- Không ít cổ động viên Đức đã khóc vì đội nhà tiếp tục "vô duyên" với trận chung kết World Cup lần thứ 2 liên tiếp. Trái lại, người dân Tây Ban Nha đang thổn thức với giấc mơ nâng cao cúp vàng. 3bored3 3bored3 3bored3Bàn thắng duy nhất của trung vệ Carles Puyol ở phút 73 đã giúp ĐT Tây Ban Nha lần đầu tiên giành quyền chơi một trận chung kết World Cup, với đối thủ trước mắt là ĐT Hà Lan. Trong khi đó, dù phải chia tay giấc mộng vô địch, nhưng "những cỗ xe tăng" vẫn còn trận tranh giải ba và đặc biệt, họ sẽ trở lại đầy mạnh mẽ vào năm 2014, khi những tài năng trẻ trưởng thành.
Puyol giúp Bò tót hạ gục người Đức
Các CĐV Tây Ban Nha "phát cuồng" vì đội nhà
Có rất nhiều cách để ăn mừng chiến thắng…
Những xúc cảm trái ngược của cầu thủ hai đội sau khi trận đấu kết thúc
Nỗi buồn CĐV Đức
Một nhóm CĐV không thể nhấc chân khỏi khán đài sau trận thua
Những giọt nước mắt đã rơi…
Nhưng dù sao, lọt vào tới bán kết và đả bại hai ứng viên Anh, Argentina với tỷ số đậm vẫn là thành công của "những cỗ xe tăng"
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ