Chuyện lạ 2011-04-06 16:11:42

Quái vật khổng lồ biển Cát Bà_thật nhé:s


Ông Hùy kể về cuộc chạm trán quái vật. Ảnh: Gia Đình & Xã Hội.
Một tài liệu cho hay, biển Cát Bà có quái vật trông giống mãng xà, kích thước như tàu cỡ lớn. Thông tin này khiến dư luận vùng đảo nóng lên. Nhiều thuỷ thủ, nhà buôn, ngư dân cả quyết từng gặp con thủy quái.

Người dân đồn rằng, chỉ một cái quẫy đuôi, quái vật có thể đánh đắm cả một chiếc tàu cỡ lớn; mắt nó to và sáng như đèn pha ôtô, răng to chắc, nhọn hoắt như khủng long bạo chúa…

Lão ngư dân Nguyễn Đình Hùy ở xóm Ngoài, xã Phù Long, huyện đảo Cát Bà cho biết từng gặp quái vật hồi còn trẻ: "Chuyện ấy chỉ có tôi và bà Nguyễn Thị Thại trong xóm là còn nắm chắc, bởi những người cùng ra khơi năm đó, cùng tận mắt thấy con vật kinh hoàng trên đều đã thành người thiên cổ cả rồi".

Theo lời kể của ông Hùy, một đêm vào khoảng đầu thập kỷ 1980, ông cùng một số ngư dân trong Hợp tác xã Phù Long đi đánh bắt cá nhâm ở khu biển Rãng Le. Khoảng 9h sáng hôm sau, khi thuyền đang chầm chậm lao về phía núi đảo Đại Thành, bất chợt đội trưởng Bé hô lạc giọng: “Có đảo ngầm! Rẽ ngay sang trái! Rẽ ngay!”. Ai nấy ngạc nhiên vì mấy chục năm đi biển họ đã thông thạo đến từng con sóng ở hải phận này, chẳng lẽ không biết sự hiện diện của một đảo ngầm. Thế nhưng, khi nhìn ra thì họ ồ lên sửng sốt: “Đảo ngầm thật!”.

Phía trước, cách thuyền có vài chục mét, một khối đen nổi lên sừng sững. Ông Hùy vừa bảo thợ máy rẽ trái để tránh chướng ngại vật; vừa quay ra thì đã nghe ông Bé gào lên trong sợ hãi: “Các chú ơi! Con gì ấy! To lắm…!”.

Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì “hòn đảo ngầm” bỗng chuyển động, từ từ nhằm hướng thuyền lao tới. Tuy có mang theo súng nhưng trong cơn hoảng loạn, chẳng ai nhớ đến “món đồ” ấy nữa. Họ sợ hãi chờ giây phút con thuyền vỡ tan tành, và tất cả thuyền viên sẽ biến thành miếng mồi ngon cho quái vật. Nhưng khi cách thuyền vài mét, chẳng hiểu vì sao nó dừng lại. Lúc này, do hướng gió, thuyền đã trôi theo hướng song song với con vật. Từ trên khoang, ông Hùy thấy lưng con vật nhô cao khỏi mặt nước gần 1 mét.

Theo phỏng đoán của ông, thân con vật ấy rất dài, bởi chỉ riêng phần nhô lên ấy đã dài chừng 5 mét, khô cong. Tấm lưng ấy được phủ một lớp vảy dày. Mỗi vảy to như chiếc mâm con, màu vàng nhạt. Nhìn xuyên qua nước biển, ông thấy đầu con vật lạ như đầu cá heo, với đôi mắt to như hai chiếc bát cỡ lớn, sáng rực.

Bởi không biết vị khách không mời ấy lành dữ ra sao, không thể ngồi yên chờ chết nên ông Hùy nghĩ nên chọn phương án tấn công. Không đợi sự đồng ý, ông vồ lấy chiếc đinh ba chuyên dùng săn bắt cá lớn, có những chiếc mũi thép dài đến hơn 2 gang tay, buộc đoạn thừng dùng làm dây neo thuyền vào, rồi nhảy lên mũi thuyền. Mặc cho các bạn can ngăn, ông nhằm đầu thuỷ quái đâm tới. Chiếc đinh ba cắm ngập hết chân răng. Một thuyền viên khác nhảy vào hỗ trợ. Hai người to lớn đã đánh đu trên chiếc đinh ba nhưng con vật vẫn không hề nhúc nhích, chứng tỏ răng chiếc đinh ba dài đến hơn 40 cm vẫn chưa xuyên tới não bộ của thuỷ quái.

Lúc này, biết đã hết đường lui, cả thuyền đồng loạt tìm vũ khí tấn công. Ai có gì dùng thứ đó, đập, vụt, ném thùm thùm. Bị nếm đòn hội đồng, con vật khổng lồ rùng mình mấy cái, đồng thời quẫy đuôi làm chiếc thuyền cá trọng tải vài chục tấn chòng chành như chực hất tung những người trên khoang xuống nước. Hai người đang đánh đu trên cây sào gắn đinh ba bị văng ra, rơi bụp xuống khoang thuyền. Trong thời khắc kinh hoàng ấy, mọi người đã hoàn toàn bất lực, bấu chặt vào bất cứ vật gì trên thuyền, chờ điều tồi tệ nhất của đời mình.

Đòn tiếp theo mà thủy quái tung ra là cú đánh đuôi như trời giáng xuống mặt nước ngay cạnh thuyền. Cả khối nước khổng lồ tung lên, hất văng đồ đạc, ngư cự ra mặt biển. Rất may là sau cú trả đũa ấy, con vật đã dừng lại, nhằm hướng khơi xa, lao đi. Ông Huỳ kể, sợi dây thừng mà ông buộc đinh ba cắm vào đầu con vật dài gần 20 m, thế nhưng khi thủy quái bỏ đi, sợi dây đã căng đét mà đuôi con vật vẫn còn vả vào mạn thuyền chan chát. Cũng vì sợi dây ấy mà chiếc thuyền cũng bị lôi vút theo.

Lôi được khoảng vài km, con vật như muốn trốn mình dưới lòng đại dương nên đã vài lần làm mũi thuyền chúi xuống. Đội trưởng Bé tỉnh táo nhất, vồ lấy con dao chặt đứt đoạn dây rồi ra lệnh mở hết tốc lực nhằm hướng đất liền trốn chạy.

Bà Nguyễn Thị Thại, vợ đội trưởng Bé, thành viên nữ duy nhất của đội thuyền năm đó, nay tuổi đã xấp xỉ 80. Bà kể vanh vách câu chuyện gặp thủy quái, không sai chi tiết nào so với chuyện của ông Hùy. Bà nói sau lần đó, vợ chồng bà lại giáp mặt với một thủy quái khổng lồ khác cũng trên lãnh hải Cát Bà. Con vật có thân hình giống rắn.

Đó là một buổi sáng khoảng năm 1984, khi vào ngọn núi Vung Viêng để cắm sào nghỉ, cách chân núi vài mét, bà Thại thấy vật gì đen sì nằm giữa thảng cát vàng. Tưởng nước mới bồi một cồn phù sa mới, bà bảo chồng đậu thuyền ngay tại đó để tránh mắc cạn. Nói vừa dứt câu, bà cầm sào chọc luôn vào cồn đất ấy. "Cồn đất” bỗng… trở mình, hóa ra là một con vật khổng lồ thân như thân rắn, đang nằm cuộn tròn sưởi nắng. Hai người mặt cắt không còn giọt máu. Ông Bé ú ớ rồi lôi vợ vào khoang thuyền, vội vàng chèo ngược ra. Lát sau, gặp mấy thuyền ngư dân khác, ông rủ họ trở lại xem nhưng con vật đã biến mất. Nơi ông bà định neo thuyền chỉ còn là hố cát lõm hẳn xuống.Quá sợ hãi qua hai lần gặp thủy quái, vợ chồng bà Thại giải nghệ.

Ông Hùy cũng ra quyết định như vậy sau hai lần gặp thủy quái nữa. Một lần, khi đánh bắt ở ngoài vịnh Hạ Long, ông nhìn thấy con cá lớn gồ lưng lên như một sải cát. Ông phỏng đoán, con cá có sống lưng dài đến gần chục mét ấy, chí ít cũng phải nặng đến trên 10 tấn. Lần khác, tự tay ông Hùy đã đâm được con đồi mồi nặng hơn 5 tạ. Đó là con vật lớn kỷ lục, ở làng chài quê ông chưa ai bắt được.

Biển Phù Long - nơi tập kết xác quái vật khổng lồ

Từ trước tới nay, bãi biển của xã Phù Long (huyện đảo Cát Bà, Hải Phòng) thường xuyên là “điểm tập kết” xác chết của những loài động vật biển lạ lùng. Năm 1999, tại bãi Trại Ranh, ngay sát đoạn đường Mốc Trắng, một con vật khổng lồ thoi thóp dạt vào bãi. Đuôi con vật đó vẫn hằn nguyên dấu dây cáp vằn vện xung quanh. Nó nặng chừng 5 tấn, to như chiếc thuyền lật úp, người bảo là cá voi, người bảo là hà mã biển… Hôm sau, con vật ngừng thở.

Năm 1996, cũng tại khu bãi này, xác một con vật khổng lồ khác bị sóng đánh dạt vào. Theo một cán bộ xã Phù Long thì ông Nguyễn Đình Minh ở thôn Bắc là người thấy đầu tiên, rằng ông Minh từng giữ mấy chiếc răng nhọn hoắt to cỡ cổ tay của “sinh vật lạ” ấy. Tuy nhiên, ông Minh cho biết đã vứt mấy cái răng cho trẻ con chơi, và chúng bị thất lạc từ lâu.

Về cuộc hội ngộ bất ngờ với… xác chết trên, ông Minh kể, năm ấy, đang cải tạo ao nuôi ngao ở ngoài bãi, bất chợt ông thấy có mùi khó chịu. Theo hướng gió, ông ra bờ biển tìm nơi phát tán ra dòng “khí độc” và thấy ở mép nước một vật lừng lững như tàu ngầm, mùi hôi thối nồng nặc. Đó là xác một con vật nửa giống cá, nửa giống thú, ông chưa từng thấy bao giờ. Thân nó thon dài đến gần 20 m, hàm rộng với những chiếc răng trắng xoá, đều và sắc nhọn. 3ahh3 3ahh3 3ahh3 3ahh3

(Theo Gia Đình Xã Hội)
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)