Tâm sự - chia sẻ 2013-08-19 12:57:35

Quặn lòng khi con đòi 'lấy mắt ra'


Những lúc khó chịu, cô bé 3 tuổi cứ đòi móc bỏ 1 bên mắt khiến cả gia đình day dứt khôn nguôi.  

Theo VTV, quanh năm suốt tháng, bé Thúy (xã Tế Tân, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) chỉ có bà nội ở bên, vì cả bố và mẹ bé đều đi lao động xa nhà.
Nỗi xót xa vì phận nghèo chưa dứt thì 2 năm nay người bà không được yên lòng ngày nào, bởi đứa cháu gái sinh ra xinh xắn với đôi mắt to tròn đen láy nay phải bỏ 1 bên vì ung thư võng mạc.

Bố mẹ đi làm thuê, Thúy ở nhà với bà nội
Bà nội Thuý kể, lúc 3 tháng tuổi bé đã có biểu hiện đau mắt, quấy khóc. Đến khi đi khám, cả gia đình vô cùng bàng hoàng khi các bác sĩ thông báo Thúy bị ung thư võng mạc.
Lâu nay, cuộc sống của gia đình bé vốn chỉ dựa vào 3 sào ruộng.
Vì thế, biết con bị bệnh bố mẹ Thuý chạy vạy ngược xuôi nhưng vẫn không đủ tiền đưa con đi điều trị ngay, mãi nửa năm sau bé mới được nhập viện.
Tuy nhiên, lúc đó bệnh tình đã nặng hơn nên bé buộc phải phẫu thuật bỏ 1 bên mắt để bảo tồn mắt còn lại.
Từ khi phải mang 1 bên mắt giả, Thúy được người thân vệ sinh rất cẩn thận, thế nhưng vẫn không tránh khỏi những lúc ngứa, khó chịu.
Những lúc ấy, chứng kiến cảnh con đòi 'lấy mắt ra' mà cả gia đình quặn lòng.
Biết con nhỏ bệnh tật rất cần bàn tay chăm sóc của cha mẹ nhưng để có thể lo cho con tiếp tục chữa bệnh, mẹ Thuý buộc phải xa em đi làm giúp việc chăm con nhà khác.
Còn người cha cũng phải lăn lộn phu hồ nay đây mai đó.

Tuy nhiên, anh chị vẫn không biết xoay sở ra sao khi cái nghèo và bệnh tật cứ đeo bám.
Mong các mạnh thường quân hãy giúp đỡ cha mẹ Thúy để những giọt nước mắt của họ bớt mặn chát, để cuộc sống của Thúy dần tươi sáng hơn.

 
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)