Tớ sinh ra trong 1 gia đình kinh tế tạm ổn, rõ hơn đó là miền Tây(Long An).

Tớ thì còn rất trẻ 1993 đấy, năm học 12 chuyển lên Q7 học thì wen dc con bạn gái xinh xắn cùng trường , mà h là cô vợ cực kì gê gớm.Những ngày mới wen, bọn tớ hay đi ăn cà-rem, công viên, xem phim ,về quê tớ chơi.Đặc biệt hơn là dẫn nhau đi vào nhà nghỉ để uống nước mới hổ báo.



Về phần e, e là con nhà lành ít đi chơi đêm,mà đi toàn đi với tớ và chúng bạn.còn chuyện (kia) thì e rất thơ ngây, sau này là cuồng.Có đêm tớ mới vừa leo xuống là e vực dậy,có đêm cả 5 phát.
Năm rồi chúng tớ cưới nhau khi e trúng Dính Thai Chưởng, e bảo lưu điểm ở nhà sinh con.còn tớ vừa học vừa làm fu cong ty cho A tớ.Kiếm thêm bằng khoảng môi giới lắp đặt camera ở các xưởng,xí nghiệp sản xuất này nọ.Nhà tớ thì dư sức lo nhưng tính tớ mún tự lập nên đi làm sớm. 3blingeye3
Trước khi e có baby, tớ là ng cực kì ham mún, bất kể k có ai ở nhà là tớ wa chở e về làm mấy phát.k pk e coi phim hay s mà e pk các tư thế mà tớ xem dc trong JAV. Sau này hỏi lắm mới pk đó là xem trong laptop của tớ. Có khi mấy a đi công tác nhà chỉ có mình tớ, e lấy cớ wa nhà nhỏ bạn ngủ với ba mẹ.Tớ liền wa đón ngay.Tớ ngạc nhiên khi thấy e rất nhiệt tình thái wa.Mấy hôm sau tớ ăn cơm bệnh viện,vô nước biển do kiệt sức 3blur3.Và chuyện j đến nó đến ngay và luôn.2 gia đình biết chuyện thì tớ đành phải làm cưới thôi(còn đâu là đời con trai liêu lõng).H tớ đang sắp học năm 2 trong khi chúng bạn còn đi gái gú thì mình lũi thũi về với vợ, đi nhậu thì k dám tắt máy.sợ gấu bà giận
AE hãy hiểu biết r hãy hành động theo cách của mình.(Vinhtel)..
