Một con 'phố vẫy' nổi tiếng ở Singapore từ lâu khiến người dân xung quanh vô cùng bức xúc. | |||||
| |||||
[justify]Hơn một thập kỷ trước, phố Changi (Singapore) nổi tiếng là 'điểm hẹn' của những cô gái 'ăn sương'. Trước đây, họ đứng lẩn khuẩt trong bóng tối, kín đáo 'vẫy' những người có nhu cầu mua dâm. Còn nay, hành vi đã táo bạo và công khai hơn khi những người này đứng ngay trước cửa nhà dân để 'mồi khách'. Cảnh tượng này khiến người dân vô cùng bất bình. Không ít cư dân ở đây từng ít nhất một lần bắt gặp cảnh 'mây mưa' giữa các cặp trai gái, thậm chí cả các cặp đồng tính. Những cuộc hoan lạc thường diễn ra ở đường Upavon. Sở dĩ như vậy, vì con đường này là đường cụt lại thiếu ánh sáng nên các cặp đôi rất ưa thích.
Cô Kok Yu Kim, 33 tuổi, là một nhà thiết kế đồ họa, đã sống ở Upavon được chín tháng. Cô Kim cảnh báo những cảnh tượng này sẽ gây ảnh hưởng xấu tới trẻ em. Mỗi sáng, có rất nhiều bao cao su và giấy tờ vụn vãi sau những đêm 'mây mưa'. "Trong khi đó, có rất nhiều trẻ em thích đạp xe và chơi trò trốn tìm ở công viên gần đấy. Chúng sẽ nghĩ sao nếu nhìn thấy những bao cao su còn sót lại", cô Kim chia sẻ. Cô Kim kể, cách đây hai tháng, cô bắt gặp một đôi nam nữ quan hệ tình dục bằng miệng trên ô tô. "Tôi đã phải đến cửa xe, nhìn họ đầy cảnh cáo thì họ mới chịu đi". "Nhưng mới một tháng trước, tôi còn thấy môt đôi đồng tính nữ quan hệ với nhau trên chiếc ô tô có cửa kính màu đen. Họ vẫn để máy nổ. Chồng tôi đã đến nhắc nhở họ. Một người phụ nữ nhưng có giọng như đàn ông kéo cửa xe xuống và nói: Chúng tôi chẳng làm gì sai cả. Thật là kinh khủng", Kim nhớ lại.
Cách đó 3m, ở cuối đường Upavon, một chiếc xe màu bạc đã đỗ lại nhưng vẫn để động cơ nổ. Bên trong cũng là một đôi trai gái đang làm tình. Gã đàn ông còn 'mặt dày' đến nỗi quát to lên: "Chúng mày không thấy bọn tao đang làm tình à". Khi cô Kim giơ máy ảnh điện thoại lên chụp, gã đàn ông hoảng sợ. Hắn định dọa hai vợ chồng Kim bằng cách tông xe vào họ. Tuy nhiên, người phụ nữ ngoại quốc bên cạnh đã nói gì rồi hắn phóng xe đi. Theo những người dân ở khu 'phố vẫy' này, hoạt động mua bán tình dục diễn ra hàng đêm. Không khó để bắt gặp những chiếc xe ô tô đậu bên lề đường chừng 15-20 phút. Sau đó, có một trong hai người ăn mặc nhầu nhĩ cầm một xấp tiền bước ra khỏi xe. Đây là điểm nóng về tệ nạn mại dâm ở Singapore. Người dân quá bức xúc về tình trạng này và điều mà họ lo sợ nhất là, con cái họ sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Tất nhiên, cũng có một vài trường hợp lại tỏ ra 'thông cảm' với những người hành nghề mại dâm. "Họ cũng phải sống. Xét cho cùng thì đây cũng là công việc của họ. Họ cũng chẳng gây ảnh hưởng lớn đến ai", một người cho hay.
Một số người dân đã gửi những bức ảnh mà họ chụp được đến các cơ quan báo chí và giới chức trách, yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc truy quét tận gốc nạn mại dâm nơi đây.[/justify] |