lăng nhé!
P/S: Phim có lời dẫn là "từ một câu chuyện có thật", không biết là thật sự hay chỉ là PR nhỉ?
Dokaq HDVietnam
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)