Teen 24h 2013-08-02 10:38:27

Nữ sinh nghĩ thoáng: 'Chỉ là ngủ thôi mà'


[justify]Vốn là con gái út được ba mẹ cưng chiều hết mức, nên khi Hương đi học xa nhà, ba mẹ cô hằng tháng vẫn gửi tiền lên đều đặn. [/justify]
[justify]Hương vốn dĩ là một cô gái có lối sống của như suy nghĩ rất thoáng và hiện đại. Chính vì thế, việc sống xa nhà không ai kiểm soát, lại thêm chi tiêu thoải mái khiến cô càng ngày càng lao vào những cuộc nhậu ở quán Bar thâu đêm, tụ tập bạn bà đàn đúm ăn chơi.[/justify]
[justify]Càng ngày, nhu cầu ăn chơi của cô càng cao, sau khi giở hết các mánh xin tiền thêm để học ngoại ngữ, học năng khiếu, mua sách… Hương bắt đầu rơi vào sự thiếu thốn. [/justify]
[justify]Vốn quen lối sống xa hoa, thấy bạn bè ăn chơi, mua điện thoại xịn mà mình không có được khiến Hương cảm thấy khó chịu bức bối. [/justify]
[justify]Hương tâm sự điều này với Linh, một cô gái nằm trong nhóm bạn của cô, Linh cười khảy và nói: “Kiếm tiền không khó, quan trọng là mày có dám hay không thôi!”. [/justify]
[justify][/justify]
[justify]Hương túng quá gật đầu “Việc gì tao làm được thì tao cũng làm!”. Linh nói: “Việc này thì nhẹ nhàng, nằm không mà vẫn có tiền xài hằng tháng!”. Hương ngờ ngợ “Việc gì mày?”. Linh thản nhiên “Quen với đại gia!”.[/justify]
[justify]Nghe đến đó Hương tái mặt “Nhưng…”, “Không nhưng nhì gì cả! Mày làm gì sợ thế, chỉ việc bỏ ra chút sức mà có nhiều tiền, sướng quá còn gì. Sợ gì!”.[/justify]
[justify]Thấy Linh nói cũng xuôi tai, Hương bằng lòng thử cách kiếm tiền nhàn nhã này. Nhờ Linh móc nối, Hương đồng ý làm người tình với một anh chàng nhà giàu ăn chơi trong chuyến đi du lịch 3 ngày ở Nha Trang. [/justify]
[justify]Sau lần đó, Hương đủ tiền sắm iPhone và ăn xài thoải mái. [/justify]
[justify]Được một lần dễ dàng, thấy kiếm tiền không khó, mỗi lần túng thiều, Hương lại nhờ Linh giới thiệu vài mối để kiêm tiền tiêu. Vậy là dần dần Hương trở thành gái bán hoa lúc nào không hay.[/justify]
[justify]
Một lần lỡ làng mà đi luôn vào con đường mua bán tình

[/justify]
[justify]Tương tự như trường hợp của Hương, Ngọc cũng rơi vào con đường “bán tình đổi tiền” chỉ vì lời khích bác của bạn bè. Ngọc vốn dĩ cùng là một cô gái ngoan, nhưng từ khi lên thành phố cô chơi với một nhóm bạn toàn những người quậy phá và suy nghĩ “thoáng”.  [/justify]
[justify]Khi biết Ngọc vẫn còn non nớt trong tình trường và chưa một lần “lên giường”, các cô nàng trong nhóm đã cười nhạo cô là hai lúa, quê mùa, thời đài này còn giữ làm gì. Một anh chàng còn nói: “Em còn giữ được đến giờ là hàng hiếm lắm đó nha. Thôi, em cứ giữ vậy đến cuối đời luôn đi!”. [/justify]
[justify]Bực mình trước những lời khích bác của bạn, Ngọc thử quan hệ với một anh chàng theo đuổi cô từ lâu với suy nghĩ đơn giản mà nhóm bạn đã tiêm nhiễm vào đầu cô “Chỉ là ngủ thôi mà!”. Dần dần, Ngọc lao vào ăn chơi thác loạn và bỏ bê việc học hành. Đến năm 2 cô bị đuổi học vì bị rớt quá nhiều môn.[/justify]
[justify]Thời hiện đại, nhiều bạn trẻ suy nghĩ khá thoáng về vấn đề tình dục và quan hệ trước hôn nhân, họ cho rằng việc quan hệ chỉ đơn thuần là lên giường và ngủ. 
Nhưng họ không ngờ rằng chính suy nghĩ thông thoáng đó có thể đẩy họ đến những hành động sai lầm, từ sống thoáng thành sống buông thả, lao vào không dứt được.
Minh Thy chia sẻ quan điểm: “Yêu nhau rồi quan hệ với nhau tự nguyện thì không sao. Nhưng quyết định đó phải xuất phát từ sự suy nghĩ chín chắn. 
Còn những lần qua đường, buông thả bản thân và viện lí do là “thời hiện đại sống thoáng”, “học lối Tây”… thì không đúng chút nào. Chính tư tưởng sai lầm sinh ra hành động dại dột”.
Theo Mốt & Cuộc sống
 
[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)