Chuyện shock 2012-07-12 09:17:25

Phụ nữ thời Thế chiến thứ II: xinh đẹp và mạnh mẽ (kỳ 1)


[size=2]Làm việc trong nhà máy chế tạo bom và máy bay, giám sát các cuộc không kích, lái xe tăng, xây nhà… là những công việc “không tưởng” mà phụ nữ trong Thế chiến thứ II phải làm.[/size]Trước khi bắt đầu chiến tranh thế giới thứ II, phụ nữ thường chỉ được làm những "công việc dành riêng cho nữ giới” như nội trợ, y tá, điều dưỡng, người hầu hoặc nhân viên phục vụ.

Tuy nhiên, Chiến tranh thế giới thứ II thay đổi công việc của nhiều phụ nữ mãi mãi bởi khi đàn ông ra chiến trường, những người bị coi là chân yếu tay mềm buộc phải làm mọi công việc ở hậu phương.

Tạp chí Life kịp ghi lại những hình ảnh ấn tượng về người phụ nữ trong đại chiến thế giới thứ II.

Một nhóm phụ nữ cố gắng dập lửa khi quân đội Nhật Bản vẫn đang tấn công mạnh vào Trân Châu cảng ngày 7/12/1941.

Hai mươi nghìn thành viên “Đội tình nguyện bảo vệ đất đai” (gồm những người phụ nữ thay đàn ông chiến đấu bảo vệ nông trang, đồn điền) đang diễu hành trước vua George VI vào năm 1939 tại quảng trường Hyde Park, London.

Ba cô gái đang thu hoạch đậu để nấu ăn cho quân đội. Họ vốn là những nhân viên phục vụ trong siêu thị tại London (Anh).

Cicely Clark là một trong 4.900 thành viên của “Đội thợ mộc nữ” trong trại gỗ ở Suffolk (Anh) năm 1942.

Bức ảnh được chụp năm 1943 về nữ công nhân đang hàn tấm thép tại một công ty thép của Ấn Độ.

Khoảng 72 nghìn phụ nữ tình nguyện làm "Nữ trợ tá hải quân”. Đây là Wren, sĩ quan phụ trách vũ khí tại Không quân Hoàng gia Scotland.

Tháng 11/1944, 4 người phụ nữ Italy trong quân đội chống phát xít đang nghỉ ngơi trước khi nhận lệnh hỗ trợ quân Đồng Minh ở Castelluccio (Italy).

Hơn 242 nghìn phụ nữ Phần Lan tham gia tổ chức tình nguyện bán quân sự lớn nhất thế giới Lotta – Svard (tên một người nữ anh hùng Phần Lan).

Sự ngưỡng mộ của binh lính Đức dành cho ngôi sao điện ảnh Marlene Dietrich. Marlene là người Đức nhưng trở thành công dân Mỹ vào năm 1939. “Mang niềm vui đến cho các binh sĩ là việc đáng để làm”, Marlene trả lời khi được hỏi lý do vì sao cô lại đi đến rất nhiều chiến trường.

Tại nơi đào tạo những nữ phi công chịu trách nhiệm trung chuyển máy bay…

… phụ nữ theo dõi máy bay địch…

… báo cáo vị trí máy bay địch cho lực lượng phòng không…

Nancy Nesbit, một học viên phi công gọi điện buồng lái đến trung tâm điều khiển tại trường quân sự Avenger, Texas (Mỹ).

Phyliss Jarman cũng là học viên phi công. Cô đội mũ bóng chày trắng yêu thích của mình khi viết báo cáo về quá trình đào tạo.

Ngày 19/6/1943, thực tập sinh Shirley Slade ngồi trên cánh máy bay tại trường quân sự Avenger. Cô tốt nghiệp vào tháng 9 cùng năm.

90 nghìn thành viên trong lực lượng WAVES của Hải quân Mỹ được đào tạo bài bản để phục vụ ở hậu phương.

Phụ nữ không được phép tham gia chiến đấu nhưng họ lại phải đảm đương mọi công việc còn lại.

Những người phụ nữ này đang học cách điều khiển máy móc ở Gibraltar (Anh) tháng 5/1944.





Thành viên của phi đội máy bay Spitfire luôn mặc áo phi công để sẵn sàng cất cánh trong bất cứ hoàn cảnh nào. Họ đang tập bắn mục tiêu bằng đất sét.

Nam sĩ quan huấn luyện nữ dân quân cách sử dụng súng.

Nữ quân nhân Trung Quốc đang nghe hướng dẫn cách dùng súng trường.

Nữ sĩ quan và những người sống sót trên tàu cứu hộ sau khi tàu vận tải của họ bị trúng ngư lôi ở vùng biển gần Bắc Phi.

Cô gái Nga tự hào khoe huy chương và phù hiệu của quân đội Mỹ trên áo sơ mi sau khi Berlin sụp đổ.

Ngày 27 tháng 4 năm 1945, phóng viên chiến trường cùng các binh sĩ vui vẻ chụp ảnh tại Đức khi cuộc chiến tranh châu Âu chính thức chấm dứt.

Tống Mỹ Linh, phu nhân của chính trị gia Tưởng Giới Thạch đọc tin tức Nhật Bản đầu hàng quân đồng minh vào tháng 8/1945.

Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)