Thực tế, chúng ta cũng không thể "tiêu hóa" nó được, vì đó không phải là thịt. Chúng chả liên quan gì đến thịt bò hay thịt heo mà chỉ là những chiếc quần với thiết kế hình miếng thịt.

Từ bây giờ, mỗi khi có việc đến siêu thị mua thịt, bạn nên cẩn thận một chút. Có thể thứ mà bạn nhìn thấy không phải gói thịt ngon lành đâu. Rất có thể nó là "Quần - Thịt." Sản phẩm may mặc này cũng được đóng gói trong túi xốp-nilon y như bao bì đựng thịt ở siêu thị. (Nếu gặp chúng, bạn có sẵn lòng mua thử 1 cái về mặc xem cảm giác thế nào không?)
Và điều cuối cùng, quần - thịt không hề ngon. Chúng chỉ ngộ ngộ thôi, nhớ nhé!




Mặc quần này nhìn cũng "chơi" lắm đó nha