Teen 24h 2010-08-20 09:54:15

Phát khóc với những pha 'sảy miệng' của teen


[size=3]Vừa vào nhà, Linh đã vươn vai nói to “Trời nóng thế này mệt thật đấy, mình đã mệt, mấy bà béo còn khổ hơn. Ai bảo ăn cho lắm vào chứ…”. Câu nói khiến bà bác “hơi béo” đang ngồi cạnh đó tái mét mặt vì tức![/size]


[size=3]Các cụ đã dạy “Uốn lưỡi 7 lần mới được nói”, thật chẳng sai chút nào với những cái miệng nhanh nhảu và vô tư quá độ của teen bây giờ. Đôi khi, chỉ là vô tình nhưng những câu nói của teen có thể khiến người lớn hoặc bất cứ ai “có vấn đề” quanh đó phải phiền lòng, thậm chí bực mình. Sảy chân sảy tay thì còn nhỡ nhàng mà bỏ qua được, chứ đã “sảy miệng” e rằng công đoạn đi giải thích và xin lỗi của teen sẽ gian nan lắm đó.[/size]

[size=3]Ngọc Anh (teen lớp 10 LQĐ) được bạn bè yêu mến vì thẳng tính, có gì nói nấy, nhưng cũng lại là người bị “dè chừng” nhất ở đám đông vì thói hay buột miệng, tuy nói thật đấy mà cứ như xát muối vào người khác vậy. Đã được bạn khuyên nhiều lần, nhưng cô nàng vẫn chưa thể sửa được. Lắm lúc còn tặc lưỡi cho qua, kiểu “Ui giời, mình thẳng tính thì việc gì phải ngại. Ngại là ngại cái đứa lươn lẹo thôi chứ!”. Thế mà, cái sự thẳng tính, kèm hay “sảy miệng” đã khiến Ngọc Anh lắm phen phải chết đứng vì ngượng.[/size]


[size=3]Có lần đến nhà bạn chơi, đang xem phim có cảnh “bà cô” hơn 30 tuổi chưa có chồng tính tình độc ác, hại hết người này đến người khác, Ngọc Anh nguýt ngắn nguýt dài rồi nói với bạn “Cái bọn trên 3 xọi mà chưa chống lầy là mệt lắm. Đứa nào lấy chồng có bà chị chồng như thế thì coi như xong đời. Không có thằng nào ngó nên tính mới đâm ra bẩn như thế!”. Đứa bạn mặt tái dại, bấm tay Ngọc Anh để cô nàng không “li vơ phun” nữa. Thì ra bà chị họ năm nay 32 nhưng chưa có chồng đang lù lù trong bếp, nghe từng chữ của cô nàng không thiếu một dấu phẩy![/size]


[size=3][/size]

[size=3]Sảy miệng một ly, là đi cả dặm đấy teen ạ! (Ảnh minh họa)[/size]


[size=3]“Bà cô” tức giận ra phòng khách hỏi lại “Cái bọn trên 3 xọi là bọn nào hả em? Trẻ con mà ăn nói mất dạy thế à?”. Khỏi phải nói Ngọc Anh ngượng thế nào, cô nàng lắp bắp xin lỗi nhưng “bà cô” đã đóng sầm cửa, bỏ lên phòng nằm. Báo hại đứa bạn phải xin lỗi mãi, “bà cô” mới hết giận.[/size]


[size=3]Cứ tưởng sau chuyện đấy, Ngọc Anh đã biết kin kín cái mồm. Vậy mà vẫn còn một lần nữa “cái mồm làm tội cái thân”. Chị gái có người yêu đang định đi tới hôn nhân, cả nhà đều mừng lắm. Bố mẹ Ngọc Anh làm một bữa cơm thật ngon để chiêu đãi “con rể tương lai”. Chuyện gặp gỡ, thưa gửi diễn ra ổn thỏa, cho đến lúc cả nhà ngồi vào bàn ăn. Báo hại, trên tivi đang chiếu phim mà Ngọc Anh theo dõi từ lâu, đến đoạn nhân vật nam có hình dáng hơi… lùn xuất hiện, Ngọc Anh “é” lên một tiếng rồi kêu lên: “Con ghét thằng này nhất. Nhất lé nhì lùn, ông này được cả 2 ạ! Trông lùn 1 mẩu khiếp thật!”. Mặt chị gái thì tím dần đi, còn anh bạn thì đỏ lựng. Trời ạ! Chiều cao của “anh rể tương lai” chỉ có 1m6, kém chị Ngọc Anh đến 5cm.[/size]


[size=3]Bữa cơm bỗng trở nên nặng nề, anh bạn không nuốt nổi, còn bà chị thì lườm lên lườm xuống đứa em vô duyên. Sau khi khách về, Ngọc Anh bị cả nhà “xạc” cho một trận thừa sống thiếu chết vì cái thói quá ư là “duyên dáng”.[/size]


[size=3]Thực ra, teen “sảy miệng” chỉ là vì quá vô tư (dẫn đến vô tâm và vô ý), nghĩ gì nói nấy chứ hoàn toàn chẳng xấu xa gì. Nhưng mà dù sao, chuyện “sảy miệng” cũng là “sai một ly, đi một dặm”, trong khi con gái thì cần phải tế nhị, duyên dáng. Chứ cứ hơi tí là bô bô ra, nói bằng được cho bõ miệng thì quả thực khó mà chấp nhận được.[/size]
[size=3]Ngay cả với người trong nhà, nhiều teen cũng có những pha “sảy miệng” đáng tiếc. Chẳng biết có phải vì người nhà mà các bạn ý không lo giữ ý giữ tứ hay không. Nhưng đã là thiếu tế nhị, thì ở đâu cũng khiến người khác khó chịu mà thôi.[/size]


[size=3]Trời mùa hè nóng bức, hôm đó N.Linh (sn1992) lại có chuyện phải ra ngoài từ sáng, về đến nhà đã là trưa. Vừa bước chân vào phòng khách mát rượi, Linh đã vươn vai nói oang oang với chị giúp việc“Trời nóng thế này mệt thật đấy, mình đã mệt, mấy bà béo còn khổ hơn. Nhưng mà cũng cho chết, ai bảo ăn cho lắm vào chứ…”. Than thở như thế là vì Linh vừa gặp một chị “đẫy đà” đi xe máy ngoài đường, mồ hôi mồ kê nhễ nhại trông rất khổ sở.[/size]


[size=3]Trời xui đất khiến thế nào mà Linh lại không nhìn thấy bà bác vừa từ Sài Gòn ra đang ngồi cạnh đó xem tivi, mặt cau lại tái mét vì tức. Thân hình của bác cũng “đẫy đà” không kém, nhìn bác ngồi trong phòng điều hòa mà mồ hôi vẫn nhễ nhại. Quả thực lúc đó, cô nàng chỉ muốn có cái lỗ nẻ để chui ngay xuống. Chẳng biết phải làm thế nào, cô nàng đành lí nhí xin lỗi bác, rằng cháu dại mồm và còn bé nên mong bác bỏ qua…[/size]

[size=3]Không phải lúc nào teen cũng có thể mang lý do “còn bé, dại mồm” ra để bào chữa đâu. Cái sảy nó nảy cái ung, đừng để về sau chẳng ai muốn gần bạn chỉ vì “sảy miệng” hết lần này đến lần khác. Như thế thì vô duyên và phiền phức lắm, phải không teen?[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)