Tâm sự - chia sẻ 2012-03-27 03:20:37

Phải làm sao đây anh em.........!


Em đang yêu 1 con bé cũng được gần 1 năm rùi.

Cùng quê nhưng em ở quê em nó học trên Hà Nội.
Thi thoảng mình lên cho em nó chơi.
Mới hôm chủ nhật vừa rồi mình có lên Hn chơi.2 đứa ra công viên Thống Nhất chơi …
đang vui vẻ em nó bảo hôm nay anh về sớm đi chiều em có việc bận lên k đi chơi với a đc…..
Mình rất bùn nhưng cũng ngậm ngùi ra về.Sau màn chia tay chia chân thắm thiết mình ra Giáp Bát bắt xe về we.
Đến tối mình nhận được đt của 1 thằng nó hỏi mình có Qh thế nào với con bé kia.Mình nói m là ng yêu.Thằng kia nó cũng nói nó là ng yêu của con bé kia được 4 tháng rồi…mịa.
Thực sự đây là mối tính đầu của em các bác ạ.Buồn quá chả biết làm sao. 3ahh3
Mình sống và yêu chân thành thế mà bị lợi dụng thế……. 3bored3
Theo các bác em có lên HN nói hết với thằng kia không về việc em đã chén con bé kia rồi.Hay cho qua…. 3bored3
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)