Hai nhân viên cảnh sát phải mất nhiều thời gian mới bắt được người phụ nữ này mặc quần áo. | ||
| ||
[justify]Những người lái xe dọc theo cong đường Chun - Jih ở tỉnh Đào Viên, Đài Loan hôm thứ Hai vừa qua đã được chứng kiến một cảnh lạ lùng. Một người phụ nữ trung niên khỏa thân đi bộ trên đường đã làm ách tắc giao thông trong vài giờ.
"Cô ấy đã khiến cho cả con đường tắc nghẽn vì các lái xe đều lái chậm lại. Đặc biệt, sự việc xảy ra vào giờ tan tầm của khiến cho học sinh rất khó khăn khi sang đường", thông tin đăng tải trên tờ United Daily News của Đài Loan. TWu Junyi, người cảnh sát đầu tiên phát hiện sự việc chỉ biết thốt lên một câu "Ôi chúa tôi". Sau đó, ông đã nhanh chóng chấn tĩnh và mở cốp xe lấy chiếc áo mưa và khăn tắm đi về phía người phụ nữ trần truồng. Nhưng khi trông thấy Wu chạy về phía mình, người phụ nữ vừa ôm đồ lót vừa chạy dọc theo con phố. Wu vẫn cố gắng đuổi theo người phụ nữ, tìm cách khống chế và thuyết phục cô ta mặc quần áo. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều vô ích cho đến khi một nữ cảnh sát xuất hiện. Người cảnh sát này đã kéo được cô vào trong xe, giúp giải quyết tình hình. Cảnh sát Wu cho biết người phụ nữ này bị một chứng bệnh về thần kinh và hiện đang điều trị tại một viện dưỡng lão tại Đào Viên.[/justify] |