Tâm sự - chia sẻ 2010-10-05 13:52:08

Remember bài Sát sanh, ăn thịt: Tội ác con người – Nỗi đau đớn tột cùng của loài vật


Lời đầu @niemkhuccuoi19 xin chào các thân hữu gần xa

Qua bài viết (Sát sanh, ăn thịt: Tội ác con người – Nỗi đau đớn tột cùng của loài vật ) Tôi nhận được khá nhiều comment của các bạn có một điều đáng buồn rằng đa số những comment đó điều thiên hướng về một sự chỉ trích hơn là nhận ra được một điều gì đó

Vậy hôm nay với một tinh thần tôn trọng và hòa khí không ngại khả năng hành giả còn kém cỏi tôi xin dẫn ra một số điều mà các bạn vẫn còn lầm lẫn!giữa việc ăn chay va ăn mặn.Bài viết này tôi không phải khuyến khích các bạn theo chay bỏ mặn mà ngược lại tôi muốn dẫn dắt một số điều mà may măn tôi được thọ giáo của các chư vị thiền sư mong các bạn hiểu

Điều đầu tiên tôi muốn nói về bài viết của mình nó thật sự không mang mục đích tôn giáo gì cả mà bạn nào nhận ra được thì cũng là một điều tốt sau này thôi.

Phật giáo là một tôn giáo nhằm gạn lọc đưa con người đến một sự thuần khiết đúng nghĩa dẹp bỏ đi những suy nghĩ phàm phu thực tại,tạm bợ trong cõi luân hồi khôn ngừng nghĩ này nên ý nghĩ đơn giản là không được phạm ngũ giới



1/- Không sát sinh,

2/- Không trộm cướp,

3/- Không tà dâm,

4/- Không nói dối,

5/- Không dùng chất gây nghiện



Mà giới sát là giới nặng nhất trong các giới,tôi cũng vậy,tôi không nói mình giữ hết được cả 5 giới ấy nên những lúc có thể tôi chỉ khắc phục và hy vọng pháp tuệ siêu độ cho mình bỏ được thì càng hay.

Nói lại việc sát sinh quý bạn đừng lầm tưởng rằng à, vật dưỡng nhân hay là tuần hoàn sinh diệt hay là người giết mới có tội còn người ăn thì không.Quý bạn quên rằng trong pháp luật điều có chủ phạm và tòng phạm mà ngộ ra được điều đó quý bạn sẽ thấy tính chất của mình thế nào.

Từ xưa đến nay loài người ăn gì há chẳng phải là trái cây,rau quả chỉ vì một miếng ăn mà con người mới chế tạo ra súng đạn,bẫy,gươm,giáo,mác bài này tôi chỉ tóm gọn trong môt phạm vi hạn hẹp nếu quý bạn có lòng tôi sẽ viết thêm kĩ càng hơn vì sao loài người ăn thịt và nguồn gốc chiến tranh chia rẽ của loài người tôi dám cá răng các bạn sẽ kinh sợ trước điều đó.Thật ra tôi không phải viết để khuyến khích các bạn tu theo đường lối khổ thân đó,chỉ có những bậc giác ngộ mới nhìn nhận ra mọi vấn đề và làm được còn bây giờ đại đa số các bạn đều đang trong tuổi ăn,tuổi lớn nếu mà đi tu thì gia đình,sự nghiệp bỏ ở đâu vì vậy các bạn tránh lầm lẫn.Một dẫn dắt đơn giản nữa đó là các bạn thử quán tưởng xem ngay trong đời sống của mình thôi những loài vật chỉ ăn hoa quả,cây cỏ thì bộ dạng và cấu tạo của chúng thế nào.Có phải là chúng đều không có móng vuốt và răng nanh cấu tạo ruột cũng khác đó là những khúc ruột dài.Mà nghĩ xem con người có móng vuốt,ranh nanh hay không.Đừng nói là lấy vật dưỡng nhân mà lầm tưởng chỉ có ăn thịt thì mới có khỏe mạnh.Những con trâu bò khi xin ra cân nặng bao nhiêu mà sau vài năm con nào con nấy sầm sầm cả nữa tấn.Mấy loài đó cả đời có ăn miếng thịt nào hay không mà con sinh ra sức khỏe vô lượng kéo cầy kéo xe vậy hoa quả ngũ cốc có sinh ra huyết nhục hay không.

Nếu có thể các bạn không cần phải bỏ hẳn thịt thà,cá mắm Đức Thế Tôn biết rõ điều đó con người có mấy ai làm được nên ngài vẫn cho ăn thịt đấy thôi! mà ăn trong tam tịnh nhục vậy tam tịnh nhục là gì



-Thứ 1:Ăn thịt thú chết mà không thấy người giết nó

-Thứ 2:Ăn thịt thú chết mà không nghe tiếng rên la của nó

-Thứ 3:Ăn thịt thú chết không phải của người ta làm để chiêu đãi mình

Vậy đấy ngài biết rõ chúng sinh cần gì và được gì nên ngài chỉ thắp lên nguộn đuốc trí tuệ còn đường đi thì tự mình phải mò lấy.

Vietyo là một trang wed của Teen lứa tuổi ăn học để trở thành những người có ích cho xã hội mà đưa những triết lý Phật Học vào cũng không hợp lý lắm mong các thân hữu thông cảm và xem bài viết của mình như là những phút giây thư giản sau giờ học và làm việc căng thẳng!

Tôi không dám nhận mình là một người tin thông và hiểu đạo nhiều lúc tôi còn thấy mình thật hổ thẹn khi bị người thân chính trong gia đình mình chỉ trích về việc ăn chưa no lo chưa tới mà tào lao thế này.Nhưng sống quá 17 năm trời tôi thật hối tiếc khi mình nhận ra điều này quá muộn đã sát và dùng những tưứ nhục thể vào thân mình quá nhiều nước mắt quá nhiều cay nghiệt của những con vật úứng trước tay đồ tể.Vâng! đó là lý do tại sao tôi viết ra bài này cũng một phần vì có một bạn tôi không nêu tên trả lời thế này "chỉ có những kẻ bụng thik ăn thịt mà miệng cứ hô hào về đạo đức con người mới đáng khinh , chúng ta chỉ ăn vì đó là nhu cầu cơ thể , là lẽ tự nhiên , vậy thì có gì phải mà phải xoắn"Phải nói thật tôi thật đáng sợ con người bạn,trước một bài pháp lý không ai ngu muội như bạn mà phát ngôn những lời lẽ thiếu tôn trọng như thế!

3ahh3 3ahh3
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)