Các nhà chức trách ở ngôi làng này khẳng định, ngọn núi Gandeng bỗng nhiên trồi ra hơn 100 "quả trứng" trong vài năm gần đây. Những quả trứng là các khối đá tròn trịa, mọc lên từ hõm núi.
Một trong những quả trứng tại núi Gandeng. Ảnh: Ananova.
Theo Ananova, ông Yang Shengjia, giám đốc của khu du lịch địa phương, chia sẻ: "Những quả trứng khác đang được mong chờ mọc lên sớm. Nếu khách du lịch đủ kiên nhẫn, họ có thể được chứng kiến cảnh tượng lạ lùng khi núi đang đẻ trứng".
Những người dân địa phương nói rằng, mỗi hốc núi sản sinh ra một quả trứng trong khoảng 30 năm và quả trứng gần đây xuất hiện vào tháng 3/1999, 5/2003, 6/2005, 3/2007 và tháng 1/2009.