Chuyện shock 2010-10-16 12:13:19

[R.I.P] Vĩnh biệt người đầu tiên đưa Doraemon về với trẻ em Việt Nam...


[size=3]“Anh hùng xuất bản” Nguyễn Thắng Vu từ trần[/size]


TT - Ông Nguyễn Thắng Vu, người được giới xuất bản VN mệnh danh là “anh hùng xuất bản” (Tuổi Trẻ ngày 30-5-2010), sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư hiểm nghèo đã từ trần hồi 3g20 ngày 14-10-2010 tại nhà riêng số 35 Ngũ Xã, P.Trúc Bạch, Q.Ba Đình, Hà Nội, hưởng thọ 76 tuổi.



Ông Nguyễn Thắng Vu tên thật là Nguyễn Lôi, sinh năm 1935 tại Quảng Bình, là người dành hơn 50 năm cuộc đời gắn bó với ngành xuất bản. Đặc biệt từ khi làm giám đốc NXB Kim Đồng (1988-2002), ông đã đi tiên phong trong việc chủ động giao dịch bản quyền và mở rộng thị trường sách thiếu nhi.


Tính đến thời điểm hiện tại, hai đầu sách ăn khách nhất của VN là Doraemon (sách dịch) và Kính vạn hoa(truyện dài thiếu nhi của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh) đều do ông tự tay giao dịch, ký kết bản quyền và đặt hàng tác giả.


Ông cũng là người đã tặng 1 tỉ đồng từ tiền cá nhân cho Quỹ khuyến học Doraemon (tháng 5-2010) mà ông và tác giả Fujiko F. Fujio là người sáng lập từ năm 1996.


Lễ viếng ông Nguyễn Thắng Vu bắt đầu từ 10g sáng thứ bảy 16-10-2010 (tức ngày 9-9 năm Canh Dần) tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.


Lễ truy điệu bắt đầu lúc 11g30 cùng ngày. An táng tại nghĩa trang công viên Vĩnh Hằng, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, Hà Nội.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)